"Chúng ta sẽ đánh bại âm mưu, không cần phải nghi ngờ gì nữa. Chúng ta sẽ làm cho âm mưu đó phải chấm dứt tại đây" - lời ông Assad phát biểu trước đám đông ủng hộ mình. Theo BBC News, đám đông ủng hộ Tổng thống Assad có đến hàng chục ngàn người kéo đến chật kín Quảng trường Umayyad ở Damascus để nghe Tổng thống phát biểu, có truyền hình trực tiếp, có cả báo chí nước ngoài dự và đưa tin.
Trong khi đó, ở thành phố Homs, đụng độ căng thẳng giữa 2 đám đông biểu tình - cả ủng hộ và chống ông Assad - đã khiến cho ít nhất 8 người chết, trong đó có 1 nhà báo nước ngoài. Nhà báo nước ngoài tử nạn tại Homs là tay máy camera kỳ cựu của đài France-2 tên Gilles Jacquier, 43 tuổi. Theo nhân chứng là đồng nghiệp đi cùng Jacquier, khi vụ đụng độ giữa 2 phe biểu tình xảy ra, 2 nhà báo Pháp đi về xe mình và định rời khỏi hiện trường thì liên tiếp 3 quả bom nổ gần bên khiến Jacquier tử vong tại chỗ. Theo báo chí nước ngoài, Jacquier bị nạn ngay sau khi phỏng vấn các cư dân địa phương về những vụ bạo lực trước đó tại thành phố Homs.
Vụ tử vong của nhà báo Jacquier đã khiến thế giới chú ý đến tính chất bạo lực nguy hiểm của lực lượng biểu tình chống chính phủ tại Syria. Nó không giống như những gì mà giới chức và các phương tiện truyền thông phương Tây từ 10 tháng nay luôn ra rả rêu rao rằng, quân đội Chính phủ Syria, các tay súng của chính phủ "trấn áp đẫm máu người biểu tình hòa bình". Cho dù một vài tờ báo của Mỹ vẫn cố tình chơi trò "đánh lận con đen", nhưng dư luận vẫn không thể bị đánh lừa, đều có chung nhận định rằng thủ phạm vụ nổ bom làm chết nhà báo Jacquier chính là phe biểu tình chống chính phủ.
Truyền hình Syria và một nhóm nhân quyền ở London đã đưa ra bằng chứng cho thấy vụ đánh bom sát hại nhà báo Pháp là do phe biểu tình đối lập gây ra. Vụ việc này cũng tương tự như vụ đánh bom ở khu Midan, Damascus hôm 6/1 làm chết 25 người. Được sự hỗ trợ từ báo chí phương Tây, phe đối lập lại chơi trò "đổ lỗi" qua lại với Chính phủ nhằm tạo nên sự ngờ vực về thủ phạm đánh bom. Nhưng, cho dù có cố tình "mượn gió bẻ măng", phương Tây vẫn không thể nào che giấu được những bằng chứng sự thật, nhất là sau vụ sát hại nhà báo Pháp Jacquier.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những màn "biểu tình phản đối" hay "đàn áp đẫm máu" được các "nhà hoạt động đối lập" tung lên báo đài chống Syria ở phương Tây hoàn toàn không thể tin cậy được. Bây giờ là lúc mọi người phải bình tĩnh nhìn kỹ lại thực tế tình hình đang diễn ra ở Syria. Xin hãy lưu ý: Khi tổ chức Liên đoàn Hồi giáo (AL) ra quyết định "tạm treo" tư cách thành viên của Syria vào trung tuần tháng 12/2011, và sau đó là giải pháp hòa bình AL ký với Damascus với yêu cầu đưa quan sát viên vào Syria, dư luận phương Tây chống Syria đã không ngớt lời ủng hộ hoạt động của AL. Thế nhưng, khi nhóm 165 quan sát viên AL không đưa ra báo cáo như ý muốn của phương Tây thì lập tức sức ép dồn lên tổ chức này kèm theo những lời chỉ trích vô tận. Ngày 8/1, AL đã quyết định duy trì nhóm quan sát viên làm việc tại Syria cho đến hết ngày 19/1 và sau đó mới đưa ra báo cáo cuối cùng.
Không đạt được ý nguyện từ AL, lực lượng nổi dậy và phe đối lập ở Syria quay sang yêu cầu đưa vấn đề Syria ra Hội đồng Bảo an LHQ với hy vọng sẽ lợi dụng quyền lực của Mỹ và các đồng minh tại Hội đồng Bảo an thúc đẩy LHQ phê chuẩn cho phép sự can thiệp quân sự từ nước ngoài vào nhằm lật đổ Tổng thống Assad theo kịch bản ở Libya. Đây là "ước mơ" của phe đối lập tại Syria. Tuy nhiên, "ước mơ" này xem ra không hợp thời cho nên khó có thể thành hiện thực, do Syria có lực lượng quân đội mạnh, thế và lực của Tổng thống Assad hoàn toàn mạnh hơn hẳn nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya.
Chưa kể phe đối lập Syria thiếu hẳn những thứ cần thiết để làm "cách mạng" như ở Libya. Trong khi đó, sau nhiều tháng "giật dây" không xong, giờ đây phương Tây chỉ còn trông mong ngày càng có thêm nhiều binh sĩ quân đội Syria đào ngũ chạy sang phe đối lập để xây dựng lực lượng đủ mạnh tấn công Chính phủ của Tổng thống Assad.
Song song với những diễn biến tại Syria, trên báo chí phương Tây cũng xuất hiện một "kế hoạch dân chủ trọn gói" do Nga và Mỹ đồng đề xuất và Nga sẽ đóng vai trò chính đưa kế hoạch đó đến Damascus. Kế hoạch đưa ra một gói giải pháp tương tự như tại Yemen, tức là Tổng thống Assad cũng sẽ "được tạo điều kiện" ra đi nhằm dọn đường cho một cuộc cải cách chính trị toàn diện tại Syria. Chưa biết Moskva có chấp nhận vai trò này hay không, nhưng trước mắt, giới am hiểu sự việc cho rằng, Nga đang đòi hỏi 3 điều kiện để tiến hành kế hoạch. Đó là: thứ nhất, phải sửa đổi hiến pháp để xóa bỏ thế lãnh đạo độc quyền của đảng Ba'ath; thứ hai, đại hội đảng Ba'ath đặt nền tảng cho hoạt động chính trị đa nguyên hậu Ba'ath; và thứ ba là phải có một chính phủ chia sẻ quyền lực bao gồm tất cả các nhân vật "nặng ký" của phe đối lập. Trong 3 điều kiện trên thì việc sửa đổi Hiến pháp Syria có thể tiến hành vào giữa tháng 2/2012, còn đại hội đảng Ba'ath sẽ diễn ra vào tuần lễ đầu tháng 2/2012.
Hiện ở Syria đang xuất hiện một liên minh gọi là Hội đồng Điều phối (Coordination Council) do ông Hasan Abdul-Azeem lãnh đạo thay thế cho tổ chức đối lập Hội đồng Quốc gia Syria (SNC) tiến hành các thương lượng kế hoạch trọn gói của Mỹ-Nga. Một số cuộc họp thảo luận giữa Moskva với SNC cũng như Hội đồng Điều phối đã diễn ra ở Moskva nhưng chưa đạt được kết quả nào.
Vấn đề còn lại là liệu đảng Ba'ath có chấp nhận "gói giải pháp dân chủ" đó hay không. Trong phát biểu trước công chúng hôm 11/1, Tổng thống Assad đã bày tỏ ý kiến rằng ông chỉ chấp nhận chia sẻ quyền lực sau khi tình hình tại Syria đã được giải quyết ổn thỏa. Có nghĩa là, khó có khả năng ông Assad chấp nhận một "kế hoạch dân chủ trọn gói" như báo chí phương Tây đã nêu