Bạo lực đổ máu đã xuất hiện trong cuộc biểu tình "đóng cửa Bangkok" vào những ngày cuối tuần trước. Hai vụ ném lựu đạn vào người biểu tình ở Bangkok xảy ra vào Chủ nhật 19/1 khiến ít nhất 28 người bị thương. Trước đó, một vụ nổ bom tự chế tại một giao lộ lớn đang bị "đóng cửa" vào hôm thứ sáu 17/1 đã làm 1 người chết, 35 người bị thương. Hôm sau, 18/1, thêm một người bị các tay súng lạ mặt bắn chết.
Liên tục trong những ngày qua, bạo lực đã diễn ra theo kiểu đánh lẻ, chưa đến mức độ nghiêm trọng như đã xảy ra vào năm 2010. Nhưng một lần nữa, vũ khí sát thương đã được sử dụng trên các đường phố của một trong những thành phố du lịch của Thái Lan. Nó biểu hiện sự leo thang mức độ căng thẳng trong cuộc xung đột lợi ích kinh tế - chính trị giữa các tầng lớp giai cấp ở miền Bắc và miền Nam Thái Lan.
Cho đến nay, quân đội vẫn tiếp tục duy trì quan điểm trung lập. Trước đòi hỏi của phe biểu tình, Tổng tư lệnh Quân đội, tướng Prayuth Chan-ocha liên tục từ chối việc đứng về phe nào trong cuộc đối đầu hiện nay. Tuy nhiên, tướng Chan-ocha cũng nói rõ: Quân đội sẵn sàng nắm quyền kiểm soát đất nước nếu bạo lực lan rộng, và tuyên bố: "Chúng tôi - những người lính sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn cho nhân dân". Những phát biểu này của tướng Prayuth Chan-ocha được mọi người hiểu là ông để ngỏ khả năng làm đảo chính một khi tình hình vượt tầm kiểm soát của chính phủ.
Quân đội Thái Lan có nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ sự an toàn cho Hoàng gia, cho nhân dân Thái Lan, vì thế sẽ không có gì bảo đảm cho sự an toàn của chính phủ của bà Yingluck Shinawatra nếu tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài và bạo lực leo thang. Đây cũng là tiền đề để những kẻ muốn sử dụng bàn tay quân đội lật đổ Thủ tướng Yingluck lợi dụng và thực hiện những hành động kích động bạo lực. Trong những vụ ném lựu đạn, nổ bom rồi bắn tỉa liên tục vừa qua, chính phủ và phe biểu tình đổ lỗi cho nhau về "ai là thủ phạm".
Các lãnh đạo biểu tình gây sức ép yêu cầu bà Yingluck nhận trách nhiệm, trong khi ngược lại, chính phủ và những người ủng hộ bà Yingluck cho rằng, chính những người biểu tình muốn phá hoại cuộc bầu cử ngày 2/2 tới đã gây ra các vụ tấn công nhằm tạo dựng nên một tình trạng bạo lực lộn xộn, mất kiểm soát, từ đó dẫn đến việc quân đội can thiệp làm đảo chính.
Trong khi đó, Thủ tướng Yingluck cũng đang đối mặt với một số khó khăn mới. Ngày 18/1, Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) đã tuyên bố mở cuộc điều tra đối với bà Thủ tướng Yingluck nhằm xem xét khả năng bà có "phạm luật hình sự" vì "lơ là trách nhiệm" trong việc thực hiện chương trình trợ giá nông sản cho nông dân trồng lúa Thái Lan - chương trình đã góp phần tạo nên sự ủng hộ rộng lớn của đa số cử tri Thái Lan vùng sản xuất nông nghiệp đối với chính phủ và các đảng phái liên quan đến gia đình Shinawatra.
Điều đáng quan tâm ở đây là, cuộc điều tra được tiến hành đúng vào thời điểm diễn ra cuộc biểu tình lớn chống chính phủ của bà Yingluck mà nguồn gốc chủ yếu xuất phát từ các cáo buộc tham nhũng liên quan đến chương trình này.
Giới quan sát từng dự đoán, nếu phong trào biểu tình của ông Suthep Thaugsuban không làm được điều mình muốn, và khủng hoảng bế tắc không tìm được hướng giải quyết, thì một trong hai định chế sẽ phải can thiệp là quân đội và NACC. Quân đội thì đang đứng ngoài cuộc, chỉ can thiệp khi tình hình lộn xộn và bạo lực vượt quá mức cho phép; còn lại NACC có đủ khả năng dựa vào quyền hạn của mình để làm cuộc "đảo chính tư pháp". Giới quan sát giờ đây đang có cảm giác NACC bắt đầu từng bước thực thi tiến trình đảo chính đó.
Chưa hết, NACC cũng đang điều tra đối với ít nhất 15 thành viên chính phủ với các cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá lúa gạo. Ngoài ra, hàng chục nghị sĩ thuộc đảng Pheu Thai cũng đang đứng trước nguy cơ bị buộc tội vi hiến và có khả năng đối mặt án phạt cấm tham gia chính trị trong 5 năm. Điều này sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho bà Yingluck trong việc thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử ngày 2/2.
Trong tình hình ngày bầu cử đang đến gần, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan đã yêu cầu bà Yingluck tạm ngưng chi trả tiền trợ giá nông nghiệp cho nông dân trong chương trình hỗ trợ nông dân của chính phủ Thái. Lý do được đưa ra là việc Chính phủ thực hiện động thái chi trả này có thể bị hiểu thành hành vi mua phiếu, và điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như đã từng xảy ra trong thời kỳ lộn xộn cách đây hơn 3 năm. Tuy nhiên, mặt trái của chương trình trợ giá nông nghiệp đang quay ngược lại gây khó khăn cho bà Yingluck, tạo thêm phấn khích cho phe đối lập.
Ở phía ngược lại, phong trào biểu tình "đóng cửa Bangkok" cũng đang "xìu" xuống vì không có sáng kiến gì mới, không có tiến triển hay ho gì ngoài việc đang làm cho kinh tế Bangkok suy giảm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch nổi tiếng của Thái Lan và làm cho đời sống sinh hoạt người dân thủ đô gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Theo thống kê của báo chí, số lượng người tham gia biểu tình đã giảm mạnh, từ mức 23.000 người hồi cuối tuần trước xuống còn 7.000 người.
Trong khi đó, lãnh đạo biểu tình Suthep vẫn ung dung, tươi cười đi "gom" tiền ủng hộ và kêu gọi người dân Bangkok tham gia xuống đường - hình ảnh trái ngược với tình hình tang tóc mấy ngày trước do có người chết vì ném lựu đạn. Suthep cũng như nhiều người biểu tình ủng hộ ông ta giờ đây quay sang tuyên bố "quyết tâm phá hỏng cuộc bầu cử ngày 2/2"