"Vào lúc 9h sáng ngày 13/1, chúng ta sẽ bắt đầu chiếm lấy Bangkok" - Suthep hùng hồn tuyên bố trước đám đông người ủng hộ tại Tượng đài Dân chủ vào chiều ngày 1/1/2014.
"Chúng ta sẽ duy trì cho đến khi nào chúng ta đạt được mục tiêu. Sau khi chiếm đóng xong, chúng ta sẽ lập một chính phủ và một nghị viện của nhân dân" - ông Suthep nói thêm.
Theo kế hoạch của Suthep, người biểu tình sẽ bao vây các bộ ngành chính phủ, nhà ở của các quan chức chính phủ và chiếm đóng, phong tỏa khoảng 20 giao lộ lớn của thành phố Bangkok ngay trong ngày 13/1/2014.
Trước mắt, Suthep và những người biểu tình ủng hộ ông sẽ phong tỏa toàn bộ Bangkok để ngăn cản cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 2/2/2014. Còn mục tiêu cao nhất của Suthep là sẽ chiếm đóng cho đến khi nào bà Yingluck chấp nhận từ chức để nhường chỗ cho một "hội đồng nhân dân" được dựng lên không qua bầu cử để thực hiện điều mà ông Suthep gọi là "cải cách hệ thống bầu cử quốc gia".
Những người ủng hộ ông Suthep tuyên bố rằng, nền dân chủ thông qua bầu cử của Thái Lan phải bị đình chỉ để cho một hội đồng được lập ra không qua bầu cử và "viết lại" luật lệ chính trị nhằm đảm bảo Yingluck và gia đình bà không còn cơ hội quay trở lại nắm quyền ở Thái Lan.
Với những yêu cầu mà thủ lĩnh biểu tình Suthep và phe đối lập đặt ra, tất nhiên bà Yingluck không thể chấp nhận. Hành động từ chức là chấp nhận thua cuộc và tạo tiền lệ xấu, nguy hiểm khi các hành động phá rối vô luật pháp như đã diễn ra trên đường phố Bangkok trong hơn 1 tháng qua được thừa nhận. Vì thế, bà Yingluck đã chọn cách tiến hành bầu cử sớm để chứng minh cho Suthep và phe đối lập thấy rằng, đa số nhân dân Thái Lan chọn ai. Nhưng đây cũng là hành động không có gì mới, vẫn lặp lại vòng lẩn quẩn: bầu cử, thắng cử rồi lại bị biểu tình chống phá.
Hiện tại, chưa có lực lượng chính trị nào có thể đấu ngang sức được với gia đình Shinawatra để cho dân chủ bầu cử ở Thái Lan được tôn trọng và duy trì.
Điều cốt lõi trong vấn đề mâu thuẫn giữa gia đình Shinawatra với phe đối lập chống chính phủ ở Thái Lan không phải là chuyện ông Thaksin tham nhũng rồi sống lưu vong, mà nằm ở chính sách dân túy có từ thời ông Thaksin làm Thủ tướng.
Các thành phần biểu tình chống chính phủ của Suthep chủ yếu là dân trung lưu và giàu có ở khu vực Bangkok. Họ là những người đóng thuế nhiều hơn thành phần nông dân và dân nghèo vùng Bắc và Đông Bắc. Trong khi đó, chính sách dân túy, hỗ trợ nông dân và trợ giúp dân nghèo các vùng Bắc và Đông Bắc Thái Lan của các chính phủ từ thời ông Thaksin đến thời bà Yingluck tiêu tốn hàng tỉ USD mỗi năm từ ngân sách quốc gia Thái Lan, từ tiền thuế của những người giàu có ở Bangkok. Nhờ chính sách này, gia đình Shinawatra tạo được ảnh hưởng chính trị lớn nhất ở Thái Lan, đảng của Shinawatra luôn luôn là người chiến thắng trong các cuộc bầu cử liên tục kể từ thời Thaksin.
Sự bất công lâu đời trong xã hội đã tạo ra lực lượng người nghèo, những người cần Chính phủ trợ giúp để phát triển kinh tế đông đảo hơn hẳn các thành phần còn lại ở Thái Lan, trong đó có giới nhà giàu, trung lưu ở Bangkok. Không thắng được trong các cuộc bầu cử, phe đối lập muốn giành lại quyền lực chỉ còn cách xuống đường "làm giặc".
Những người ủng hộ phe đối lập ở Bangkok lập luận ngược lại rằng, vào năm 2010, phe "áo đỏ" ủng hộ đảng Pheu Thai và gia đình Shinawatra cũng đã từng biểu tình chiếm đóng trung tâm Bangkok trong 2 tháng trời đấy thôi. Nhưng đó là cuộc biểu tình "phản biểu tình" để chống lại một chính phủ lên nắm quyền nhờ người biểu tình "áo vàng" và tòa án lật đổ chính phủ do phe "áo đỏ" ủng hộ.
Kết quả là bầu cử lại và đảng Pheu Thai và Thủ tướng Yingluck lên nắm quyền. Cho nên, thâm ý của Suthep là muốn xóa bỏ tận gốc vấn đề này, mà cách duy nhất chính là gạt bỏ vĩnh viễn gia đình Shinawatra ra khỏi cơ cấu quyền lực Thái. Điều này sẽ vô cùng khó.
Trong khi quân đội, tòa án và các cơ quan trung lập khác vẫn duy trì quan điểm, thái độ trung lập, không can thiệp cũng không theo bên nào, Chính phủ của bà Yingluck cũng đang khẩn trương vạch ra phương án đối phó để vô hiệu hóa kế hoạch đầy tham vọng của Suthep.
Giới quan sát lo ngại, những cuộc đụng độ bạo lực có thể sẽ lại xảy ra, máu sẽ lại đổ trên các đường phố Bangkok - thành phố nổi tiếng là điểm đến du lịch hấp dẫn nhưng đang phải chứng kiến nhiều vụ biểu tình phá hoại và bạo lực. Thông tin trên các báo những ngày cuối năm 2013, đầu năm 2014 cho thấy các chỉ số thị trường chứng khoán đều sụt giảm, đặc biệt là đồng bath Thái đã giảm giá so với đồng USD, cho thấy tác động tiêu cực từ tình hình chính trị bất ổn bắt đầu xuất hiện trong nền kinh tế Thái Lan.
Trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt tình trạng biểu tình bạo, ngăn chặn loạn sắp tới, bà Thủ tướng Yingluck đã có cuộc họp quan trọng với các lãnh đạo quân đội ngày 1/1/2014 nhằm tìm kiếm sự trợ giúp hỗ trợ cảnh sát tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các đường phố Bangkok.
Trong khi đó, Ủy ban bầu cử quốc gia Thái Lan cũng nỗ lực với kế hoạch tổ chức các cuộc tiếp xúc hòa giải giữa đảng Pheu Thai với đảng Dân chủ đối lập nhằm tìm kiếm giải pháp tháo ngòi nổ để cho cuộc bầu cử được diễn ra trong hòa bình, yên ổn. Nếu nỗ lực này thành công, có thể đảng Pheu Thai của bà Yingluck sẽ lại thắng cử.
Không ai biết rồi Suthep và người của ông ta sẽ lại xuống đường nữa hay không?