Tại Yên Bái, Lào Cai
Nằm trong chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ - 2014" của Báo CAND & Chuyên đề ANTG, tổng cộng 300 phần quà của các nhà hảo tâm đã được đưa đến tận tay đồng bào, chiến sĩ các tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Xưa nay thường nói: "Của cho không bằng cách cho". Đến tận nơi, trao tận tay, chứng kiến tận mắt nụ cười của người già, của con trẻ được nhận quà giữa tiết trời giá lạnh có lúc xuống đến 3 độ C mới cảm thấy lòng người sao thật ấm áp.
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, khi nhà nhà bắt đầu rục rịch đón Tết, thì các Đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo CAND & Chuyên đề ANTG lại chia nhau đi các ngả, đem theo những phần quà của các nhà hảo tâm đến với bà con, mong cho bà con có một cái Tết vui vầy, an lành. Lần này, Đoàn công tác mang quà đến với bà con hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Đây là địa bàn hai tỉnh chịu thiệt hại khá nặng nề trong đợt giá lạnh vừa qua, đặc biệt là các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai.
Trong chuyến đi lần này, Đoàn trao 100 suất quà tới bà con các xã thuộc huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái và 100 suất quà tới bà con các xã của 2 huyện Sapa và Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Số quà này nằm trong số tiền ủng hộ 300 triệu của Công ty Võng xếp Duy Lợi với chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Giáp Ngọ - 2014" của Báo CAND & Chuyên đề ANTG. Đoàn còn phối hợp với Khách sạn Mường Thanh Sapa trao 100 suất quà cho bà con xã San Sả Hồ và một số hộ lân cận thuộc huyện Sapa.
Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là tại 2 xã Pá Hu và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đón chúng tôi từ điểm tập kết ngoài đường cái, bà Hà Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu bảo thời tiết năm nay khắc nghiệt quá. Nếu so về độ cao thì Trạm Tấu không bằng nhiều nơi khác. Nhưng do đặc điểm địa hình đường cụt, vào ra chỉ duy nhất một con đường nên lợi thế về phát triển kinh tế xã hội rất hạn chế. Bởi thế việc các nhà hảo tâm, thông qua những người làm báo của Lực lượng CAND, đến với bà con thật vô cùng đáng quý, đã tiếp thêm nghị lực cho bà con vượt qua cơn khó khăn trước mắt.
Trong mọi chuyến công tác XHTT, sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng Công an các địa phương luôn đóng vai trò rất lớn. Thượng tá Hà Minh Khắc, Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu là một trong số những người hướng dẫn và đi theo đoàn từ đầu đến cuối. Ông người trực tiếp lên kế hoạch tổ chức trao quà, đón tiếp Đoàn rất chu đáo.
Đem nghĩa tình đến với bà con, nào đâu có ai đòi hỏi gì. Lại nhớ trong buổi gặp gỡ, chúng tôi có dịp trò chuyện với Trung úy Bùi Đăng Khoa. Khoa quê gốc Hà Tây, lên Trạm Tấu đã 6-7 năm, giờ là công an phụ trách xã Trạm Tấu, là một trong những điểm trao quà của Đoàn. Khoa bảo, các hoạt động trao quà chia sẻ như thế này, vừa là hỗ trợ thiết thực cho đồng bào, vừa rất có giá trị cho công tác ở địa phương nữa. Tuy nhiên, theo chúng tôi, nội việc thuyết phục bà con giảm bớt tháng ngày dông dài, dần quen với việc năm cấy hai vụ lúa, ăn Tết chung đã là kỳ công rồi. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ trao quà của các nhà tài trợ đến tận tay bà con, đâu dám kể? Khoa mới bảo: Chính thế đấy! Quà đến đây, công an cơ sở bám địa bàn thì được uy tín với bà con. Còn cơ quan báo chí các anh bỏ người, bỏ công, bỏ của, vượt hàng trăm kilômét để mang quà đến tận tay bà con một cách vô tư, nhiệt tình như thế mới thực đáng quý! Quả là không hoàn toàn đồng ý với Khoa, song đúng là cũng không dễ mà bác bỏ được luận điểm ấy…
Chia tay với Trạm Tấu, vượt Cổng Trời, Đoàn đến với bà con nghèo 2 huyện Sapa và Bát Xát của tỉnh Lào Cai. Được sự chỉ đạo nhất quán từ lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai xuống Phòng Công tác chính trị, lực lượng Công an 2 huyện đã đón Đoàn và tạo điều kiện hết mức để chuyến trao quà từ thiện diễn ra suôn sẻ, thành công.
Tại xã Thanh Kim của huyện Sapa, Đại tá Phạm Văn Ba, Trưởng ban Chuyên đề ANTG, Báo CAND thay mặt nhà tài trợ cùng đại diện Công an tỉnh Lào Cai đã tận tay trao 35 túi quà tết gồm tiền mặt, gạo…, mỗi túi quà trị giá 500 ngàn đồng tới đồng bào nghèo. Tiếp đó, tại xã Sàng Ma Sáo của huyện Bát Xát, Đoàn công tác cũng đã gửi tặng bà con 35 túi quà tết gồm tiền mặt, gạo...
Sapa là huyện bị thiệt hại nặng nề sau đợt băng tuyết rét đậm vừa qua. Tại mũi trao quà phối hợp với Tập đoàn Mường Thanh đến bà con ở các bản thuộc xã San Sả Hồ, đồng chí Phó chủ tịch huyện
Sapa Nguyễn Ngọc Hinh bảo với chúng tôi rằng năm nay lo lắm. Ngoài cấy lúa một vụ như những nơi khác, thu nhập của bà con San Sả Hồ còn trông vào thảo quả. 6 tháng vụ mùa đủ thóc lúa, 6 tháng còn lại trông vào thảo quả. Năm nay mưa tuyết thế này, thảo quả gãy hết rồi. Cây to gãy, không có quả, cây nhỏ mọc lên cũng phải trong vòng 2 năm mới bắt đầu cho thu hoạch. Bình thường tỉ lệ hộ nghèo của San Sả Hồ khoảng 40%. Nhưng năm tới chắc là sẽ tăng lên. Cũng tỉ lệ ấy chung toàn huyện là 30%, nhưng tình hình này thì khó mà tránh khỏi số hộ nghèo sẽ nhiều lên, ít nhất là trong vòng năm tới.
Chủ tịch xã Má A Nủ và Bí thư xã Sùng A Cửa vừa đọc gọi tên từng người lên nhận quà từ tay nhà tài trợ, vừa dặn dò bà con cách tiêu tiền, dùng quà sao cho hợp lý, để Tết tới cả nhà vui vẻ. Nhiều bà con ở các bản xa cách tới cả chục cây số cũng đi bộ về đây nhận quà. Như Vàng A Chính bản Cát Cát, Vàng A Di từ Sín Chải, Sùng A Lình ở Ý Lình Hồ… "Bà con lên nhận quà thế này thật vui. Nhưng về nhớ chăm chỉ làm ăn, uống rượu ít thôi để mà thoát nghèo. Năm sau không phải lên nhận quà nữa nhé!" - Ông Phó chủ tịch huyện nói, nửa đùa nửa thật.
Trong không khí hoan hỉ của buổi trao quà, ông Nguyễn Ngọc Hinh đã tranh thủ tuyên truyền tới bà con nhiều điều hay, lẽ phải. Chẳng mấy khi có dịp tập trung được nhiều người ở nhiều địa bàn khác nhau về đây thế này, phải tranh thủ tuyên truyền chứ. Lại vừa lúc bà con được nhận quà, đang vui vẻ cả, cán bộ nói sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngồi nghe ông Phó chủ tịch hăng say nói với bà con về ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, giữ gìn tình đoàn kết của bà con trong bản, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, xúi giục, tuyên truyền cho mọi người trong bản, họ hàng thân quen không đốt pháo nổ trong dịp Tết, uống rượu ít thôi để mà làm việc cho hiệu quả… mà thấy thật sự vui. Món quà tết của người dưới xuôi, vượt qua hàng trăm kilômét mang đến cho bà con, bởi thế mà càng thêm phần ý nghĩa.
Trao 100 suất quà Tết trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào nghèo huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Vượt hơn 200km, qua nhiều khúc cua tay áo, Đoàn công tác XHTT của Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Công ty Cổ phần Tân Việt Bắc và Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng quà tết cho đồng bào nghèo xã Tân Dân và Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
Tân Dân là xã miền núi của huyện Hoành Bồ, hơn 90% dân số là người dân tộc Dao, đời sống của bà con còn gặp vô vàn khó khăn. Cả xã có 40 hộ nghèo và cả 40 hộ đều được đến nhận quà tết. Cảm động trước "tấm lòng vàng" của nhà tài trợ và những người làm báo CAND, ông Nguyễn Thanh Ân, Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho biết: "Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Tân Dân, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Báo CAND, Công ty Cổ phần Tân Việt Bắc đã quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo ở Tân Dân để họ có được một cái Tết đầm ấm, vui vẻ".
Đoàn công tác tiếp tục mang quà tết đến với người nghèo ở xã Bằng Cả. Xúc động trước việc làm nhân văn này, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Cả - Lý Trọng Bằng cho biết: "Bằng Cả là xã miền núi nghèo, người dân sống chủ yếu là làm nông nghiệp và trồng rừng. Được sự quan tâm của Báo CAND và nhà tài trợ, chính quyền và nhân dân trong xã rất phấn khởi và cảm động. Tết năm nay người nghèo Bằng Cả được nhận quà tết, đây là những món quà mang đậm tình nghĩa để người nghèo có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ".
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Bá Chúc, Phó trưởng Công an huyện Hoành Bồ cho rằng: "Bằng Cả là xã có phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh. Quần chúng nhân dân rất tích cực giúp lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT".
Nhận món quà tết, anh Dương Trường Thuận, xã Bằng Cả nghẹn ngào: "Tôi có 2 đứa con bị dị tật bẩm sinh, kinh tế gia đình rất khó khăn. Được Báo quan tâm tặng quà, tôi rất cảm động". Theo ông Đỗ Ngọc Minh, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Bắc thì được chia sẻ khó khăn với người nghèo là niềm vui của cán bộ, nhân viên công ty.
Tết Giáp Ngọ 2014, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc ủng hộ Chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND & Chuyên đề ANTG 300 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ đồng bào nghèo và CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hoành Bồ 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng. Đây chính là tấm lòng thơm thảo của nhà tài trợ cùng CBCS Báo CAND với mong muốn chia sẻ bớt khó khăn để người nghèo được đón Tết