Trào lưu tung ảnh “hiểm” lên mạng: Người mẫu ảnh, coi chừng sập bẫy!

Từ phong trào chụp ảnh "hiểm" tung lên mạng kể trên, không ít tay máy còn chịu khó chui vào sau cánh gà nơi có show diễn thời trang, ca nhạc để săn tìm những khoảnh khắc hớ hênh của những nghệ sĩ múa, ca sĩ ... biến họ trở thành những trò đùa trên diễn đàn. Cho dù đó chỉ là một góc hở nhỏ tí xíu nơi nhạy cảm thì cũng được họ can thiệp bằng máy tính để phóng đại ra hay dùng phần mềm khoanh vùng để người xem có thể nhìn rõ hơn.

Chưa bao giờ phong trào chơi nhiếp ảnh trong giới trẻ lại "cực thịnh" như giai đoạn này. Hiển nhiên đó cũng là một thú chơi văn hóa lành mạnh và có tính sáng tạo khá cao. Nhiếp ảnh hiện đại với máy ảnh kỹ thuật số dễ học, dễ tiếp cận so với nhiều năm trước đây. Sân chơi chính là những diễn đàn mạng Internet như xomnhiepanh.com, vnphoto.net, photo.vn và nhiều diễn đàn du lịch bụi, xe cộ... quy tụ một lực lượng hùng hậu nhiều ngàn thành viên đủ "anh tài" từ chuyên nghiệp đến những người "vừa mua máy hôm qua".

Cũng chính từ sự tạp nham thành viên, nghề nghiệp, nhận thức văn hóa xã hội khác nhau hình thành một thứ văn hóa nhiếp ảnh Internet khá phức tạp. Chủ đề họ thi nhau post lên những trang mạng khá phong phú, từ đời sống thường nhật, phong cảnh, chân dung chó mèo nhà hàng xóm, chim - hoa - cá - lá - bướm... nhưng "câu" được lượng người xem, bình luận nhiều hơn cả vẫn là những bức ảnh mà giới nhiếp ảnh mạng gọi cộc lốc là "ảnh gái".

Đó là thể loại ảnh tạo dáng của đủ các người đẹp tuổi teen, người mẫu nghiệp dư, chuyên nghiệp trong áo dài tha thướt hoặc cả những trang phục hở hang bên xế hộp xịn, xe máy phân khối lớn, bối cảnh lãng mạn. Trong đó cũng có không ít ảnh "mẫu " không mặc gì cả na ná ảnh nude bảo vệ môi trường của Ngọc Quyên ầm ỹ thời gian qua. Có cầu ắt phải có cung, đôi khi là những cống hiến phi lợi nhuận chỉ để đổi lấy một bộ ảnh đẹp miễn phí cho bản thân, thế là trong giới chơi ảnh lại hình thành thêm một giới phục vụ cho các nghệ sĩ trẻ gọi là người mẫu ảnh. Ở cuộc chơi cầu kỳ hơn thì họ còn thuê thêm stylist, một dạng đạo diễn trang phục và tư thế pose (tạo dáng) cho người mẫu.

Chỉ một sơ sểnh cũng có thể biến một nghệ sĩ thành trò cười trên các diễn đàn mạng của những nhiếp ảnh gia xấu.
Chỉ một sơ sểnh cũng có thể biến một nghệ sĩ thành trò cười trên các diễn đàn mạng của những nhiếp ảnh gia xấu.

Tất nhiên cũng có nhiều sản phẩm "nghệ thuật" tốt, nhưng cũng có không ít được "sản xuất" bởi sự non nớt của tay nghề, của nhận thức hay cả sự ác ý của các tay nhiếp ảnh gia trẻ. Những sản phẩm ấy đã đẩy người mẫu ảnh vào những tình huống khóc cười thật khó có thể tha thứ. Sự hấp dẫn nóng bỏng của những bức ảnh người mẫu đẹp được chia sẻ công cộng trên mạng luôn nhận được tán thưởng từ các thành viên khác, đâu đó còn là sự ngầm thán phục về mối quan hệ giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu mang màu sắc dung tục.

Không dừng lại ở đó, nhiều tay máy trẻ không ngần ngại chia sẻ thêm những hình ảnh hậu trường chụp lén rất nhạy cảm như lúc người mẫu ảnh thay đồ hay một khoảnh khắc hớ hênh rồi chú thích mở để câu kéo thêm những lời bình luận tục tĩu. Từ phong trào chụp ảnh "hiểm" tung lên mạng kể trên, không ít tay máy còn chịu khó chui vào sau cánh gà nơi có show diễn thời trang, ca nhạc để săn tìm những khoảnh khắc hớ hênh của những nghệ sĩ múa, ca sĩ ... biến họ trở thành những trò đùa trên diễn đàn. Cho dù đó chỉ là một góc hở nhỏ tí  xíu nơi nhạy cảm thì cũng được họ can thiệp bằng máy tính để phóng đại ra hay dùng phần mềm khoanh vùng để người xem có thể nhìn rõ hơn. Thật đáng tiếc những thứ phi văn hóa đó lại được không ít trang tin điện tử sử dụng lại để dựng lên thành vô số những câu chuyện "lộ hàng" của nhiều người nổi tiếng nhằm thu hút người đọc tò mò.

“Vén” ảnh trên mạng!

Ảnh hư là ảnh đã không còn để cho người xem hay người "đọc" nó thấy đó chỉ là tấm ảnh bị… hư! Nhòm vào ảnh hư là nhòm được ngay vào cái "sự hư" của người được chụp. Nhòm thấy ngay sự trơ trẽn trước khi nhấn cò máy để sở hữu cái sự hư. Khích lệ đăng tải loại ảnh này đồng nghĩa với sự nuôi báo cô rất nhiều biên tập viên mang trong mình thứ văn hóa rẻ tiền (nếu không nói là chất đường phố) nằm tràn lan trong các tòa soạn mạng đồng lõa ngày một đông cái đồi bại ngang nhiên.

Ảnh hư còn cơ cứu được. Người hư thì ai cứu? Phẩm hạnh vốn được ông bà gìn giữ và coi là giá trị bị xé toạc toang. Hàng càng khoe ra được càng có "giá" của hàng. Hàng càng được vén ra thì càng "vén" được hàng về.

Chỉ cần một đêm khoe ngực trong sô thời trang, chỉ cần một tiếng đánh mông trên sàn diễn, tiếng hô của kẻ nhắc thay đồ hay ánh chớp lam nham của cú bấm trượt lóe lên ất ơ đâu đó đã gần như phủ dụ bao thân hình khêu gợi hám…ảnh hư sẵn sàng "vén" mình…

Ảnh hư đã kéo ào ạt bao nhiêu thân hư chạy theo những trò phù phiếm. Giá khoe mình chưa thấy đâu, giá vén mình còn đang mù mịt, giá bán… mình đã bày ngay nhỡn tiền!

Ảnh hư, người hư ra hẳn là hư đi một nhẽ. Nhiếp ảnh gia hư mới là tội đồ! Xưa nay, khi gọi một nhiếp ảnh gia (bất kể già hay trẻ) thì thường được hiểu (ít nhất) anh hay chị ta đã có chút nào đó đóng góp xíu xíu tí sáng tạo lao động hay ít nhất (bản thân anh hay chị ấy) cũng có ra dáng một đời sống ảnh thực thụ. Có lao động, có sự ghi nhận phần nào của công luận về nghề. Nay văn hóa ảnh mạng "nhơn nhơn" gọi ngay bác bóp dăm cú cong mông, vén đôi ba đùi nóng… là nhiếp gia ảnh!

Sự dễ dãi đáng sợ của các "bóp máy gia" (phần lớn không có lấy một thái độ tôn trọng nghề hoặc sự hiểu biết tối thiểu nghề) cộng hưởng với đòi hỏi "vén hàng" tốc độ nhanh bằng mọi giá của các "hàng" ảo tưởng trăm thứ danh hiệu "vơ vào" đã trực tiếp xô đẩy thứ văn hóa ảnh mạng… xuống đến mức mà hình ảnh phơi hàng rẻ tiền “ngồi chồm hỗm” vào mắt người xem cũng còn gọi là sang!

Ai cũng lên tiếng gọi mạng là "ảo". Nhưng ảnh trên mạng lại là ảnh thật. Ảnh hư kèm tên lộ hàng thật, đã phơi bày toàn bộ con người thật của một bộ phận không cần vẻ đẹp thuần phong.

Dương Minh Long

Câu chuyện "tai nạn" ảnh lộ ngực của người mẫu Trang Nhung là một ví dụ rất điển hình cho thảm họa của người mẫu ảnh. Trong bức ảnh có thể thấy rõ bối cảnh chụp ảnh ngoài trời là toàn bộ ê kíp, stylist, bạn diễn... và góc chụp ảnh ở cự ly gần của nhiếp ảnh gia. Chỉ một sơ sểnh tuột vai váy được ghi lại ngay lập tức của người trong cuộc, thật đáng tiếc rằng cũng chính nhiếp ảnh gia trong ê kíp sản xuất tung bức hình nhạy cảm đó lên diễn đàn gây một làn sóng phẫn nộ cho những người yêu nhiếp ảnh đàng hoàng khác, và còn cả một chiều dư luận khác cho rằng chính người mẫu Trang Nhung tạo ra scandal. Được hay mất cho một người mẫu với một bức ảnh có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự lâu dài. Một góc nhìn "thấp" bệnh hoạn của một bộ phận không nhỏ nhiếp ảnh gia trẻ thời hiện đại.

Hầu hết những người mẫu ảnh bán chuyên đều là những cô gái tuổi đời còn quá trẻ, dễ tin người và cũng không ít nhiếp ảnh gia thiếu tử tế có bề ngoài "bóng sáng", lời lẽ trơn tuột như bôi mỡ dễ dàng đưa "con mồi" vào cạm bẫy. Sự lựa chọn bối cảnh để chụp ảnh "miễn phí" cho người mẫu ảnh thường được những kẻ mưu toan lựa chọn trước là những nơi hết sức bất lợi cho phận "liễu yếu đào tơ".

Mới đây, trên nhiều diễn đàn chơi nhiếp ảnh Việt Nam cảnh báo về một số thành viên đội lốt "yêu râu xanh" chuyên mời mọc các bạn nữ xem tác phẩm của mình rồi gạ gẫm mời đi chụp hình với mục đích xấu. Đã không ít người mẫu ảnh tự nguyện chui vào bẫy đã được chuẩn bị sẵn là những vùng hoang vu trên rừng núi Tây Bắc trong những chuyến đi chụp ảnh dã ngoại hay gần hơn là ở phòng khách sạn đâu đó sau lời đề nghị vô cùng tử tế là chụp "gì đó" để lưu giữ  lại "tuổi thanh xuân". Câu chuyện này chỉ vỡ lở khi một người mẫu nữ gạt bỏ lợi ích cá nhân lên tiếng cảnh báo cho các bạn nữ khác về chuyện bị "tống tình" của một "nghệ sĩ nhiếp ảnh", kẻ đang nắm trong tay không ít những bức ảnh nhạy cảm của chính mình.

Bắt đầu từ chính sự dễ dãi, cả tin giữa người mẫu ảnh và các nhiếp ảnh gia "mạng" tự do nên sự thỏa thuận ban đầu về bản quyền, mục đích sử dụng cũng như tính bảo mật thông tin dường như luôn là con số 0. Đó là một yếu điểm vô cùng lớn cho nạn nhân khi xảy ra những tình huống không mong muốn xảy ra. Và hiển nhiên khi đó thì kẻ thiệt thòi hơn cả vẫn là những cô gái người mẫu ảnh với những tấm hình tế nhị lan tràn trên các diễn đàn rất dễ bị lợi dụng.

Chỉ một hớ hênh nhỏ của người mẫu cũng có thể bị ghi lại và phát tán với dụng ý xấu. Một buổi chụp hình cho người mẫu.
Chỉ một hớ hênh nhỏ của người mẫu cũng có thể bị ghi lại và phát tán với dụng ý xấu.
Chỉ một hớ hênh nhỏ của người mẫu cũng có thể bị ghi lại và phát tán với dụng ý xấu. Một buổi chụp hình cho người mẫu.
Một buổi chụp hình cho người mẫu.

Phương Linh, một người mẫu ảnh nổi tiếng một thời trên nhiều diễn đàn ảnh Việt nam với nickname "Tieuyeutinh" là một nạn nhân điển hình. Chính vì sự nổi tiếng và ngây thơ lúc mới chập chững bước vào đời, Phương Linh đã dễ dãi cho phép không ít nhiếp ảnh gia quen sơ sáng tác rất nhiều ảnh dạng "lưu lại tuổi xuân" và không hề kiểm soát được điều đó. Cho đến khi nhiều trang web nội dung xấu cũng sử dụng những bức ảnh đó trên những góc quảng cáo thì gần như cả khu phố T.K. (Hà Nội) nơi cô ở đều nhìn cô bằng ánh mắt... tò mò. Giờ đây khi đã cứng cáp hơn ở tuổi 27 và chuyển hẳn vào phía Nam sống với tình trạng "luôn thấp thỏm sợ hãi và chưa một mối tình tử tế vắt vai, sợ người tốt đến với mình sẽ bị tổn thương khi biết về câu chuyện những bức ảnh... rất khó giải thích".

Chưa từng xảy ra ở Việt Nam, nhưng không ít diễn viên, người mẫu... nổi tiếng trên thế giới khi thành danh đã từng rất vất vả khi phải đau đầu đối phó với những bức hình nhạy cảm "một phút nông nổi thời trẻ" của chính mình bị tung ra bởi các nhiếp ảnh gia kém đạo đức

Minh Thu

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.