Thông tin đầu tiên về dự định của Alexander Timoshenko xuất hiện trên tờ Pravo của Czech, kèm theo đó là những chi tiết cho biết, thương gia Ukraina này đã có mặt tại Czech từ cuối năm ngoái, vào đúng thời điểm phu nhân của ông ta được đưa ra khỏi phòng giam cách ly điều tra, chuyển sang chế độ giam thông thường.
Tờ báo này còn khẳng định: Praha đã chấp nhận đề xuất của Alexander xin được cư trú chính trị, bất chấp những khả năng gây căng thẳng về ngoại giao với Kiev. Hơn nữa, gia đình Timoshenko ngay từ năm 2000 đã có những đầu tư kinh doanh tại Czech. Cũng theo Pravo, nhà Timoshenko đã bỏ tiền mua cổ phần của một công ty trách nhiệm nào đó tại thành phố Usti nad Labem.
Cơ quan đại diện đảng "Bat'kivshchyna" của Yulia Timoshenko đã đưa ra thông báo cho biết, phu quân của thủ lĩnh đảng này không phải chạy sang Czech để trốn tránh nguy cơ bị truy tố hình sự, mà "buộc phải rời Ukraina vì những áp lực ngày càng tăng lên thủ lĩnh phe đối lập thông qua cả gia đình của bà". Những người ủng hộ cựu Thủ tướng khẳng định, hành động trên của Alexander là "câu trả lời cho những mưu toan gây áp lực lên Yulia Timoshenko bằng cách truy tố những người thân và họ hàng".
Tiếp đó, luật sư Sergey Vlasenko của cựu Thủ tướng còn cho biết, cô con gái Evgheny Timoshenko-Carr của thân chủ mình cũng có thể sẽ yêu cầu xin được tị nạn chính trị tại nước ngoài, nếu như sức ép lên Yulia Timoshenko và gia đình bà tiếp tục gia tăng. Evgheny hiện giờ đang có mặt tại Ukraina, nhưng trên danh nghĩa cô hoàn toàn có thể đặt chân tới Anh, nơi có người chồng Sean Carr (một nhạc sĩ đồng thời là thương gia người Anh) đang sinh sống.
Bộ Nội vụ Ukraina đã khước từ bình luận về hành động của Alexander với lý do thiếu thông tin. Còn phía đại diện Bộ Ngoại giao có vẻ "cởi mở" hơn với tuyên bố, các công dân Ukraina chẳng việc gì phải chạy trốn, nếu như họ "tuân thủ các nguyên tắc bình quyền và tôn trọng pháp luật và tự do của con người".
Chỉ vài giờ sau, đến lượt quan chức đại diện Pavel Novak của Bộ Nội vụ Czech lên tiếng chính thức xác nhận Alexander đã yêu cầu xin được tị nạn chính trị và đã được chính quyền tại đây chấp thuận. Về phần mình, Ngoại trưởng Czech Karel Schwarzenberg thừa nhận, quyết định trên của Praha có thể gây căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Czech-Ukraina, tuy nhiên mức độ còn tùy thuộc vào phản ứng cụ thể từ Kiev.
Những nghi ngại về khả năng gia tăng căng thẳng trong quan hệ Kiev-Praha không phải nảy sinh hoàn toàn tình cờ. Czech mới một năm trước đây cũng từng có một quyết định tương tự cho phép cư trú đối với Bogdan Danilishin, cựu Bộ trưởng Kinh tế trong chính phủ của Yulia Timoshenko. Ukraina để trả đũa cho chuyện này đã trục xuất hai tùy viên quân sự Czech với cáo buộc hoạt động gián điệp. Praha sau đó cũng chẳng chịu kém với quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Ukraina. Tuy nhiên cũng cần phải tính tới một yếu tố khác biệt không nhỏ giữa hai quyết định cho phép cư trú chính trị trên.
Khác với phu quân của Timoshenko, Danilishin vào thời điểm được cho phép cư trú đã bị Viện Kiểm sát Ukraina ra trát truy nã cả ở trong nước và quốc tế. Đây là kết quả của một vụ án hình sự với cáo buộc gây tổn hại cho đất nước 4,5 triệu griven (tiền Ukraina). Thật ra, Danilishin đã từng bị Interpol tạm giữ và thẩm vấn tại Czech. Sau đó, nhân vật này vội vàng tuyên bố mình là một người tị nạn chính trị.
Còn đối với Alexander, các cơ quan hành pháp Ukraina hiện vẫn chưa có một yêu sách chính thức nào. Sự kiện lần này cũng được coi là vụ ầm ĩ đầu tiên liên quan đến cá nhân Alexander trên báo chí. Phu quân của Yulia Timoshenko cho tới thời gian gần đây gần như không xuất hiện trước công chúng, thậm chí trong cả những nghi lễ chính thức cần phải hiện diện bên cạnh vợ mình. Thương gia này hầu như không bao giờ trả lời phỏng vấn và tham gia vào các hoạt động liên quan đến chính trị. Bản thân Timoshenko từng thừa nhận, chồng của bà là "người đàn ông kiên nhẫn nhất trên thế giới", luôn chấp nhận cuộc sống phức tạp của một chính trị gia hàng đầu như bà.
Có một số tin đồn cho rằng, vợ chồng nhà Timoshenko từ lâu đã không sống cùng nhau, chỉ còn quan hệ xung quanh những dự án kinh doanh. Cũng chính một trong những dự án kinh doanh như vậy đã từng thu hút sự chú ý của Viện Kiểm sát đối với Alexander. Vào năm 2000, tức là dưới thời Tổng thống Leonid Kuchma, Alexander với tư cách thành viên quản trị của Công ty Các hệ thống năng lượng thống nhất Ukraina (EESU) đã bị bắt giữ vì cáo buộc đã đưa khoản tiền hối lộ 4,6 triệu USD cho Pavel Lazarenko. Vụ việc này xảy ra từ năm 1996, khi Lazarenko còn là Thủ tướng. Về sau, nhân vật này đã chạy sang Mỹ, bị bắt giữ và xét xử tại đây vì tội rửa tiền. Trong vụ bê bối Lazarenko-EESU, chính Yulia Timoshenko cũng đã bị "điểm danh". Có điều sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Cam và Yulia lên làm thủ tướng, tất cả mọi hồ sơ điều tra liên quan đến Timoshenko đều bị đóng lại.
Sau khi nội các của Tổng thống Yanukovich lên nắm quyền, Yulia Timoshenko đã bị đưa ra xét xử và nhận bản án nghiêm khắc vì những tổn thất trong các hợp đồng mua bán khí đốt với Nga. Không loại trừ khả năng, những hồ sơ trong vụ bê bối Lazarenko-EESU tiếp tục được lật lại. Nếu quả là "có tật", quyết định chọn chiêu "tẩu vi thượng sách" của phu quân nguyên Thủ tướng Ukraina là chuyện có thể hiểu được