Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tới dự; đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư gửi lẵng hoa chúc mừng. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 1.500 đại biểu là những cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến đã về dự Đại hội.
“Tôi khóc vì giữa thời bình máu đồng đội tôi vẫn đổ!”
"Rạng sáng ngày 26/5/2010, với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng, tôi đã cùng 9 đồng chí chiến sĩ trẻ thực hiện kế hoạch phá chuyên án 526L tại khu vực núi bản Cò Phào, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An", Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An, đã chia sẻ với Đại hội về công việc đầy gian nguy của các anh, công việc của những người lính thời bình trên mặt trận phòng chống tội phạm về ma túy.
Sau lúc phát động tấn công, khi tổ công tác đã quật ngã 3 tên cầm đầu, thu 1 quả lựu đạn, 1 súng AK và 2 bánh hêrôin, bất ngờ một đối tượng khác từ trên núi xả súng xuống nhằm giải thoát cho đồng bọn. Đại úy Nguyễn Đức Cường cũng là một đại biểu về dự Đại hội lần này, Thượng sĩ Lê Viết Hùng bị trúng đạn ngay khi đang vật lộn với 2 tên Lầu và Rùa. Đồng chí Cường bị đạn bắn xuyên qua bụng, Hùng bị đạn xuyên qua cánh tay. Cả 2 vẫn cắn răng chịu đau để tước lựu đạn và ghì chặt đối tượng.
Phải là người trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm ma túy manh động này mới hiểu được tính chất phức tạp và sự nỗ lực cực kỳ của anh em trong hoàn cảnh này. Nếu đối tượng dùng súng thì còn có thể tránh được thương vong khi khống chế được hướng nòng súng. Nhưng với một quả lựu đạn phát nổ ở cự ly gần, thì tránh vào đâu? Lúc ấy chỉ còn lại sự quyết đoán và lòng dũng cảm vô cùng mới có thể chiến thắng được những tên tội phạm liều mạng ấy.
"Lúc ấy, mệnh lệnh tôi đưa ra để xử lý tình huống: 3 đồng chí sử dụng AK bắn áp chế hỏa lực của đối tượng. Tôi yêu cầu Cường nằm xuống và cởi chiếc áo đang mặc trên người quấn bịt hai lỗ đạn xuyên từ hông ra trước ngực Cường. Vừa bò dưới làn đạn, tôi vừa cởi sợi dây giày để thắt garô trên lỗ đạn xuyên qua cánh tay Hùng. Trong lúc nguy nan ấy, tôi không quên vừa sơ cấp cứu cho đồng đội, tôi vừa ra lệnh cho 3 đồng chí còn lại trong tổ đột kích hôm ấy phải ghì chặt 3 đối tượng vừa mới được khống chế xuống, vừa để tránh đạn, vừa không cho đối tượng có ý đồ liều mình lăn xuống vực...
Hãy cùng tôi hình dung lại khoảnh khắc đó: 10 đồng chí vào trận, 3 đồng chí bị thương, trong đó Cường và Hùng bị thương rất nặng. Trận đánh lại diễn ra lúc 3h sáng, giữa rừng sâu. Chúng tôi đã gọi tên nhau át cả tiếng súng! Hoàng Anh Tuấn, một trinh sát xuất sắc của chúng tôi lúc đó đã không thể kìm nén đã bỏng cổ gọi: Cường ơi! Hùng ơi! Long ơi, rồi nức nở khóc vì quá thương đồng đội. Khóc nhưng Tuấn vẫn xông lên nhả đạn về phía hỏa lực của đối tượng.
Còn Cường, máu chảy đầm đìa chiếc áo của tôi nhưng vẫn nén đau bình tĩnh nói với tôi: "Chú ơi, chú cứ bình tĩnh mà chỉ đạo anh em, không được để đối tượng chạy thoát. Cháu không việc gì đâu, chết có số mà chú...". Thú thực là đến đoạn này, nếu không phải từ chính lời tâm sự tận đáy lòng của người chỉ huy quả cảm đã từng vượt qua những giây phút sinh tử ấy, bạn đọc chắc hẳn sẽ ngỡ rằng đó là một đoạn cao trào của một vở kịch nào đó.
Lời của Cường đã tiếp thêm sức mạnh và sự minh mẫn cho toàn đội. Trận đánh kết thúc. Nhóm đối tượng kẻ bị tiêu diệt, kẻ chạy trốn về bên kia biên giới... Suốt 48 tiếng đồng hồ từ khi bắt đầu phát lệnh khai hỏa, trải qua những giây phút cam go, những thời khắc bấp bênh giữa sự sống và cái chết, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm không cho phép mình mềm yếu. Nhưng khi Cường được cứu sống, tập thể đơn vị và Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đề nghị phong hàm vượt cấp cho 3 đồng chí bị thương trong trận đánh ấy, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Cường, tặng thưởng Huân chương chiến công cho Hùng và Long, người chỉ huy ấy đã òa khóc. "Tôi nói với 3 cháu đang nằm trên giường bệnh: "Bây giờ chú mới khóc được". Tôi khóc vì khâm phục tinh thần chiến đấu dũng cảm "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của đồng đội tôi! Tôi khóc vì giữa thời bình mà máu đồng đội tôi vẫn đổ! Và tôi khóc mừng vui vì máu của đồng đội tôi đã không uổng!".
Bản lĩnh người chỉ huy
Giữa "rừng hoa" của Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ VIII, chúng tôi bắt gặp "bông hoa đẹp" Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Anh hùng Lao động, Giám đốc Công ty Xây lắp và Thương mại 36 - Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng. Cho đến giờ phút này chắc nhiều người đã quen thuộc với hình ảnh "doanh nhân mặc áo lính" mang trên mình thương tật 27% (thương binh hạng 4/4) từ chiến trường nhưng lại là một chỉ huy rất giỏi trên một mặt trận khác không kém phần khắc nghiệt: Thương trường.
Tâm sự bên lề Đại hội, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp cho rằng, một trong những yếu tố làm nên thành công của anh và tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty là luôn luôn thẳng thắn. Thẳng thắn trong mọi việc. Thẳng thắn với đối tác. Thẳng thắn với những khuyết điểm, thiếu sót. Thẳng thắn với đồng nghiệp và thẳng thắn với chính mình. "Mà bản chất của thẳng thắn có nguồn gốc là sự minh bạch!".
Tiếp quản một xí nghiệp gần như sắp giải thể với hơn 400 công nhân không có việc làm và một khoản nợ gấp gần 6 lần số vốn điều lệ, chỉ sau một thời gian ngắn, Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp đã bắt tay vào chấn chỉnh tổ chức, khắc phục khó khăn, đưa đơn vị đi lên theo cấp số nhân. Giờ đây, Công ty 36 được biết đến như một doanh nghiệp đầu đàn của Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng, một nhà thầu đa năng, có thể đảm nhận việc thi công những hạng mục phức tạp nhất trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản với tài sản hơn 1.400 tỉ đồng.
Từng là một người lính lái xe trên con đường Trường Sơn huyền thoại, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ" dám nghĩ, dám làm và quyết chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ đã ăn vào máu của doanh nhân Nguyễn Đăng Giáp. Mang tâm sự của người lính từng quá hiểu thế nào là những phút giây "chia cơm, sẻ áo" với đồng đội những lúc khó khăn, ở cương vị hiện tại, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp rất ý thức được trách nhiệm của người chỉ huy. Cả ngàn công nhân và gia đình họ đang ngày đêm mong chờ vào những quyết định sáng suốt của người lãnh đạo khiến cho anh không được phép nghỉ ngơi.
"Mình làm kinh doanh để có thể đỡ đần được nhiều người. Có lúc nghĩ, nhiều anh em mình ở Hà Nội cả đời chưa mua nổi một cái nhà. Rồi còn bao nhiêu anh em, bạn bè, bà con không có công ăn việc làm, đời sống còn khó khăn vất vả lắm. Mình là người lính, phải tiếp tục "chiến đấu" thôi!". Đại tá Nguyễn Đăng Giáp đã nói về những dự định trong tương lai như thế.
"Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân"
Đó mới chỉ là 2 trong số gần 2.000 đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/12/2010. Trong số đại biểu có 1.500 đại biểu chính thức, 338 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, các tập thể, cá nhân Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới được phong tặng từ tháng 11/2005 đến nay.
Phát biểu trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ khẳng định, kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến sẽ giúp khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xã hội đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
Phân tích những mặt được, chưa được của công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhắc nhở, thi đua không phải để khen thưởng nhưng làm tốt công tác khen thưởng thì sẽ kích thích phong trào thi đua. Tổng Bí thư đã đặc biệt lưu ý những hạn chế về nhận thức, về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan khiến việc tổ chức phong trào thi đua có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục tạo chuyển hướng sâu sắc hơn để mọi người ý thức rõ việc thi đua theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là để đạt đến sự giải phóng con người, giải phóng năng lực sáng tạo.
Đánh giá các mặt hoạt động, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", gắn với phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân" và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phấn đấu, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với khẩu hiệu "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", toàn Lực lượng Công an đã tăng cường hướng về cơ sở, bám sát địa bàn; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cùng với lực lượng công an xã, bảo vệ tổ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huy động mọi tiềm năng và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Từ phong trào thi đua đã xuất hiện các điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An; Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội; Liệt sĩ Trần Ngọc Lương, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đã hy sinh anh dũng khi đấu tranh phòng chống tội phạm, được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm... Đó là những tấm gương đại diện cho hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm, tận tụy với nhân dân, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân