Sự việc xảy ra vào ngày 15/9/2013 tại hố golf số 13 thuộc sân golf Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Cầu thủ là một người chức sắc oai phong: Ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, đã dùng gậy (cũng có người gọi là chày) chơi golf đánh vào đầu nhân viên Trương Tiến Công, khiến nạn nhân rơi vào tình cảnh như đã kể trên.
Đánh nhau, đánh người ở xứ ta chả có gì là giật gân, mới lạ. Nó xảy ra như cơm bữa - Nghi người ta dám chọc ghẹo người yêu của mình, đánh! Nghi người ta định mon men tìm hiểu cô gái mà mình thích, đánh! Cho là người ta "nhìn đểu" mình, đánh! Nghi người ta làm đổ chiếc "SH" của mình, đánh!...
Đó là hành động của bọn côn đồ, càn quấy. Nhưng trớ trêu thay, hành động đánh người dã man lại xảy ra dưới bàn tay của một vị chức sắc to đùng: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc… một đơn vị của thủ đô thanh lịch - ngàn năm văn hiến thì quả là điều không tưởng tượng được. Hành động trên cần phải xử lý ngay.
Buồn phiền, day dứt trước hiện tượng một sếp cỡ bự công khai đánh người giữa bàn dân thiên hạ, giữa ban ngày ban mặt mà cả chục ngày qua vẫn bình chân như vại, chẳng hề hấn gì, thì "tin vui" đã tới. Dùng từ như vậy là sai. Sao lại nói là "tin vui", mà phải nói là nỗi day dứt đã phần nào được giải tỏa, đó là tin: Ngày 29/9, Hiệp hội Golf Việt Nam đã có hình thức xử lý nội bộ với tinh thần mềm mỏng rằng: Đề nghị các sân golf trên toàn quốc không chấp nhận ông Nguyễn Đức Sơn chơi golf dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian một năm tính từ ngày 25/9/2013, vì lý do như đã nêu trên.
Đó mới chỉ là hình thức xử lý của Hiệp hội. Việc đánh người có yếu tố liên quan tới phẩm cách, đạo đức của người cán bộ, đảng viên và dấu hiệu liên quan tới luật pháp (đánh người gây thương tích). Dư luận công chúng đang trông chờ các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý nghiêm minh sự việc để ngăn chặn tình trạng bạo lực trong thể thao nước nhà vốn đang có những vấn đề không bình thường gây bức xúc trong dư luận xã hội