Vạch mặt nhóm buôn người và bài học cho trẻ mới lớn

Nức nở khi nói về những ngày bị ép làm việc cho "động gái dịch vụ", bị đánh đập, ép đi hát karaoke… Nguyễn Thị H., quê ở Thanh Hoá vẫn bàng hoàng khi nhớ lại chuỗi ngày như sống trong địa ngục bởi những kẻ bắt cóc, buôn người. May mắn cô đã được chính người bố của mình giải cứu và những kẻ phạm tội đã bị bắt.

Thiếu nữ bị bắt cóc giữa ban ngày

Chúng tôi gặp H. tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá khi H. đến khai báo về quá trình bị lừa bán làm nhân viên quán hát của mình. Trước sự chứng kiến, trợ giúp pháp lý của cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hoá, H. đã kể lại quãng thời gian đầy nước mắt của mình...

Chưa đến 16 tuổi, H. xinh đẹp như một bông hoa mới chớm nở. Nước da trắng mịn màng, đôi mắt to dưới làn mi dài, cong và lúm đồng tiền ẩn hiện khá thu hút người đối diện. Thế nhưng, chỉ vì ham chơi, đua đòi, H. đã gặp phải bọn buôn người.

Cũng may, cô gái đã trốn thoát. H. cho biết, cháu học hết lớp 9 nhưng vì thấy "học khó quá", học không vào nên cháu bỏ học ở nhà. "Nhà cháu 4 chị em, cháu là con thứ 3. Bố lái taxi còn mẹ ở nhà làm việc nhà. Lúc học hết lớp 9 cháu thấy chán nên bỏ học ở nhà với ý định ra Hà Nội học làm móng và trang điểm cô dâu nhưng đang học dở thì bố mẹ bắt về".

Lo "thân gái dặm trường", bố mẹ H bắt con về Thanh Hóa. Hơn nữa, H. cũng đang yêu một thanh niên ở Sầm Sơn nên dịp Tết năm 2019, H. về ăn Tết rồi nghỉ ở nhà luôn khi đang học dở khoá làm tóc, trang điểm cô dâu.

Về nhà, không có việc làm, H. thường xuyên lên mạng xã hội rồi quen Trần Thị Hoà ở đường Hàm Nghi, TP Thanh Hoá. Hoà giới thiệu mình từng bán vé ở FLC Sầm Sơn nên biết rất nhiều về Sầm Sơn và cũng yêu mến con người ở đây.

Cháu H. khai báo tại Công an tỉnh Thanh Hoá trước sự trợ giúp của cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý.
Cháu H. khai báo tại Công an tỉnh Thanh Hoá trước sự trợ giúp của cán bộ trung tâm trợ giúp pháp lý.

"Cháu quen chị Hoà từ Tết, hai chị em hay nói chuyện nên dần dần thân thiết. Có chuyện gì cháu cũng kể cho chị ấy nghe, thường xuyên đến nhà chị ấy chơi, đi ăn, uống nước. Cháu không ngờ, có lúc bị chị ấy bán cho người khác" – H. cho biết.

Theo lời kể của H thì ngày 14-7, Trần Thị Hoà hẹn H. đến nhà Hoà chơi nên khoảng 9h sáng, H đi xe buýt từ Sầm Sơn lên TP Thanh Hoá rồi đi bộ vào nhà Hoà đợi Hoà về đón đi ăn sáng, uống nước cùng với Trương Thị Hồng ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá.

Đến khoảng 16h cùng ngày thì cả 3 về ngồi ở quán nước cạnh sân bóng phường Quảng Thành. Một lúc sau, 1 chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng sữa đi đến, trên xe có 3 người đàn ông (sau này H mới biết tên là Lê Tuấn Phong, Bùi Xuân Tùng và Bùi Duy Tuấn) bước xuống nói chuyện. Sau đó, Trương Thị Hồng rủ mọi người về nhà Hồng ở gần đó chơi nên bảo cả Hoà, H. lên ôtô đi cùng.

Khi đến nhà Hồng thì Hồng, Hoà đi vào nhà. H. xuống xe định vào cùng nhưng Hồng bảo "nhà chị đông người rồi xuống làm gì" nên H. lại ngoan ngoãn ngồi trên xe. Sau đó, xe nổ máy rời đi.

"Lúc đó, trên xe chỉ còn cháu và 3 người đàn ông là Phong, Tuấn và Tùng, không thấy chị Hồng và chị Hoà, cháu hoảng hốt đòi xuống nhưng các anh ấy bảo là "mày bị bán rồi, ngoan ngoãn đi hát để trả nợ, nếu không tao đánh cho tuốt xác”. Cháu sợ lắm, cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Cháu không biết sẽ ra sao cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết khóc. Nhưng họ cũng không cho cháu khóc, bảo nếu khóc lóc sẽ bị ăn đòn nhưng cháu không ngừng được..." – H. kể.

Lên đến nhà Phong ở khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hoá, H. được đưa vào một căn phòng. Ở đó, đã có 3-4 nhân viên nữ. Tuy nhiên, do H. mới đến, lại không đồng ý đi tiếp khách nên H. bị nhốt riêng do Bùi Xuân Tùng canh giữ.

"Hàng ngày, đến giờ ăn thì cháu được Tùng đưa xuống ăn rồi lại đưa lên phòng, cấm cháu ra ngoài. Mấy ngày sau, khi có khách gọi, Tùng và Tuấn đưa cháu đến quán hát. Bình thường, nếu khách gọi một nhân viên thì anh Phong sẽ cử người khác đi. Nếu gọi từ 2 người trở lên mới cho cháu đi vì phải có một chị nhân viên đi cùng để canh chừng cháu. Tùng là người có nhiệm vụ đưa cháu và các chị nhân viên khác đến quán hát, ngồi ở đó canh chừng sau đó đưa về. Cháu sợ lắm, cháu muốn trốn nên đã nhờ khách liên hệ với người nhà cháu để thông báo" – H. rơm rớm nước mắt kể.

Kế hoạch bỏ trốn không thành

Nhưng, thật không may cho H., vì cô gái này không nhớ số điện thoại của người thân nên đã cho nick và mật khẩu facebook, nhờ khách liên hệ với những người quen trong facebook của mình thông báo cho gia đình biết.

Người khách này không biết ai là người thân của H. nên đã nhắn cho người hay liên lạc với H. nhất là Trần Thị Hoà (người đã rủ H. lên TP Thanh Hoá ăn chơi). Chính vì vậy, ý định bỏ trốn của H. bị lộ.

Đối tượng Bùi Xuân Tùng khai nhận tại cơ quan Công an.
Đối tượng Bùi Xuân Tùng khai nhận tại cơ quan Công an.

Khoảng 21h ngày 17-7, khi H. đang hát ở quán karaoke Thắng Bình ở Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, biết H. có ý định bỏ trốn nên Bùi Duy Tuấn sai Bùi Xuân Tùng đón H về phòng trọ. Tại đây, Tuấn, Tùng dùng tay, chân đấm đá H. Tuấn dùng dây sạc điện thoại đánh H rồi trói chân H., dùng băng dính trói tay H..

Lúc đó, Phong cũng đang ở nhà, thấy Tùng và Tuấn đánh, trói H., lôi sang phòng bên, Phong đi theo và nói "mày định bỏ trốn à?. Không muốn ăn cơm thì tao cho ăn...".

Thấy Tuấn trói H. bằng dây sạc điện thoại, Phong sợ để lại vết lằn trên người khiến H. xấu đi nên bảo Tuấn trói bằng băng dính rồi mặc kệ để Tuấn và Tùng đánh H.. Đến 23h30 cùng ngày, khi đã "triệt tiêu" ý định bỏ trốn của H., các đối tượng mới cởi trói cho H..

"Cháu sợ lắm. Họ tát, đấm đá cháu, cháu chỉ ngồi im không dám chống cự. Họ bảo nếu trốn nữa thì sẽ đánh chết. Cháu không dám kêu ai, chỉ ngồi khóc. Nhưng, nếu không trốn thì bố mẹ cháu sẽ lo lắng, mà cháu cũng không muốn làm nghề này. Vì thế, cháu quyết tâm phải trốn bằng được. Hằng ngày, đi hát hay đi đâu cháu cũng đều bị canh phòng cẩn thận. Tùng là người đưa đón, canh gác cháu, không cho cháu ra ngoài, không cho tiếp xúc với ai. Kể cả các chị làm cùng nếu hỏi cũng không được nói gì" – H. nức nở.

Chính vì vậy, mặc dù có gặp người quen nhưng khi được hỏi, H. chỉ dám nói là đến đây chơi.

Do biết H vẫn nuôi ý định bỏ trốn nên 1 tuần sau, Phong và Tuấn gọi H. ra, Phong ngồi cạnh H. còn Tuấn cầm gậy sắt đe dọa sẽ giết H..

"Chúng bảo mày có muốn tao bán lên Mường Lát cho mất xác trong rừng không? Cho mày lên đó ở với khỉ". Nói rồi họ tát cháu, đọc cho cháu viết giấy vay nợ với nội dung cháu vay của Phong 20 triệu và tự nguyện đi làm để trả nợ. Không còn cách nào khác, cháu đành phải viết và biết rằng cuộc đời mình thế là chấm hết. Chính vì thế, khi họ đưa cháu vào phòng với các chị nhân viên khác, cháu chỉ nói được mỗi một câu là "lần này chết thật rồi" rồi ngồi khóc" – H. cho biết.

Cuộc giải cứu của người bố…

Nhưng, số phận đã mỉm cười với H.khi người khách H. nhờ liên lạc với gia đình lúc hát ở quán karaoke Thắng Bình đã liên hệ được với chị gái của H. qua facebook. Nhờ đó, bố H. đã tìm được con gái.

Đối tượng Tuấn và Phong.
Đối tượng Tuấn và Phong.

"Cuối tháng 7, cháu đang phơi quần áo thì thấy có một chiếc xe ôtô chạy chầm chậm qua. Bố cháu thò đầu ra cửa kính gọi "H. ơi lên đây với bố!". Tim cháu đập thình thịch. Cháu vội chạy ra xe. Vừa bước lên xe thì chúng phát hiện được, lấy xe ôtô đuổi theo. Nhưng bố con cháu đi nhanh nên họ không đuổi được. Khi về đến nhà cháu mới biết mình đã được thoát" – H. kể.

Nói về dự định của mình, H. cho biết: "Đây là bài học sâu sắc đối với cháu và những cô gái thiếu hiểu biết, ham chơi. Cháu nghĩ đơn giản, chị em chơi với nhau thôi chứ không biết mình sẽ bị bán. Nhưng giờ, cháu hiểu rồi, những người nhẹ dạ như cháu rất dễ bị lừa bán. May cháu không bị bán sang Trung Quốc chứ nếu không thì chắc không còn đường về nhà".

Theo lời của H., cháu sẽ tu chí học  nghề để sau này kiếm sống. "Bố mẹ cháu muốn cháu vào Nghệ An làm cùng với người nhà có quán cắt tóc gội đầu trong đó. Cháu sẽ làm từ nay đến tết để có tiền sau đó ra Hà Nội tiếp tục học trang điểm". Nhìn ánh mắt hối hận của H., chúng tôi hi vọng, sau bài học lớn này, cháu sẽ trưởng thành hơn, cố gắng học nghề để tự lo cho tương lai của mình..

…và kế hoạch bắt những kẻ phạm tội

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện trên địa bàn phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá và huyện Vĩnh Lộc có một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi mua bán người, bắt giữ nguời trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích kinh doanh karaoke và hoạt động mại dâm nên đã báo cáo Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT để đấu tranh triệt phá.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định cầm đầu ổ nhóm trên là Bùi Duy Tuấn (Tuấn con), sinh năm 1988, trú ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá cấu kết với một số đối tượng ở Vĩnh Lộc, Hà Trung và các chân rết ở nhiều địa bàn trong tỉnh để tìm kiếm, lựa chọn các cô gái có tuổi đời từ 16 đến 25 lười lao động, ham chơi để rủ đi kiếm việc làm.

Ổ nhóm này đã thuê các nhà trọ làm nơi ở cho nhân viên và làm nơi bắt giữ, nhốt các nhân viên không chịu phục vụ. Tại đây, chúng sẽ đánh đập, trói chân tay, ép viết giấy vay nợ để khống chế các nhân viên phải làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, các bị hại đều ngại không dám tố cáo.

Khi phát hiện cháu H là bị hại của ổ nhóm trên, lực lượng chức năng đã vận động gia đình cháu mạnh dạn tố cáo. Từ đó, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ ổ nhóm tội phạm trên, khởi tố, bắt giữ Bùi Duy Tuấn, Lê Tuấn Phong và Bùi Xuân Tùng về hành vi giữ người trái pháp luật.

Theo lời khai của các đối tượng thì khoảng trưa 14-7, Tuấn được Trương Thị Hồng (cũng là đối tượng chuyên "chăn" các cô gái) gọi điện "có hàng" nên Tuấn đã rủ Phong đi TP Thanh Hoá đón nhân viên. Tại nhà Hồng, cô này đã giao H cho Tuấn, Tuấn đưa cho Hồng 3 triệu đồng rồi đưa H về Vĩnh Lộc, nhốt tại nhà Phong để phục vụ các quán hát khi có khách gọi.

Được biết, Lê Tuấn Phong  là đối tượng chuyên chăn dắt "gái dịch vụ" có máu mặt ở huyện Vĩnh Lộc. Hắn thuê nhà, mở quán ăn đêm và nuôi nhân viên để phục vụ cho các quán karaoke. Hắn nuôi Bùi Xuân Tùng và Bùi Duy Tuấn để giúp việc quản lý nhân viên và đưa đến quán hát karaoke khi khách có nhu cầu.

Theo đó, khi các chủ quán gọi, Tuấn hoặc Tùng sẽ đưa nhân viên đi, đợi đến khi hát xong thì thu tiền rồi đưa về. Mỗi giờ hát chủ quán sẽ thu khách 250 nghìn đồng là tiền nhân viên, trả cho Phong 200 nghìn đồng. Với số tiền trên, Phong trả cho nhân viên 100 nghìn đồng/giờ, số còn lại hắn thu lợi. Tuy nhiên, những cô gái mà hắn phải bỏ tiền ra mua (như trường hợp của H) thì Phong không trả tiền hát mà chỉ nuôi ăn ở.

Trương Thị Hồng cũng là đối tượng chuyên nuôi nhân viên phục vụ cho các quán hát nên có quen biết với các đối tượng trên. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán người và cưỡng đoạt tài sản đối với các đối tượng liên quan.

Phương Thủy

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.