Ông Lê Ân phát biểu đầy cảm kích: "Qua báo chí, tôi biết hầu hết các nạn nhân trong vụ lừa đảo này đều là những người nghèo, ở các vùng quê xa xôi, có nơi còn hẻo lánh, trình độ tin học thấp, thậm chí có người còn không biết vào mạng, không biết "cửa hàng ảo" mà mình đã bỏ hàng triệu đồng ra mua nằm ở chỗ nào, phải nhờ vào con cái chỉ dẫn. Việc Cục C50 nhanh chóng khám phá ra thủ đoạn của những người cầm đầu trang web "muaban24" đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang, hoặc sẽ đi vào vết xe đổ này".
Được biết vừa qua, Cục C50 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đã phá hai vụ án lừa đảo trên mạng Internet. Đó là Công ty TNHH Diamond Holiday và Công ty Đào tạo mua bán trực tuyến "muaban24". Cả hai công ty này đều có chung một hành vi lừa đảo dưới hình thức dụ dỗ, lôi kéo người tham gia để hưởng hoa hồng. Hậu quả là có hơn 100.000 người nộp vào Diamond Holiday và "muaban24" số tiền lên tới trên 1.400 tỉ đồng. Hậu quả để lại thật nặng nề, không ít người lâm vào cảnh nợ nần, mâu thuẫn vì đã lừa gạt lẫn nhau.
Thay mặt Cục C50, Đại tá Hồ Văn Minh, Cục phó C50 phía
Ông Lê Ân trao tặng 100 triệu đồng cho đại diện Cục C50 - Bộ Công an.
Năm 2006, đứa con trai của chị Bê là Trần Công Danh, học lớp 10, đã mất vì tai nạn giao thông trên đường đi học. Tháng 3/2008, chồng chị Bê là anh Trần Bình Trọng trong lúc hành nghề xe ôm cũng bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, phải nằm điều trị gần nửa năm trời tại BV Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Để cứu chồng, chị Bê đã dốc hết số tiền dành dụm được, đồng thời bán cả những vật dụng trong nhà, cũng như vay mượn người thân. Anh Trọng thoát cơn hiểm nghèo nhưng từ đó đến nay, anh phải nằm một chỗ, sống thực vật, chưa kể còn mẹ chồng già yếu, thường xuyên đau ốm. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ còn trông nhờ vào 2 sào ruộng và số tiền lời chị Bê bán rau ngoài chợ hàng ngày.
Được biết từ nhiều năm nay, ông Lê Ân đã gắn bó chặt chẽ với lực lượng Công an, với phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua Báo CAND, ông đã trao tặng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đắk Lắk 50 triệu đồng khi đơn vị này chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, đã khám phá vụ án bắt người đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân, đốt xác. Thông qua Cục An ninh Tây Nam Bộ, ông gửi tặng 60 triệu đồng để giúp bà con Cà Mau xóa cầu khỉ