Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan lại một lần nữa dâng lên thành bạo động vào sáng ngày 26/12. Đụng độ đã nổ ra khi những người biểu tình cố gắng cản trở các ứng cử viên nộp hồ sơ tranh cử. Họ tìm cách tràn vào một sân vận động tại Bangkok, nơi các giới chức đang đăng ký các ứng cử viên của cuộc bầu cử ngày 2/2/2014, một số người đã ném gạch đá, bàn ghế vào đây.
Lần đầu tiên kể từ nhiều ngày qua, lực lượng an ninh Thái Lan đã bắn hơi cay và đạn cao su vào người biểu tình. Kết quả là có 66 người của cả hai phe phải nhập viện, trong đó có một người biểu tình bị thương nặng, một cảnh sát bị trúng đạn vào ngực đã tử vong tại bệnh viện.
Cảnh sát khẳng định những loạt đạn bắn ra không phải từ lực lượng an ninh. Phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul tuyên bố trên truyền hình là những người biểu tình không ôn hòa và không mang vũ khí như họ vẫn nói, lên án phe đối lập muốn "đe dọa" những người có trách nhiệm trong Ủy ban bầu cử.
Diễn biến này đã buộc Ủy ban bầu cử phải sơ tán bằng trực thăng và đề nghị hoãn lại vô thời hạn cuộc tuyển cử Quốc hội sắp tới.
Prawit Rattanapien, thành viên Ủy ban bầu cử nói với báo chí: "Chúng tôi không thể tổ chức bầu cử tự do và công bằng trong tình huống như thế này". Ông là một trong những người phải di tản bằng trực thăng khỏi sân vận động bị người biểu tình phong tỏa.
Quyết định hoãn lại cuộc bầu cử, được xem như là một lối thoát cho cuộc khủng hoảng, hiện thuộc về phía chính phủ mà cho đến nay vẫn từ chối nhượng bộ trước áp lực của phe đối lập. Vì theo Hiến pháp, bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày sau khi giải tán Quốc hội, có nghĩa là từ nay đến ngày 9/2/2014.
Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đã bác bỏ lời yêu cầu hoãn cuộc bầu cử. Trong một diễn văn truyền hình ngày 26/12, Phó thủ tướng Pongthep Thepkanjana nói cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2/2014 vẫn tiến hành như dự trù. Thông tấn xã AFP cho biết, Phó thủ tướng Thái Lan cũng nói việc hoãn lại cuộc bầu cử sẽ gây thêm nhiều bạo động.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang lâm vào ngõ cụt, trước phong trào phản kháng chưa hề yếu đi từ 2 tháng qua, huy động rất nhiều người xuống đường mỗi ngày, có hôm lên đến trên 150.000 người.
Nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hàng tháng qua, Thủ tướng Yingluck Shinawatra, hồi đầu tháng 12, đã phải thông báo giải tán Quốc hội, tổ chức bầu cử trước thời hạn, được ấn định vào ngày 2/2/2014. Giải pháp này đã bị đảng Dân chủ, đảng đối lập chính ở Thái Lan phản đối, tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử. Các nghị sĩ đối lập cũng đã đồng loạt từ nhiệm trước khi có thông báo giải tán Quốc hội của Thủ tướng Thái Lan.
Mới đây ngày 25/12, Thủ tướng Yingluck còn đề nghị thành lập một Hội đồng cải cách quốc gia để giải quyết vụ khủng hoảng chính trị trong nước. Tuy nhiên, bà nói hội đồng này sẽ không trực thuộc chính phủ, và những thành viên sẽ được một ủy ban độc lập tuyển chọn. Nhiệm vụ của hội đồng này là nghiên cứu các sửa đổi Hiến pháp, những thay đổi về kinh tế, những cách để giải quyết nạn tham nhũng và cải cách bầu cử.
Những người biểu tình do cựu Thủ tướng Suthep Thaugsuban lãnh đạo bác bỏ ngay lập tức đề nghị này, cho rằng cải cách nên được thực hiện trước bất kỳ cuộc bầu cử nào. Phe đối lập đòi hỏi bà Yingluck phải ra đi, lên án bà chỉ là con rối của người anh là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đang sống lưu vong sau khi bị đảo chính năm 2006. Họ muốn thay thế chính phủ hiện nay bằng một "Hội đồng nhân dân" không qua bầu cử trong vòng 18 tháng, trước khi tổ chức tuyển cử.
Chính quyền cho rằng, phe đối lập muốn tái lập tình hình tương tự năm 2006, khi quân đội can thiệp sau nhiều tháng khủng hoảng, đã làm cho hơn 90 người chết. Cho đến hôm 25/12, lệnh gia hạn "Luật an ninh đặc biệt" thêm 2 tháng đã tăng cường thêm phạm vi hoạt động của cảnh sát.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, tướng Yutthasak Sasiprapa đã thông báo với các phóng viên: Cuộc họp nội các đã nhất trí mở rộng “Luật an ninh đặc biệt” thêm 60 ngày. Ông giải thích: "Chính phủ cần luật này để đảm bảo hòa bình và trật tự bởi vì vẫn còn có những cuộc biểu tình".
Cách đây đúng một tháng, “Luật an ninh đặc biệt” được Thủ tướng Thái Lan đưa ra áp dụng tại Bangkok và vùng phụ cận để đối phó với làn sóng người biểu tình chống chính phủ. Khi đó, người biểu tình đang hừng hực khí thế tràn vào chiếm các trụ sở chính quyền, trong đó có cả Phủ Thủ tướng, đòi chính phủ giải thể. Luật này cho phép cảnh sát có quyền chặn các tuyến đường, cấm tụ tập, tìm kiếm và áp đặt lệnh giới nghiêm. Tuy nhiên, để tránh bạo lực bùng phát, nên dường như các quy định đã không được áp dụng triệt để.
Suốt 20 năm qua, đảng Dân chủ đối lập chưa bao giờ giành thắng lợi ở bầu cử và năm 2006, đảng này đã từng có hành động tẩy chay tương tự, nhưng cuối cùng bầu cử vẫn diễn ra và đem lại thắng lợi cho đảng Puea Thái.
Theo giới quan sát, khả năng đảng Puea Thai thắng cử vẫn rất cao trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Bà Yingluck và anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin được sự ủng hộ của những người nghèo vùng quê, phần lớn là nhờ những chính sách của ông Thaksin mang đến như chăm sóc sức khỏe miễn phí, các khoản vay lãi suất thấp và những quyền lợi khác cho vùng nông thôn lâu nay bị bỏ rơi. Nhưng tầng lớp trung lưu thành thị và giới trí thức không thích hai anh em bà Yingluck. Nếu thắng cử, bà Yingluck sẽ vẫn tiếp tục lãnh đạo chính phủ, điều mà phong trào biểu tình trong suốt nhiều tháng qua không bao giờ chấp nhận.
Người biểu tình cho biết, việc Thủ tướng Yingluck từ chức là cần thiết để Thái Lan tránh khỏi nạn tham nhũng và chính trị dùng tiền để mua chuộc cử tri. Như vậy xem ra cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan còn lâu mới kết thúc và dự báo bạo động sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới