Truy tìm thủ phạm trộm 200 xe máy

4 ổ nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận liên quan đến 31 đối tượng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ. Đến nay, đã khởi tố tạm giam 20 đối tượng, thu giữ 112 xe máy cùng hàng loạt tang vật gây án như vam phá khóa, dao, chìa khóa vạn năng, tuốc-nơ-vít, dao... Để trộm xe máy trót lọt, thủ đoạn của bọn tội phạm rất tinh vi, xảo quyệt.

Chưa bao giờ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lại liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy đến thế. Khắp các ngõ phố ở thành phố đều bị trộm hỏi thăm, không sót bất cứ một phường nào, thậm chí có ngày xảy ra 3, 4 vụ mất trộm xe máy.

Theo thống kê của Công an TP Thái Nguyên, từ sau tết Canh Dần đến nay đã xảy ra hơn 200 vụ trộm xe môtô, gây hoang mang và lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Đa số xe bị mất trộm thường để ở ngoài bờ ruộng, ven lề đường, trong sân... và chủ nhân của nó thường mắc bệnh đãng trí là quên khóa càng.

Đương nhiên, mục tiêu chôm chỉa của bọn trộm là những xe máy đời mới như Yamaha, Sirius, Exciter, Jupiter, Wave Alpha, Dream... trong đó có xe trị giá vài chục triệu đồng. Có người chỉ một phút lơ đãng, hoặc vừa dựng xe ở ngoài cửa vào nhà vài phút trở ra thì xe máy không cánh mà bay, có người còn kịp nhìn thấy kẻ cắp hô hoán, truy đuổi cũng không thể theo kịp những tay lái lụa hành nghề trộm cắp đã quá chuyên nghiệp.

Anh Phạm Thanh Hải ở tổ 14, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, khi sang nhà người quen kê đồ giúp, loáng sau chạy ra thì chiếc xe máy Sirus màu đen bạc BKS 20H8- 2310 biến mất tự bao giờ. Hàng trăm nạn nhân khác cũng giống như anh đành ngậm ngùi chấp nhận vận đen.

Không thể để bọn trộm ngang nhiên hoạt động, gây bức xúc dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp các đơn vị điều tra, truy bắt bọn trộm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở rà soát địa bàn, đối tượng kết hợp các nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Ban chuyên án đã dựng lên chân dung bốn nhóm đối tượng nghi vấn, thường xuyên hoạt động trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Đa số đối tượng trong các ổ nhóm ở độ tuổi 8X, 9X nhưng hám ăn chơi đua đòi, không ít tên đã là môn đệ trung thành của ả phù dung từ nhiều năm nay. Dù có nhà, nhưng chúng vẫn thích đi hoang, tụ tập sống bầy đàn ở các nhà nghỉ, khách sạn. Cùng chung sở thích sống hết mình và bất cần, nên chúng chập lại rất nhanh.

Để có tiền hút hít, quay cuồng trong các điệu nhảy, những lần ăn chơi thâu đêm suốt sáng, chúng chỉ còn cách đi trộm, cướp. Mỗi lần chôm chỉa chúng không đi cả bọn mà chia thành nhiều tốp, mỗi tốp gồm 2 tên đi chung trên một xe máy, đeo khẩu trang lượn lờ khắp các đường phố. Khi thấy xe của ai để hớ hênh bên đường, trong sân cơ quan, bên bờ ruộng... lập tức tên ngồi sau nhảy xuống, dùng vam phá khóa, tuốc-nơ-vít hoặc chìa khóa vạn năng mở khóa xe. Với kinh nghiệm "nhà nghề", chỉ trong nháy mắt, chúng đã mở khóa ngon lành. Tên ở ngoài cảnh giới, nếu bị truy đuổi sẽ báo động hoặc cản đường để đồng bọn tẩu thoát.

Trộm xong, chúng lại dạt về nhà nghỉ, phòng trọ đem theo "chiến lợi phẩm", thay đổi màu xe, lắp biển số giả sử dụng làm phương tiện đi ăn trộm hoặc đem cắm ở các hiệu cầm đồ, hoặc bán lại cho các đối tượng tiêu thụ xe gian. Có người vừa mua xe máy được vài ngày, chưa kịp đăng ký cũng bị trộm hỏi thăm. Có băng nhóm còn mở rộng phạm vi hành sự ra các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Cạn... Vì các đối tượng hoạt động lưu động, khi gây án luôn đeo khẩu trang nên nạn nhân khó có thể nhận dạng.

Chiếc xe máy đã bị bọn trộm tháo đồ để tiêu thụ.

Chiếc xe máy đã bị bọn trộm tháo đồ để tiêu thụ.

Các đối tượng trộm cắp tụ tập với nhau thành bốn nhóm chính, tuy nhiên thỉnh thoảng lúc "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" nhiều tên lại tách ra. Đối tượng đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Ban chuyên án là Phạm Anh Đức (tức Đức “dục”), 32 tuổi, ở tổ 7, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên. Đức hành nghề lái taxi nên rất thông thuộc đường đi lối lại. Được em trai truyền nghề, hằng ngày Đức vẫn lái taxi nhưng làm “thêm” nghề chôm xe máy. Do thường xuyên đỗ xe ở cổng Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên bắt khách, nên hắn ra vào bệnh viện chẳng mấy ai nghi ngờ. Không ít lần, khi hắn ra khỏi bệnh viện cùng với chiếc xe ăn trộm.

Đức và Tạ Xuân Hưng ở tổ 20, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên tạo thành cặp bài trùng trong các vụ trộm xe máy. Đức ở gần nhà Âu Minh Tú (Tú “tuyết”) cùng hội cùng thuyền, lại vô công rồi nghề, mắc nghiện nên Tú đảm nhận nhiệm vụ tiêu thụ xe trộm cho Đức và Hưng. Nhưng đi đêm ắt có ngày gặp ma, hành tung của chúng bị phát hiện.

Hồi 21h ngày 17/4, các trinh sát bắt khẩn cấp tên Đức và Tú ở Quang Sơn (Đồng Hỷ) thu 1 xe máy, 3 vam phá khóa và 2 dao nhọn. Khi Đức vẫn quần áo bảnh bao lịch sự vừa hết ca lái taxi định đi "ăn" hàng thì bất ngờ các trinh sát xuất hiện còng tay trong sự ngỡ ngàng của hắn. Đấu tranh ngay trong đêm, Đức đã cúi đầu nhận tội và khai ra hành vi phạm tội cùng đồng bọn. Tổng cộng bọn chúng đã gây ra 15 vụ trộm.--PageBreak--

Ổ nhóm thứ hai là của Phạm Xuân Thủy ở xóm Xộp, xã Huống Thượng, Đồng Hỷ (Thái Nguyên) gồm 7 tên đều là những thanh niên hư hỏng, chơi bời lêu lổng sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúng quen nhau tại các sàn nhảy, tụ tập ăn chơi. Thủy đã nhiều năm trộm xe máy làm kế sinh nhau và đang bị  Công an truy nã, do đó thủ đoạn hoạt động của hắn rất tinh vi và bí mật. Hằng ngày, sau khi rã rời thác loạn thâu đêm suốt sáng, tới trưa tỉnh giấc, chúng lên xe lượn khắp các phố trên địa bàn TP Thái Nguyên và các tỉnh lân cận trộm xe.

Sau nhiều ngày bí mật đeo bám, sáng ngày 6/5/2010, các mũi trinh sát do Thượng úy Lê Đức Hiếu chỉ huy bất ngờ bắt giữ tên Thủy và Nguyễn Văn Trình ở tổ 12, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên thu 2 xe máy là tang vật hai vụ trộm cắp, 3 vam phá khóa, 2 tuốc-nơ-vít  đã được mài dẹt đầu và bẻ cong dùng để phá khóa.

So với các ổ nhóm khác, trình độ ăn cắp của nhóm này xếp hạng “chiếu” trên. Các trinh sát phải mất hàng tháng trời đeo bám mới phát hiện được. Trên đường đi ăn “hàng” chúng rất cảnh giác, hễ có dấu hiệu lạ là vùng xe lao như điên trên đường tẩu thoát, cắt đuôi lực lượng truy bắt. Một đối tượng cộm cán đang có 3 lệnh truy nã về tội trộm cắp xe máy là Phạm Văn Quế, ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) mới ra đầu thú ngày 8/8 vừa qua.

Ở nhóm thứ ba gồm Dương Ngọc Anh, Ngô Văn Trịnh và Nguyễn Xuân Trường thường xuyên dạt vòm tại nhà Trường ở tổ 6, xóm Tân Đức I, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên. Bước đầu, chúng khai nhận đã gây ra 18 vụ trộm xe máy.

Khoảng 10h ngày 5/7, Trịnh chở Trường đi hành sự. Lang thang đến đoạn đường Phan Đình Phùng, chúng thấy chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đen bạc, BKS 20M8-2310 của anh Phạm Thanh Hải, ở tổ 14, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên để bên đường, đúng như kịch bản đã phân công, Trường cảnh giới còn Trịnh dùng vam phá khóa tự chế hình chữ T chọc vào ổ khóa điện của xe, vặn bẻ phá khóa. Trong cốp xe đã có sẵn giấy CMND, giấy đăng ký xe và GPLX mang tên anh Hải nên việc tiêu thụ khá dễ dàng. Đem bán xe được 4 triệu đồng, chúng chia nhau.

Không ít lần, chúng còn sang tỉnh ngoài chôm chỉa. Một buổi tối đầu năm, Dương Ngọc Anh cùng đồng bọn từ Sơn Dương (Tuyên Quang) về Thái Nguyên, cách đèo Khế khoảng 10km, phát hiện chiếc xe Yamaha Sirus màu đen, dựng ở bên hông nhà, lập tức chúng xuống xe lấy trộm. Ít ngày sau, khi sang huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, cách thị trấn Hiệp Hòa khoảng 2 km phát hiện chiếc xe Wave màu xanh để trong sân nhà dân sát lề đường, chúng dùng vam phá khóa rồi  rồ ga phi thẳng về Thái Nguyên. Ổ nhóm thứ tư sa lưới do Đinh Ngọc Hoàng, trú tại Tân Hương, xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên cầm đầu. Để có tiền mua ma túy,  chúng bàn nhau trộm xe máy nhưng mới hoạt động từ cuối tháng 6 thì bị bắt giữ.

Trung tá Lê Tiến Vinh, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thái Nguyên cho biết, sau khi trộm xe xong, chúng đem bán cho các đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian, hành nghề cầm đồ để bán lại cho những người có nhu cầu. Nếu xe có giấy tờ kèm theo (một số chủ xe để giấy tờ trong cốp xe), giá bán bằng một nửa so với giá thị trường, còn nếu xe không có giấy tờ, giá bán giảm xuống chỉ còn 1/3.

Trong số những người mua xe gian vì ham rẻ có cả sinh viên, người mua xe chạy ở các xã vùng sâu chở gỗ lậu. Nhiều chiếc xe gian đã được bán sang tay qua nhiều chủ nên việc thu hồi tang vật mất thời gian và gặp nhiều khó khăn. Ban chuyên án đã làm rõ hơn 10 đối tượng tham gia tiêu thụ xe gian cho các ổ nhóm nói trên. Trong số đó, phải kể đến Trần Anh Đức, ở tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) núp bóng cầm đồ nhưng chủ yếu là tiêu thụ xe gian.

Trung tá Lê Tiến Vinh đang kiểm đếm đồ nghề trộm xe của bọn trộm.
Trung tá Lê Tiến Vinh đang kiểm đếm đồ nghề trộm xe của bọn trộm.

Chuyên án khám phá các ổ nhóm trộm cắp thành công, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm nhiều so với trước. Qua thông báo, đã có hơn 200 bị hại nộp đơn trình báo Cơ quan điều tra bị mất xe. Nhiều người mất xe không trình báo công an, chỉ đến khi Cơ quan điều tra thông báo đã tìm đưọc bọn trộm mới ùn ùn đến trình báo. Đến nay, Cơ quan điều tra làm rõ 89 vụ trộm cắp xe máy, trao trả lại xe cho người bị hại.

Qua vụ án này cho thấy, nhiều chủ xe còn lơ là, mất cảnh giác, không khóa càng cẩn thận để bọn tội phạm lợi dụng sơ hở phạm tội, sự buông lỏng trong quản lý giáo dục con em thanh thiếu niên của một số gia đình để tự do bỏ nhà đi hoang, sống theo kiểu bầy đàn, sơ hở trong quản lý nhà trọ, các hiệu cầm đồ.

Lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản, khi phát hiện hiện tượng nghi vấn như có đối tượng mua bán xe máy giá rẻ, giấy tờ xe bị tẩy xóa, liên tiếp mang xe tới hiệu cầm đồ, hiệu sửa xe cắm, bán xe... cần báo ngay cho Cơ quan công an để truy bắt kịp thời. Khi mua xe, phải cảnh giác, đừng ham rẻ vớ phải xe gian để rồi tiền mất, tật mang

Minh Nhân

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.