Tiêm nhầm thuốc khiến 3 trẻ tử vong, 4 bị cáo lĩnh 15 năm tù

Ngày 27/3 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ án "3 trẻ sơ sinh tử vong vì bị tiêm nhầm thuốc ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa" ra xét xử công khai trong phiên xử sơ thẩm hình sự. Sau gần 2 năm điều tra, có 4 bị cáo bị truy tố trước vành móng ngựa gồm: Nguyễn Thị Thuận (y sĩ Khoa Sản) bị truy tố với tội danh "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp"; các bị cáo Nguyễn Văn Thiện (Phó Giám đốc BV), Trần Thị Hải Vân (Y tá Trưởng Khoa khám bệnh) và Lê Huỳnh Sơn (Phó phòng Kế hoạch - Tổng hợp, cử nhân gây mê phụ trách phòng mổ) cùng bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nội dung của vụ án diễn biến như sau: Theo hồ sơ lưu tại Khoa Sản của BV Hướng Hóa thì 3 trẻ sơ sinh xấu số này là con của 3 gia đình ở huyện Hướng Hóa gồm: Vợ chồng anh Nguyễn Đình Đạo và chị Nguyễn Thị Nga, trú tại khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo;  vợ chồng anh Nguyễn Minh Tiến và chị Trần Thị Hà, trú khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; vợ chồng anh Hồ Văn Hang và chị Hồ Thị Du trú bản 7, xã Thuận.

Theo ghi nhận thì cả 3 sản phụ Nga, Hà và Du đều nhập viện trong ngày 19/7/2013 trong tình trạng sức khỏe bình thường. Cả 3 trẻ sơ sinh đều chào đời trong đêm 19/7 bằng phương pháp sinh thường, sau khi sinh các cháu đều rất khỏe mạnh, bú tốt và có cân nặng từ 3,1 đến 3,4kg.

Khoảng 8h ngày 20/7, y tá trực Nguyễn Thị Thuận - cán bộ có thâm niên 20 năm công tác tại Khoa Sản của BV tiến hành tiêm vắcxin phòng ngừa viêm gan B cho các cháu. Sau khi được tiêm vắcxin chừng 10 phút, các cháu có triệu chứng tím tái, khó thở và tử vong ngay sau đó.

Kể lại vụ án đau lòng này, bác sĩ Lâm Chí Đức - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hướng Hóa cho hay: Sau khi nhận được thông tin chấn động này, chúng tôi đã nhận được chỉ thị khẩn của ngành Y tế Quảng Trị là tạm ngừng việc tiêm chủng vắcxin ngừa viêm gan B cho trẻ sơ sinh trên địa bàn. Niêm phong lọ vắc xin đã tiêm cho 3 trẻ nói trên và 29 lọ vắcxin còn lại tại BV đa khoa huyện Hướng Hóa.

Cũng trong thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) (Công an tỉnh Quảng Trị) đã tiếp tục niêm phong toàn bộ 107 lọ vắcxin (cùng nằm trong lô vắcxin V-GB 020812E và lô V-GB 030812E được sản xuất tháng 9/2012, có hạn sử dụng đến năm 2015, do Công ty Vắcxin Sinh phẩm số 1 cung cấp) đang tồn kho tại trung tâm, để phục vụ công tác điều tra.  

Tiếp đó, đoàn công tác của Bộ Y tế cùng với Viện Pasteur Nha Trang cũng đã có mặt tại Quảng Trị để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng như lãnh đạo của ngành Y tế các cấp lúc bấy giờ đã khẳng định trước người dân và thân nhân của 3 trẻ sơ sinh rằng: Nếu đội ngũ y, bác sĩ BV Đa khoa huyện Hướng Hóa trực làm đúng quy trình, nguyên nhân tử vong do vắcxin viêm gan B thì Bộ Y tế phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp số vắcxin và nguồn gốc lô vắcxin này.

Ngược lại, nếu đội ngũ y, bác sĩ trực tiêm vắcxin viêm gan B không thực hiện đúng theo quy trình, thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật...

Tại cuộc họp ngay sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên y tế có mặt trong ca trực hôm 20/7/2013 trình bày rằng: Trong ngày tiêm vắcxin cho 3 trẻ sơ sinh và xảy ra sự cố, khu vực BV Hướng Hóa bị mất điện từ 5h đến 12h. Như vậy, trong khoảng thời gian đó những lọ vắcxin được dùng để tiêm cho 3 trẻ sơ sinh được lưu giữ trong tình trạng tủ lạnh không hoạt động.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, giải thích về vấn đề này: Việc mất điện không ảnh hưởng đến quá trình bảo quản vắcxin. Vì vắcxin trong nhiệt độ bảo quản từ 2-80C thì thuốc bền vững tới 4 năm, nhiệt độ 370C trong 4 tuần, trên 450C trong vài ngày…

Sau khi sự cố xảy ra, GS.TS Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương; ông Đỗ Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang; Bộ Y tế đã có một cuộc họp với lãnh đạo địa phương và ngành Y tế tỉnh Quảng Trị về việc 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắcxin ngừa viêm gan B.

Sau phiên họp, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết các thành viên trong hội đồng xác định đây là chùm ca bệnh. Cả 3 trẻ sơ sinh tử vong về lâm sàng đều diễn biến nhanh giống nhau, tím tái khó thở, lịm đi trong vòng 10 phút sau khi tiêm. Kết quả đại thể, có biểu hiện xuất tiết, xung huyết, xuất huyết đa phủ tạng. Nguyên nhân tử vong là sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân. Hội đồng bác bỏ yếu tố bệnh lý của trẻ vì tiền sử thai nghén bình thường, đẻ thường, khỏe mạnh, bú tốt, cân nặng  từ 3,1 - 3,4kg.

Đại tá Lê Quang Công (lúc bấy giờ là Thượng tá Phó trưởng phòng phụ trách Phòng PC45 - Công an Quảng Trị) nhớ lại: Sau gần 3 tháng điều tra, chúng tôi xác định sự cố 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắcxin ngừa viên gan B ở Bệnh viện huyện Hướng Hóa là có dấu hiệu tội phạm. Vì vậy, ngày 10/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính", theo Điều 99, Bộ luật Hình sự. Ngày 25/3/2014, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam y sĩ Nguyễn Thị Thuận (SN 1963), trú khóm 3B, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, nhân viên Khoa Sản.

Tại Cơ quan Công an, y sĩ Thuận đã bất hợp tác với Cơ quan điều tra và quanh co chối tội. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên đã thu thập được rất nhiều chứng cứ quan trọng và đầy sức thuyết phục buộc y sĩ Thuận phải khai nhận sự thật hành vi của mình.

Các bị cáo trước tòa.
Các bị cáo trước tòa.

Sáng 20/7/2013, sau khi nhận được lệnh của bác sĩ Lê Thị Kim Phượng, y sĩ Thuận đã viết 3 phiếu tiêm chủng vắcxin viêm gan B và trực tiếp đến gặp y tá Phòng khám BV Nguyễn Nhật Trường yêu cầu mở khóa phòng để vào tủ lạnh bảo quản vắcxin, lấy vắcxin viêm gan B tiêm cho 3 trẻ sơ sinh. Y tá Trường mở khóa phòng, y sĩ Thuận trực tiếp vào mở tủ lạnh lấy vắcxin.

Thời điểm này điện lưới tại BV bị mất, y sĩ Thuận đã dùng ánh sáng của điện thoại di động rọi vào tủ lạnh lấy 3 liều vắcxin viêm gan B mang về phòng sinh Khoa Sản. Tại đây, y sĩ Thuận lấy 3 bơm kim tiêm tự khóa loại 0,5ml từ trong tủ thuốc, rồi đẩy xe tiêm để ở phòng sinh ra hành lang và xạc vắcxin viêm gan B vào 3 bơm kim tiêm tự khóa. Sau đó, y sĩ Thuận bỏ 3 vỏ lọ vắcxin này trên xe tiêm, còn 3 bơm kim tiêm chứa vắcxin và 1 hộp đựng bông, cồn thì được đặt trong khay nhôm.

Y sĩ Thuận bưng khay nhôm này lần lượt đến tiêm cho 3 trẻ sơ sinh nói trên. Tiêm xong, y sĩ Thuận bưng khay nhôm về lại xe tiêm, đẩy xe tiêm vào phòng sinh rồi lấy 3 bơm kim tiêm tự khóa đã dùng cho vào chai an toàn treo tại xe tiêm.

Khoảng 10 phút sau, khi nghe tiếng kêu cứu của gia đình 3 trẻ sơ sinh, y sĩ Thuận chạy đến và đưa 2 trẻ lên phòng cấp cứu. Biết mình đã tiêm nhầm thuốc, y sĩ Thuận chạy đến tủ lạnh Khoa Khám bệnh, lấy hộp thuốc đựng 3 lọ thuốc mà trước đó Thuận đã lấy tiêm cho 3 trẻ sơ sinh, nhét vào túi áo. Sau đó, y sĩ Thuận lấy 3 lọ vắcxin viêm gan B trong tủ lạnh đưa về phòng sinh, xả hết thuốc ra, bỏ 3 vỏ thuốc đó vào sọt rác, rồi quay vào xe tiêm lấy 3 vỏ thuốc đã tiêm nhầm vứt ra gốc cây nhãn cạnh Khoa Sản.

Tiếp đó, y sĩ Thuận vào nhà vệ sinh, cầm hộp thuốc đã lấy trong tủ lạnh Phòng khám ra xem, thấy bên ngoài hộp thuốc có ghi chữ thuốc độc bằng bút lông, trên vỏ hộp có in nhãn thuốc bằng tiếng Anh, song do không biết tiếng Anh nên Thuận không biết thuốc gì.

Xem xong, Thuận vò hộp thuốc lại vứt ngoài cửa sổ, tiếp tục bế trẻ sơ sinh thứ 3 lên phòng đơn nguyên cấp cứu, nhưng cả 3 cháu đều đã tử vong. Thuận quay ra xe tiêm, dùng kéo cắt vỏ lọ chai an toàn, đổ ra nền nhà, nhặt 3 vỏ bơm kim tiêm tự khóa (loại sử dụng để tiêm viêm gan B), bà Hồ Thị Thục - hộ sinh Khoa Sản thấy vậy đã đưa cho Thuận một miếng giấy gói 3 vỏ bơm kim tiêm. Bà Thục dọn số bơm kim tiêm còn lại vứt vào sọt rác...

Qua công tác điều tra, giám định cho thấy, nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh tử vong là do Thuận tiêm nhầm thuốc Esmeron. Kết quả điều tra xác định thuốc Esmeron là loại thuốc giãn cơ, dùng trong gây mê, thuộc nhóm thuốc độc do bác sĩ gây mê Lê Huỳnh Sơn tự gửi vào tủ lạnh Khoa Khám bệnh để bảo quản. Trước khi gửi vào tủ lạnh, bác sĩ Sơn đã lấy bút lông viết ngoài vỏ hộp chữ Thuốc độc. Thời gian bác sĩ Sơn gửi hộp thuốc vào tủ lạnh từ khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6/2013.

Y sĩ Thuận tiêm nhầm thuốc Esmeron làm 3 trẻ sơ sinh tử vong, một phần do thuốc này được bỏ chung cùng ngăn trong tủ lạnh chỉ dùng để bảo quản vắcxin viêm gan B. Còn nguyên nhân cơ bản là do trong khi thao tác, do cẩu thả, không kiểm tra nên y sĩ Thuận đã lấy và tiêm nhầm (đặc điểm bên ngoài của lọ thuốc Esmeron có điểm tương đồng với lọ vắcxin viêm gan B).

Sau khi y sĩ Thuận bị khởi tố bắt giam, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trị đã lần lượt ra Quyết định khởi tố thêm 3 bị can khác là: Nguyễn Văn Thiện (Phó giám đốc Bệnh viện Hướng Hóa), Trần Thị Hải Vân (Y tá trưởng, Khoa khám bệnh) và Lê Huỳnh Sơn (Phó phòng Kế hoạch - Tổng hợp, cử nhân gây mê phụ trách phòng mổ) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong phiên xét xử, bị cáo Thuận đã khóc vì ân hận và đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Bị cáo Sơn khai nhận rằng: “Bệnh viện nhập thuốc Esmeron để phục vụ việc phẫu thuật. Tôi được chỉ định trực tiếp sử dụng thuốc này. Ngày 6/6/2013, sau khi phẫu thuật xong, còn thừa 6 - 7 lọ nên tôi đưa về lại phòng bảo quản, thì phòng này đóng cửa. Để bảo quản số thuốc này, tôi đưa về bỏ ở tủ lạnh Khoa Khám bệnh và ghi trên hộp thuốc chữ "Thuốc độc" để cảnh báo người khác lấy nhầm”.

Tủ lạnh bảo quản thuốc ở Khoa Khám bệnh được giao cho Y tá trưởng Khoa Khám bệnh Trần Thị Hải Vân phụ trách. Tuy nhiên, trong phiên sơ thẩm, y tá Vân khẳng định rằng, chỉ được Ban giám đốc BV giao cho quản lý và bảo quản sinh phẩm SAT, gồm ngăn 1 và ngăn 3 của tủ lạnh. Còn ngăn 2 chứa vắcxin viêm gan B là của Khoa Sản. "Tôi chỉ quản lý ngăn 1 và ngăn 3, ngăn 2 giao cho Khoa Sản nên tôi không quản lý. Vì vậy, tôi không biết trong ngăn 2 có để thuốc khác ngoài vắcxin viêm gan B".

Ông Nguyễn Văn Thiện - Phó giám đốc BV Hướng Hóa - là người được Giám đốc BV ủy quyền quản lý vào thời điểm xảy ra vụ việc. Chủ tọa phiên tòa hỏi ông Thiện vào ngày 18/7/2013, có đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đến làm việc tại bệnh viện, quá trình làm việc đoàn có phát hiện trong ngăn để vắcxin viêm gan B có "Thuốc độc".

Tuy nhiên, dù đã nghe kết luận này, nhưng ông Thiện không chỉ đạo cấp dưới thực hiện đúng quy định. Thế nhưng, ông Thiện đã trả lời HĐXX rằng: "Lúc kết luận, tôi không hề nghe nội dung là trong ngăn có phát hiện "Thuốc độc".

Nhìn thấy vẻ ăn năn của 4 bị cáo trong vụ án này, thân nhân của 3 trẻ sơ sinh cũng đã phát biểu trước tòa sự cảm thông của họ, anh Đạo - bố của một trẻ sơ sinh xấu số cũng đã đến nắm tay để an ủi động viên y sĩ Thuận và mong HĐXX xem xét để 4 bị cáo một mức án thấp, giúp họ có cơ hội sớm trở lại với cộng đồng, với nghề y mà họ đã nhiều năm cống hiến.

Thân nhân của 3 trẻ sơ sinh bị tiêm nhầm thuốc cũng đề đạt nguyện vọng của mình là được HĐXX xem xét khoản bồi thường về tổn thất tinh thần và chi phí tang ma, tổng cộng cả 3 gia đình là 360 triệu đồng.

Ông Võ Ngọc Mậu - Chủ tọa phiên tòa nói: "Bất cứ nghề nào cũng cần tính cẩn trọng, nhưng ngành y thì đức tính này là tối thượng vì các anh chị không có cơ hội sửa sai. Chưa nói, sai lầm của các anh chị ngoài mang đến cái chết cho 3 đứa trẻ còn gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành y tế, làm hoang mang dư luận, làm hàng trăm ngàn bà mẹ không dám cho con tiêm vắcxin viêm gan B, làm nhiều cán bộ y tế chùn tay không dám tiêm vắcxin cho trẻ nhỏ... Có thể nói thiệt hại phi vật chất của vụ án là rất khủng khiếp".

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên xử bị cáo Thuận 5 năm tù giam, bị cáo Sơn 4 năm tù giam, bị cáo Thiện 3 năm tù giam, bị cáo Vân 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo...

Phan Bùi Bảo Thy

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.