Cũng chỉ vì quá tin tưởng cô giáo!
Có lẽ cho đến giờ những hình ảnh dọa dẫm, đánh đập, hành hung trẻ như bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, dốc ngược đầu vào thùng nước, tát thẳng tay vào mặt... các bé mầm non trong khi cho ăn chắc vẫn còn in sâu trong tâm trí của nhiều người với cảm giác căm phẫn tột độ.
Một phụ huynh tỏ rõ sự phẫn uất: "Không thể hình dung và lý giải nổi những hành vi bạo hành quá sức tàn nhẫn của các bảo mẫu này. Đó là hành vi của những người bệnh hoạn, không phải người bình thường"…
Hay có người đã thốt lên rằng: "Với tư cách một người mẹ, khi xem video clip đó, tôi bị ngộp thở, muốn tắt ngay tivi, không thể bình tĩnh được. Cảm giác thực sự bất bình trước hành động ngược đãi con trẻ đến vậy. Cực chẳng đã những ông bố, bà mẹ mới phải gửi con vào các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân tuềnh toàng về cơ sở vật chất, kém cỏi về chuyên môn và quá "nghèo hèn" về nhân cách người thầy như thế".
Quả thật, chẳng bậc cha mẹ nào khi gửi con vào các cơ sở trông giữ trẻ lại có thể lường được chuyện con mình bị những cô giáo, những "mẹ hiền" đánh đập dã man như vậy. Mặt khác, cuộc sống mưu sinh của gia đình khiến họ không thể quan sát, chú ý hết tất cả những biểu hiện lạ thường của con em mình.
Chị Bùi Thị Thanh Lệ, một trong số những phụ huynh gửi con tại nhà trẻ Phương Anh, đã tự dằn vặt mình: "Vợ chồng tui cũng vì tin cô giáo Phương mới đưa con mình tới đó, không ngờ cháu phải chịu hành hạ, đánh đập quá thảm thương".
Cũng theo vị phụ huynh này thì chính vì lòng tin với cô giáo quá lớn nên lúc đầu khi được Cơ quan Công an mời lên hỏi, chị nghĩ chắc cô giáo hay bảo mẫu chỉ lỡ tay đánh con mình để cháu nghe lời nên cũng coi như mọi việc đã qua. Và khi chị gặp và hỏi chuyện, Phương vẫn tự tin bảo rằng dạo này chuyện bạo hành trẻ đang "nóng" nên người ta lo như thế, chứ ở nhà trẻ Phương Anh sao có chuyện đó được.
Để có thêm sức nặng lòng tin, chồng của Phương còn khẳng định họ là những người từng được đào tạo về giáo dục mầm non, nên không thể có những hành vi mất nhân tính như thế. Với sự khẳng định "chắc nịch" đó, có lẽ thật khó có vị phụ huynh nào lại không yên tâm gửi con?!
Ngay sau khi vụ việc được người dân và báo chí phản ánh, lên án, chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh - Lê Thị Đông Phương (31 tuổi, thường trú đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8; tạm trú tại số 18 đường Hiệp Bình, khu phố 6 phường Hiệp Bình Phước) và Nguyễn Lê Thiên Lý (19 tuổi, thường trú xã Hòa An, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) đã bị tạm giữ để phục vụ việc điều tra.
Tiếp đó chiều ngày 17/12, Công an quận Thủ Đức đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Phương và Lý về hành vi hành hạ người khác. Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng điều tra thêm hành vi kinh doanh không phép đối với chủ cơ sở mầm non này.
Có lẽ nhiều người đã không khỏi bất ngờ khi biết "lý lịch trích ngang" của cô giáo Phương khá hoành tráng. Theo lời khai tại Cơ quan điều tra thì Phương đã tốt nghiệp đại học loại khá Chuyên ngành Giáo dục mầm non (do Trường đại học Sài Gòn cấp vào ngày 24/11/2011) và có rất nhiều chứng chỉ liên quan đến giáo dục mầm non (như đã học qua lớp sơ cấp cứu căn bản; lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm; lớp quản lý chủ trường; lớp cấp dưỡng…).
Hơn nữa, cô giáo này còn cho biết mình từng làm việc tại Trường Mầm non Hoa Lư (quận 1) một thời gian. Khi biết chi tiết này, sẽ có người cho rằng Phương có kinh nghiệm thực tế nuôi dạy trẻ, tuy nhiên, cũng ít ai biết trong thời gian làm việc tại trường mầm non này Phương đã 3 lần có hành động… bạo hành trẻ em. Dù Ban Giám hiệu nhà trường chỉ khiển trách và tạo điều kiện cho Phương sửa đổi nhưng cô ta tiếp tục tái phạm nên đã bị cho nghỉ việc.
Sau thời gian nghỉ ngơi, đầu tháng 6/2012, Phương đã thuê căn nhà số 18, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước với mục đích mở cơ sở chuyên dạy đàn và vẽ cho các cháu nhỏ. Đây cũng là nơi sinh sống của vợ chồng Phương cùng hai con nhỏ (chồng của Phương có trình độ thạc sĩ đang dạy nhạc tại Nhạc viện TP HCM). Sau đó, nhận thấy khu vực này nhu cầu gửi con của đa số công nhân rất cao, nên đến tháng 8/2013 Phương đã "linh động" chuyển hẳn qua công việc trông giữ trẻ với giá từ 1,3 đến 2 triệu đồng/cháu/tháng dù chưa (không) có giấy phép của Cơ quan chức năng.
Lúc đầu cơ sở của Phương chỉ có 3 trẻ do Phương trực tiếp trông giữ. Từ ngày 29/8/2013, do số lượng trẻ tăng lên, Phương đã tuyển thêm Lý vào làm cấp dưỡng và Nguyễn Thị Điều (24 tuổi, quê Nghệ An) làm bảo mẫu. Cho đến ngày phải đóng cửa, cơ sở này trông giữ 9 trẻ (độ tuổi từ 12 tháng trở lên).
Chẳng lẽ giữ trẻ chỉ vì mục đích kiếm tiền?!
Nói về những hành động đối xử tàn bạo đối với những đứa trẻ khiến dư luận hết sức bất bình trong những ngày qua, tại Cơ quan điều tra, Phương cúi đầu, lí nhí: "Tôi biết tôi sai rồi! Trong thâm tâm tôi không muốn làm hại các cháu mà chỉ muốn các cháu ăn uống tốt, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng do phải cho nhiều cháu ăn cùng một lúc, các cháu nhỏ hay quấy khóc nên tôi bực tức, không kiểm soát được sự nóng giận của mình. Khi hành hạ các cháu, tôi quên mất mình cũng là người mẹ của hai đứa con nhỏ.
Nếu người khác đánh con tôi như thế, chắc lòng dạ tôi cũng vô cùng xót xa. Dù được đào tạo bài bản, có bằng cấp nhưng tôi đã quên mất những phương pháp sư phạm đã được học, để hành vi của mình liên lụy đến chồng con, người thân… Tôi rất hối hận trước những việc mình làm, từ tận đáy lòng tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh đã gửi con ở trường của tôi trong thời gian qua".--PageBreak--
Không còn vẻ ngang ngạnh, lạnh tanh như lúc mới bị tạm giữ, Lý - cô gái trẻ với đôi kính cận gọng đen nổi bật trên mặt cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lý cho biết, Lý từ Kiên Giang lên TP HCM kiếm việc làm và do quen biết từ trước nên đã xin được vào cơ sở mầm non tư thục Phương Anh từ cuối tháng 8. Chưa từng có chuyên môn về chăm sóc nuôi dạy trẻ, ban đầu Lý làm nhân viên cấp dưỡng nhưng sau đó kiêm luôn việc cho trẻ ăn.
Hàng ngày Lý cho các trẻ ăn vào buổi trưa từ 10h đến 11h30 và thường xuyên đánh đập trẻ nhỏ trong lúc cho ăn. Lý được Phương nhận vào làm hợp đồng thử việc 3 tháng, sau khi hết hợp đồng thì mới cho Lý tham gia các lớp học về chuyên môn và Lý đang theo học lớp cấp dưỡng tại Trường đại học Sài Gòn (chưa có bằng). Trong đoạn clip gây rúng động dư luận, Lý được xác định là nhân vật chính có nhiều cảnh đối xử tàn bạo với các bé khi cho ăn.
"Em cũng muốn mấy đứa ăn nhiều, nhanh lớn và cũng muốn mấy cháu ăn nhanh vì còn phải cho nhiều đứa ăn. Bản tính em từ nhỏ đến giờ rất nóng tính, làm gì cũng ít suy nghĩ nên các bé cứ quấy khóc là em cho ăn đòn ngay bằng cách dùng tay đánh vào mông, lưng, cánh tay… hay hù dọa như nhấn đầu một bé vào thùng phuy nước là để bé sợ mà nghe lời em. Thực tế từ trước đến nay em dùng những cách này hù dọa thì các bé đều sợ, nghe lời em mà ăn uống nghiêm túc", Lý tỉnh bơ cho biết.
Việc cho các cháu ăn lại thức ăn vừa nôn ra, cô bảo mẫu mặt lạnh như tiền này cho rằng: "Làm thế để chúng sợ, không dám ói nữa. Hơn nữa, chị Phương nói các cháu đều có phần ăn riêng. Mỗi tháng thu của một đứa có hơn 1 triệu đồng trong khi thức ăn lại mắc, nên phải tiết kiệm đồ ăn thì mới có lãi, cuối tháng mới có tiền trả lương"!
Sau khi thấm thía tội lỗi của mình, cũng như Phương, Lý đã ý thức được hành vi phạm pháp của mình: "Với những lỗi lầm đã gây ra do tuổi trẻ bồng bột, chỉ mong được cha mẹ các bé bao dung, tha thứ để em được làm lại cuộc đời".
Có lẽ trước khi sự thật bị phanh phui và những lời nói ăn năn hối lỗi như vậy của Phương và Lý được thốt ra, chẳng ai tin những bảo mẫu này lại ẩn chứa sự hung ác đến thế với những thiên thần nhỏ bé.
Bên cạnh vô số những tâm sự âu yếm, chất chứa tình yêu thương với trẻ nhỏ: "Yêu mấy đứa nhỏ hồn nhiên vô tư quá, hát tặng cô một cách say sưa, tự nhiên và đáng yêu biết chừng nào..."; hay niềm hãnh diện với nghề nghiệp của mình: "Tháng 11 là tháng của nhiều niềm vui của tôi. Ngày 20-11 gần đến rồi dù làm việc ở đâu, trong môi trường nào thì lòng tôi cũng dâng lên niềm xúc động khó tả!...", là những bức ảnh Phương và Lý tươi cười giữa những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ mà cả hai đã đưa lên trang cá nhân Facebook của mình, nhiều người bày tỏ cảm giác "không thể hiểu nổi" bởi nó khác xa so với thực tế hành động của những bảo mẫu này.
Tuy nhiên cũng có những lúc "rút gan rút ruột", bảo mẫu đáng sợ này đã viết: "Có đôi khi tôi đau và rơi nhiều nước mắt vì cái lý tưởng mà tôi đã chọn và cả những đêm trăn trở vì nó. Một cảm giác mệt mỏi và chán nản, tôi muốn buông xuôi hết tất cả và mãi mãi từ bỏ"...
Điều gì đã khiến Phương "mâu thuẫn", giằng xé đến vậy?! Điều đơn giản như nhiều người suy đoán thì những tâm sự có phần đầy tình cảm với con trẻ như thế có lẽ chỉ là những lời lẽ sáo rỗng và giả tạo mà Phương cố ý "vẽ ra" để che đậy, thậm chí để qua mặt những phụ huynh đã lỡ tin vào hình ảnh một bảo mẫu, một cô giáo "xinh tươi, yêu trẻ"! Tất cả vì mục đích kiếm càng nhiều tiền càng tốt trên mỗi cháu bé mà không cần biết các em sẽ ra sao.
Chắc chắn điều mà không chỉ hai bảo mẫu này mà còn nhiều bảo mẫu đã từng bị phát hiện hành vi bạo hành trẻ trước đó còn thiếu đó chính là tình yêu thương và trách nhiệm với trẻ chứ không phải là những lời tâm sự "có vẻ tình cảm" hay những thứ cảm xúc giả tạo bên ngoài.
| Sau khi vụ việc được phanh phui, gần như tất cả các cơ quan, ban, ngành liên quan của TP HCM đều vào cuộc rốt ráo để nhanh chóng xử lý. Chiều 18/12, Thường trực Thành ủy TP HCM đã có công văn số 861 yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức chỉ đạo các cơ quan của quận khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn của tập thể và cá nhân có liên quan. Trước đó, chiều 17/12, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND, Công an, Viện KSND và các cán bộ địa phương phường có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhóm trẻ gia đình tự phát, không phép. Trong khi đó, tại buổi làm việc với quận Thủ Đức ngày 18/12, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà nhấn mạnh phải kiểm điểm cụ thể từng cá nhân, đơn vị có trách nhiệm. Đặc biệt, quận Thủ Đức phải sớm thông tin rộng rãi đến báo chí về hướng xử lý, quan điểm về vụ việc cũng như các giải pháp làm sao để không xảy ra các vụ việc tương tự. |