Thành phố Lvov phía tây Ukraina luôn được coi là một trong những điểm đến du lịch chính yếu của nước này. Theo các nhà sử học, Lvov đã sống sót qua hơn 30 năm chiến tranh, những trận bão và giặc lửa, nhưng bao giờ cũng trỗi dậy từ đống tro tàn. Chuyến viếng thăm Lvov của Giáo hoàng John Paul II năm 2001 đã giúp gia tăng số lượng du khách đến thành phố. Trong 2 năm qua, Lvov đã chứng kiến lượng du khách tăng 40% - không một thành phố nào của châu Âu có thể hãnh diện với con số như thế, theo nghiên cứu của Trường kinh doanh khách sạn Lausanne.
Hiện nay, NATO đang lên kế hoạch cố vấn an ninh cho Ukraina trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2012 - theo tuyên bố của Ngoại trưởng Pavlo Klimkin sau cuộc họp với Ủy ban Ukraina - NATO. Lực lượng cảnh sát thành phố Lvov đang hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp Ba Lan cũng như các quốc gia khác tích cực chuẩn bị "tiếp đón" một lượng khổng lồ những người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi đổ về, với những khóa huấn luyện thường xuyên cho các đơn vị an ninh đặc biệt.
Vasily Ryaboshapko, quan chức chịu trách nhiệm về an ninh cho Euro 2012 ở Lvov, cảnh báo những hooligan có tên trong dữ liệu của châu Âu có thể sẽ không được phép vào Ukraina. An ninh là điều cực kỳ quan trọng cho Lvov và Thị trưởng Andriy Sadovyi xác định rõ là thành phố sẽ nỗ lực để tiếp tục là nơi được chọn cho sự kiện Thế vận hội Mùa đông 2022.
Cùng với Lvov là thành phố Wroclaw của Ba Lan. Mối lo hiện nay của Wroclaw là đưa hàng ngàn người hâm mộ bóng đá vào trung tâm thành phố một cách an toàn trước khi diễn ra vòng chung kết Euro 2012. Tất cả 200 tài xế taxi của Wroclaw được huấn luyện đặc biệt cho sự kiện Euro 2012, với khóa học 60 giờ tiếng Anh.
Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã phê chuẩn Luật tăng cường an ninh cho Euro 2012 và cấm sử dụng thức uống có cồn. Những quy định mới được Tổng thống Ba Lan phê chuẩn bao gồm tăng mức án tù và tiền phạt đối với những đối tượng hooligan. Luật mới của Ba Lan cũng cấm mang vào sân vận động những vật có thể được dùng làm vũ khí như kính, kim loại hay chất dẻo rắn. Dao và những vật sắc nhọn cũng bị cấm, và khán giả không được phép sử dụng mặt nạ che mặt trong sân vận động. Những người vi phạm có thể lãnh án tù hoặc đóng tiền phạt từ 2.000 đến 3.000 zloty (tiền Ba Lan) trở lên (khoảng 700 đến 1.000 USD).
Từ trước đến nay sân cỏ Ukraina được nhận định là khá phức tạp về an ninh, như vụ bạo lực xảy ra trong trận đấu giữa Metalist Khatkov và Obolon Kiev hồi tháng 5/2011. Do đó, khi Ba Lan và Ukraina giành được quyền đăng cai Euro 2012, UEFA kiên quyết yêu cầu 2 quốc gia này phải cam kết tăng cường an ninh hơn nữa cho sự kiện.
Đối mặt với nguy cơ khủng bố hạt nhân, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng giúp đỡ Ba Lan và Ukraina thiết lập hệ thống đáp trả hiệu quả. Trong chưa đầy một thập niên, IAEA đã tổ chức huấn luyện khoảng 9.000 chuyên gia cho 120 quốc gia trên thế giới về mọi vấn đề liên quan đến an ninh hạt nhân, hỗ trợ cải thiện cơ cấu an ninh trong 30 quốc gia, cung cấp khoảng 3.000 thiết bị dò tìm phóng xạ cho hơn 50 nước, và hệ thống dữ liệu về buôn lậu hạt nhân của IAEA (với sự tham gia của 110 quốc gia) là nguồn thông tin quan trọng nhất để bảo đảm an ninh về hạt nhân. Trong quá khứ, IAEA có sự hỗ trợ an ninh hạt nhân một cách tích cực cho một số sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội Athens 2004 và Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Pan American Games 2007 ở Brazil, South American Games 2010 ở Colombia và FIFA World Cup 2010 ở Nam Phi.
Tổng thống Viktor Yanukovych của Ukraina cũng có sáng kiến thành lập các trụ sở chuyên trách an ninh hợp tác với quốc tế nhằm bảo đảm an ninh cho vòng chung kết Euro 2012. Các trụ sở này này nằm dưới sự lãnh đạo của Trung tâm Chống khủng bố thuộc Cơ quan an ninh Ukraina (SBU).
Sau khi trở thành quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 5/2004, Ba Lan phải tuân thủ mọi quy định về an ninh của "Chính sách quốc phòng và an ninh chung châu Âu". Nhiều thành phố của Ba Lan hiện nay đang đối mặt với tình trạng thiếu niên phạm tội và mối đe dọa đặc biệt gọi là "những băng nhóm tội phạm liên quan đến bóng đá". Do đó, để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2012, chính quyền Ba Lan đã cho tăng cường lắp đặt các hệ thống camera giám sát tại những khu vực có nguy cơ cao và các khu vực trung tâm thành phố