Ngày 29/5, chính quyền Kiev cho biết những phần tử đòi ly khai ở miền Đông Ukraina đã bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng. Nguyồn tin chính phủ Ukraina cho biết: 14 quân nhân thiệt mạng khi "những phần tử khủng bố" dùng súng vác vai bắn phi đạn bắn rơi chiếc trực thăng đó gần thành phố Slovyansk do phiến quân kiểm soát.
Trong số những người thiệt mạng có Đại tướng Serhiy Kulchytskiy, người đứng đầu Cục Tác chiến và Huấn luyện đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Ukraina.
Cũng trong ngày 29/5, một thủ lĩnh của phe đòi ly khai nói rằng nhóm của ông đang bắt giữ 4 quan sát viên châu Âu đã biệt tích từ tối 26/5. Ông Vyacheslav Ponomarev, người tự xưng là "thị trưởng nhân dân của thành phố Slovyanks", cho biết các quan sát viên vẫn khỏe mạnh và sẽ được trả tự do trong nay mai. Ponomare cho biết, ông đã cảnh cáo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là các quan sát viên của tổ chức này không được tới vùng này, nhưng họ vẫn tới nơi, bất chấp lời cảnh báo.
Hôm 28/5, Tổ chức OSCE cho biết một nhóm khác, gồm 11 quan sát viên, đã bị câu lưu trong cùng khu vực, nhưng sau đó đã được thả. Các quan sát viên này đến Ukraina trong một sứ mạng nhằm giảm thiểu căng thẳng và thúc đẩy cho hòa bình và an ninh.
Ngày 29/5, Nhà Trắng cho biết vụ máy bay trực thăng của chính phủ bị phe ly khai ở Ukraina bắn rơi cho thấy quân nổi dậy tiếp cận được "các loại vũ khí tiên tiến và những hỗ trợ khác từ bên ngoài", ám chỉ Nga cung cấp vũ khí cho phe ly khai ở Ukraina.
Trong một phát biểu riêng rẽ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày nêu lo ngại với người đồng cấp Nga về tình trạng bạo lực đang diễn ra, và về tin tức nói rằng chiến binh nước ngoài xâm nhập Ukraina từ lãnh thổ của Nga.
Trong khi đó, các báo mạng của Nga đang tố cáo vai trò của phương Tây trong việc xúi giục chính quyền Kiev đàn áp người dân nói tiếng Nga ở các tỉnh miền Đông Ukraina. Hãng tin RIA Novosti đưa tin: Ngoài hàng chục thi thể của dân quân Donetsk còn có rất nhiều thi thể của dân thường. Tất cả những người này là nạn nhân của các cuộc tấn công bạo lực vào thành phố trong những ngày gần đây do các đơn vị quân đội trung thành với Kiev, các lính đặc nhiệm cận vệ quốc gia và các đơn vị đặc nhiệm thực hiện.
Người dân chết dưới bom đạn, bị nổ mìn, do tên lửa bắn từ máy bay và trực thăng của quân đội chính phủ... Các kênh truyền hình Nga công bố cảnh quay vụ tấn công tên lửa vào Donetsk, cảnh khủng khiếp với những xác chết trên đường phố và trong nhà xác.
Theo chính quyền nước Cộng hòa nhân dân (tự phong) Donetsk, trên địa bàn thành phố, binh sĩ Ukraina đã nổ súng vào 2 chiếc xe tải chở những người bị thương tới bệnh viện, rồi bắn tên lửa không đối đất. Chỉ riêng trong một chiếc xe tải có khoảng 35 người bị thương đã bị giết chết. Khi tâm sự với các nhà báo Nga, các cụ già địa phương nói rằng, hành động tàn bạo như vậy họ đã không nhìn thấy ngay cả khi nước Đức chiếm đóng thành phố trong những năm 1941-1943.
Trước tình hình này, Moskva kêu gọi chấm dứt ngay hoạt động quân sự của Ukraina nhắm vào những phần tử đòi ly khai thân Nga, trong lúc các giới chức ở Kiev hứa tiếp tục cuộc hành quân cho tới khi nào các phiến quân đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Phòng thông tin Điện Kremlin trích lời Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi "ngưng ngay những hành động trừng phạt quân sự" ở đông nam Ukraina và bắt đầu "cuộc đối thoại hòa bình" giữa Chính phủ Ukraina và phe đòi ly khai.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống vừa mới được bầu Petro Poroshenko bày tỏ mong muốn tiến hành ngay lập tức các cuộc thương lượng với Mỹ và châu Âu về một liên minh quốc phòng "để bảo vệ Ukraina" về mặt quân sự. Theo giới quan sát, tân Tổng thống Poroshenko dù đã giành được chiến thắng áp đảo, nhưng sẽ đối mặt với những nhiệm vụ bất khả thi. Đó là đất nước đang bị xâu xé bởi các cuộc đối đầu quân sự ở miền Đông. Đó là một nền kinh tế èo uột.
Tờ Le Monde nhận định: Ông Poroshenko phải hiểu là muốn giải quyết xung đột ở miền Đông, thì chính phủ của ông phải cần hợp tác với Nga. Giải pháp quân sự là không thể. Các tay súng miền Đông được Nga ủng hộ, bởi thế nếu không hợp tác với Nga thì không thể ổn định tình hình.
Tương lai của Ukraina tùy thuộc những điều kiện nào? Tổng thống mới của Ukraina cho biết chủ trương và lịch trình làm việc đầu tiên: Hợp tác tốt với EU và tái lập quan hệ với Moskva. Sau lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày tới đây 8/6, ông sẽ đi Ba Lan để gặp Tổng thống Obama và đại diện của EU, sau đó sẽ thăm Nga gặp Tổng thống Putin. Về chính sách đối nội, ông chủ trương tha thứ cho những ai từ bỏ bạo động và những người gốc Nga ở Ukraina có quyền giữ ngôn ngữ của họ.
Qua các tuyên bố đầu tiên này cho thấy, trong nước, ông Poroshenko muốn hòa giải với nhóm người gốc Nga ở miền Đông và Nam Ukraina và về ngoại giao, ông muốn dựa lưng vào Mỹ và EU để thương lượng trong thế tốt với Nga.
Theo giới phân tích, tương lai Ukraina trong thời gian tới sẽ tùy thuộc vào: 1) Sự ủng hộ của Mỹ và EU cả trong ngoại giao, kinh tế và tài chính, 2) Mức độ can thiệp của Nga và 3) Hai việc trên lại tùy thuộc rất lớn vào sự khôn ngoan của tân Tổng thống Ukraina, đó là ông có hòa giải được các lực lượng trong nước để cô lập các nhóm quá khích không? Có cải thiện mau chóng và hiệu quả trong kinh tế, tài chính và chống tham nhũng không? Nếu không giải quyết tốt được các khó khăn trên thì ông Poroshenko sẽ chỉ là "Vua sôcôla" gặp lửa nóng lại tan ra