Vì không thể tiêu diệt Albert Einstein, Hitler đã trút cơn thịnh nộ lên Robert Einstein - người em họ của nhà vật lý thiên tài. Suốt Thế chiến II, phát xít Đức đã ráo riết săn đuổi Robert để trả thù dòng họ Einstein. Chúng đã thẳng tay sát hại gia đình ông một cách tàn bạo. Đây là câu chuyện đau thương về những nạn nhân vô tội bị cuốn vào vòng xoáy thù hận cá nhân của kẻ độc tài.
Alfred Rosenberg được coi là nhà lý luận và nhà tư tưởng chính của Đế chế thứ ba, là kẻ thân tín của Quốc trưởng, đã viết nhiều tác phẩm được Đức Quốc xã coi là không kém cuốn sách “Mein Kampt” (Cuộc chiến của tôi) của Hitler. Tại phiên tòa Nuremberg, Rosenberg phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ thảm sát diệt chủng ở Holocaust và tuyên bố rằng hắn không nhúng tay vào máu.
Có rất nhiều điệp viên đã để lại dấu ấn khó phai trong Thế chiến thứ hai. Người giải mã thông tin tình báo, người luồn sâu phá hoại, người tổ chức mạng lưới kháng chiến ngầm…. Tất cả đều hỗ trợ cho chiến thắng ngoài tiền tuyến. Nhưng điệp viên người Ý Rodolfo Siviero lại thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn khác, và cũng cực kỳ giá trị.
Sau khi Đệ tam Đế chế sụp đổ, những kẻ tội phạm Đức Quốc xã đã trốn chạy tản mát khắp nơi trên thế giới. Chúng cố gắng che đậy dấu vết của mình như thay đổi ngoại hình và tên họ. Nhưng một tên chỉ huy trại tử thần là Franz Stangl lại tự tin vào khả năng bất khả xâm phạm của mình đến mức thấy không cần phải đổi tên. Cuối cùng, hắn đã bị bắt khi đang tắm nắng trên bãi biển Sao Paulo.
Trại tập trung Jasenovac của Croatia là nơi đang gây tranh cãi về những sự thật khủng khiếp bị che giấu tinh vi mà mãi gần đây mới được lộ sáng một phần. Tác giả bài viết: Tiến sĩ Efraim Zuroff, “thợ săn” Đức Quốc Xã (ĐQX) kiêm giám đốc Văn phòng Israel và quan hệ Đông Âu của Trung tâm Simon Wiesenthal (Los Angeles, Mỹ). Quyển sách nổi tiếng của ông mang tiêu đề “Người dân chúng ta: Phơi bày tội diệt chủng người Do Thái bị che giấu ở Lithuania”.
Trong suốt những năm Thế chiến II, hàng trăm nghìn người Do Thái ở Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Pháp… đã thoát khỏi những trại tập trung, những lò hơi ngạt của phát xít Đức nhờ vào sự can đảm và lòng tận tụy của một số người không ngại nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Hầu hết họ đã được lịch sử vinh danh. Tuy nhiên, có những người xả thân vì nhân loại nhưng tên tuổi họ vẫn nằm trong bóng tối, mà nhà ngoại giao Bồ Đào Nha Aristides de Sousa Mendes là một điển hình…
79 năm trước, ngày 22/6/1941, Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân dân Xôviết đã chính thức bắt đầu, với sự kiện quân phát xít Đức bất ngờ mở đòn tấn công qui mô trên khắp tuyến biên giới phía Tây.
Đệ tam Đế chế cố giữ chút hơi tàn với động lực là những lời hiệu triệu cuối cùng trước khi tự kết liễu đời mình của Adolf Hitler. Trái với suy nghĩ của đại đa số mọi người, những sự kháng cự trên lãnh thổ nước Đức Quốc xã không chấm dứt bằng việc lá cờ Liên Xô được một người chiến sĩ Hồng quân cắm lên nóc tòa nhà Quốc hội Đức - hình ảnh mang tính biểu tượng.
Dù không được xếp vào danh sách những điệp viên danh tiếng trong lịch sử, nhưng cuộc đời của Alexander Kopaski - còn gọi là Igor Orlov - chắc chắn thuộc loại “độc nhất vô nhị”.
Những ngày này cách đây 75 năm, Đệ Tam đế chế - nước Đức Quốc xã đang tiến những bước cuối cùng đến bờ vực của sự sụp đổ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người kết thúc chỉ bốn tháng sau đó, vẫn có rất nhiều tranh cãi về việc: Vì sao quân Anh và quân Mỹ lại không tiến đến Berlin trước Hồng quân Liên Xô?
Trước khi trở thành một lãnh đạo độc tài của Đức quốc xã, Adolf Hitler đã trải qua cả một chặng đường dài với nỗ lực thực hiện giấc mơ to lớn của mình là trở thành một nghệ sĩ vẽ tranh. song thất bại.
Đến mùa thu năm 1944, phần lớn châu Âu bị Đức Quốc xã chiếm đóng đã được quân đội Đồng minh giải phóng. Nhưng, trong giai đoạn này của cuộc chiến, phe Đồng minh thiếu mạng lưới tình báo đằng sau hàng ngũ kẻ thù.
Nếu được hỏi về ý nghĩa của con số 11 triệu người, chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là dân số của nước Bỉ hiện nay. Nhưng trong quá khứ, đó cũng là số nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các trại tập trung của phát xít Đức hồi Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nền đệ tam Đức Quốc Xã (ĐQX) đã tịch thu toàn bộ tiền bạc của người Do Thái dưới chế độ cai trị của chúng, và thay thế bằng những loại tiền tệ khác nhau nhằm thao túng các cộng đồng Do Thái cũng như đập tan ý định đào tẩu của các nạn nhân. Dưới đây là những tình tiết chưa từng được công bố.
Phim ảnh về đề tài tình báo luôn là những sản phẩm thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng bởi sự gay cấn, táo bạo và cả tính trí tuệ cao. Tất nhiên, các nhân vật tình báo viên trong điện ảnh Xôviết cũng không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, mỗi nhân vật tình báo viên Xôviết trong phim ảnh đều có những khuôn mẫu ngoài đời thực, đôi khi những số phận thực tế của họ còn hấp dẫn và thú vị hơn cả trong phim. Hãy cùng điểm qua một số bộ phim đáng chú ý…
Hồi thập niên 1930, một thôn xóm thuần nông ở thành phố New York là nơi ngụ cư của một cộng đồng Đức Quốc xã (ĐQX), nơi đây có một con đường mang tên trùm độc tài Adolf Hitler gọi là Hitler Strasse và một trại thanh niên nhằm khuyến khích người đi cắm trại có thể "chăn gối" với nhau để sản sinh ra những đứa trẻ gọi là "Aryan thuần chủng".
Chiến dịch Normandie của liên quân Anh-Mỹ tại khu vực bờ biển phía bắc nước Pháp vào ngày 6-6-1944 được đánh giá là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong chiến dịch được coi là bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến này, quân đồng minh chỉ trong vòng 10 ngày đầu đã tung được vào nước Pháp gần một triệu quân cùng với 500 ngàn tấn hàng hóa, vũ khí khác nhau.
Được lựa chọn để mô tả một em bé Aryan hoàn hảo, Hessy Levinsons Taft xuất hiện dày đặc trên các poster tuyên truyền, ấn phẩm tuyên truyền của phát xít Đức. Thế nhưng, có nằm mơ trùm phát xít Adolf Hitler không thể ngờ rằng Hessy lại chính là một em bé người Do Thái.