Ngày 2/2, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND - Chuyên đề ANTG do Đại tá Phạm Văn Miên, Phó tổng biên tập làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc tiếp tục về hai huyện miền núi khó khăn là Vị Xuyên và Đồng Văn (Hà Giang) để trao quà tết cho đồng bào nghèo. Tại xã Sùng Là, huyện Đồng Văn, nhìn những người phụ nữ lưng địu con thơ, phấn khởi nhận quà ra về, chúng tôi cảm thấy vui lây với họ.
Cùng với những phần quà tặng cho đồng bào, Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Công ty Tân Việt Bắc và Công an tỉnh Hà Giang cũng tặng UBND xã Sùng Là một món quà Tết. Chúng tôi đến thăm và tặng quà gia đình ông Chúng Văn Đính, 59 tuổi, ở thôn Bản Mào. Con lớn bị bệnh tâm thần, bản thân ông Đính bị hen, ốm đau thường xuyên.
Ông Đính thực sự xúc động khi cứ nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn trước nghĩa tình của Báo CAND, doanh nghiệp, Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ ông trong thời gian qua. Chia tay vùng cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi về xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên. Đây cũng là xã nghèo của tỉnh Hà Giang.
Đồng chí Bế Văn Lạc, Bí thư Đảng ủy xã Tùng Bá cho biết: xã có 155 hộ mức sống nghèo, kinh tế của những hộ khác cũng chỉ ở diện trung bình. Tiếp nhận món quà của Báo và doanh nghiệp trao tặng, bà Nông Thị Quẩy, 61 tuổi, ở thôn Nà Vàn vô cùng xúc động. Chúng tôi hiểu được sự xúc động của bà bởi nhiều năm qua, bà chỉ ở có một mình, sức khỏe yếu.
Tạm biệt Hà Giang, Đoàn công tác xã hội từ thiện tiếp tục về thăm và tặng quà Tết cho đồng bào các huyện nghèo tỉnh Tuyên Quang. Tại xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Công ty Tân Việt Bắc đã trao 40 phần quà cho 40 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Thu nhập của những hộ gia đình ở đây chủ yếu nhờ vào cây lúa và chăn nuôi. Tính đến thời điểm này, xã vẫn còn tới 36,8% hộ nghèo. Kinh tế những hộ khác cũng chỉ thuộc diện trung bình.
Tiếp nhận món quà của Báo và doanh nghiệp trao tặng, đồng bào nơi đây rất vui bởi món quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên và khích lệ tinh thần kịp thời đối với họ khi ngày tết đang đến rất gần.
Tạm biệt đồng bào nghèo hai tỉnh miền núi Hà Giang và Tuyên Quang khi trời chưa sáng hẳn, chúng tôi xuôi về Hà Nội để tiếp tục hành trình trao quà tết cho người nghèo với niềm tin, tết đến nhà nghèo cũng vui và hạnh phúc