Men theo dòng chảy hiền hòa của sông Thạch Hãn, nơi những biền bãi dài mỗi sớm mai lăn tăn những vệt sóng mỏng như khói nước, xã Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị) những ngày này không chỉ rộn ràng tiếng gió Nồm mát dịu từ phía biển thổi lên, lùa qua hàng tre đầu làng, mà còn ngân lên một nhịp xôn xao rất khác – nhịp xôn xao của mùa Xuân mới đang thành hình.
Chiến dịch 81 ngày đêm "Mùa hè đỏ lửa" là trận đánh mở màn của lực lượng Giải phóng quân Việt Nam, với lực lượng Việt Nam Cộng hòa, để giành và giữ lấy thành cổ Quảng Trị. Đây là cuộc chiến đấu sinh tử một mất một còn. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhưng vẫn kiên trì bám trụ đến giây phút cuối cùng. Ông Phan Đình Thông, một "cảm tử quân" tham gia chiến dịch này vẫn không bao giờ quên những ngày đầy máu lửa ấy.
Sáng sớm ngày gần cuối tháng Bảy ở Quảng Trị, trời đất đẫm sương. Từ trung tâm phường Quảng Trị, con đường dẫn về Thành cổ hiện ra mờ ảo như một dải lụa ướt sương phơi mình trong ánh ban mai. Những bông cỏ lau khẽ lay trong gió, ánh sáng mong manh như tấm voan lụa vừa chạm khẽ lên bức tường rêu phong cũ kỹ. Nơi đây, mảnh đất từng một thời rực lửa chiến tranh, giờ lặng im như thể chính lịch sử cũng đang cúi đầu mặc niệm.
Báo CAND đã có bài viết “Sông “ngoạm” bờ gây chết người, vì sao nhiều hộ vẫn bám trụ”, phản ánh sau nhiều tháng xảy ra sạt lở bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị), gây chết người, đến nay có nhiều hộ dân vẫn chưa rời đi, đang phải sống trong lo sợ, thấp thỏm từng ngày.
Báo CAND đã thông tin về vụ sạt lở, đứt gãy công trình kè bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, 1 người bị chết, 3 ngôi nhà và tiệm kinh doanh hàng hóa của người dân bị đổ sập xuống sông.
Sau hơn một tháng xảy ra vụ sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn chảy qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), gây chết người, hiện vẫn còn nhiều hộ dân có nhà trong khu vực sạt lở, sụt lún bờ sông đang phải sống trong lo sợ, thấp thỏm từng ngày…
Ngày 4/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ phẩm đối với bị cáo Võ Viết Đạt (SN 1980, trú thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1972, trú thôn Đại Thượng Hạ, xã Triệu Long, Triệu Phong) về tội giết người.
Báo CAND phản ánh, nằm ngay dưới chân cầu Thành Cổ và cách Bến thả hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị chỉ vài trăm mét, những năm qua hàng chục bến bãi tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi ở đây gây bức xúc người dân nhưng không được giải quyết dứt điểm.
Nằm dưới chân cầu Thành Cổ và cách Bến thả hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị) chỉ vài trăm mét, những năm qua hàng chục bến bãi tập kết, kinh doanh trái phép cát, sỏi ở đây gây bức xúc người dân nhưng không được giải quyết dứt điểm.
Tổ công tác Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) tuần tra đảm bảo ANTT trên sông Hiếu, khi đến đoạn ngã ba Gia Độ, thuộc địa phận khu phố 5, phường Đông Giang, phát hiện Nguyễn Minh và Nguyễn Văn Trung điều khiển 2 thuyền tự chế đang có hành vi khai thác cát trái phép.
Ngày 28/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.
Ngày 19/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Công binh của đơn vị đã tiến hành trục vớt, di dời an toàn một quả bom lớn còn nguyên ngòi nổ nằm ở đáy sông Thạch Hãn đến địa điểm hủy nổ.
Thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng (Triệu Phong, Quảng Trị) trải dài khoảng 4 cây số bờ Bắc sông Thạch Hãn, bắt đầu giáp ranh phường An Đôn, thị xã Quảng Trị đến hết địa phận, giáp xã Ba Lòng, huyện Đakrông.
Nhận được phản ảnh của người dân phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, kèm video ghi lại hình ảnh hơn 10 chiếc tàu ngang nhiên hút cát ở bờ bắc sông Thạch Hãn, khiến bờ sông càng bị sạt lở sau lũ lụt, chúng tôi làm việc với ông Lê Hữu Phong, Chủ tịch UBND phường An Đôn, ông Phong xác nhận, thông tin và hình ảnh người dân phản ánh là chính xác.
Anh T. rất thương vợ, con, bố mẹ mình. Tuy nhiên, một số người dân ở đây có phản ánh, khoảng 2 năm nay, anh T. có biểu hiện của việc đánh bạc, cá độ qua mạng internet. Có lúc anh này thắng đậm và đã từng mua sắm xe máy xịn để đi lại...
Tối 13-9, tại Quảng trường giải phóng bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ kỷ niệm 210 năm lỵ sở Quảng Trị (1809 - 2019), 30 năm lập lại thị xã Quảng Trị (9-1989 – 9-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
6 năm trước, trong lần vào công tác ở tỉnh Quảng Trị, tôi được anh Hòa (khi đó là Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị) ghé tai nói “Giao lưu các tỉnh từng là “Kinh đô” mà thiếu tỉnh Quảng Trị thì thật không công bằng”.
Những ngày đầu tháng 7, cả nước hướng đến miền Trung yêu thương nơi có những địa danh đã đi vào lịch sử: Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và cả Thành cổ Quảng Trị cùng dòng sông Thạch Hãn...
Những trai tráng đội mũ cối, mũ tai bèo vượt Trường Sơn khói lửa năm xưa, người mãi nằm lại lòng đất mẹ; người rời chiến trường, gác súng ống về với đời thường cũng đã non nửa thế kỷ.
Ngày 12-10, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, một đội rà phá bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, thuộc Tổ chức phi chính phủ Renew tại Quảng Trị, đã di chuyển an toàn 590 vật liệu nổ dạng này gồm đạn cối và rocket từ một hố sâu 2m tại một công trường đang thi công nằm sát bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị, đến khu vực hủy nổ trên địa bàn huyện Triệu Phong để xử lý.