Đã có 3 quả bom được kích nổ trong 2 ngày 9 và 10/5. Quả thứ nhất nổ ngay sát đoàn xe hộ tống phái đoàn quan sát viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) đang trên đường từ thủ đô Damascus đi thành phố Daraa ở miền Nam.
Thiếu tướng Robert Mood (người Na Uy), Chỉ huy trưởng phái đoàn quan sát viên LHQ cho báo chí biết, không ai trong đoàn hộ tống LHQ bị thương, chỉ có 8 binh sĩ người Syria đi hộ tống phía sau bị thương và được cấp cứu trong bệnh viện. Tướng Mood gọi vụ nổ bom là một minh chứng của bạo lực hàng ngày ở Syria, và kêu gọi bạo lực phải được chấm dứt hoàn toàn.
Đặc biệt nghiêm trọng là 2 quả bom nổ liên tiếp nhau tại khu vực trung tâm Damascus, ngay trước cổng trụ sở Cơ quan Tình báo quân đội quốc gia vào sáng sớm ngày 10/5. Vụ nổ mạnh và gây tổn thất nặng nề nhất trong hơn một năm bạo lực, đã phá hỏng nhiều nhà cửa, xe cộ xung quanh, làm sập bức tường bảo vệ và làm hư hại mặt tiền tòa nhà trụ sở Cơ quan Tình báo, làm chết 55 người, 372 người bị thương, trong đó có một số bị thương rất nặng, theo tin từ Bộ Nội vụ Syria.
Nhưng thương vong là chuyện của dân thường, là chuyện tổn thất nhân mạng hàng ngày của bạo lực tại Syria và khu vực Trung Đông nói chung. Vụ nổ này nối tiếp hàng loạt vụ nổ trong thời gian gần đây (gần nhất là vụ tấn công ngày 27/4/2012 gần trụ sở Cơ quan an ninh làm chết 9 người) càng cho thấy dấu hiệu của sự hiện diện ngày càng rõ rệt của Al-Qaeda và làm cho tình hình Syria trở nên phức tạp hơn.
"Chấn động" từ các vụ nổ bom còn lan ra bên ngoài lãnh thổ Syria, đến tận Hội đồng Bảo an LHQ, tạo nên cuộc tranh cãi căng thẳng giữa các thành viên thường trực. Phản ứng đầu tiên của Mỹ là "chúng tôi không biết ai thực hiện vụ tấn công", mặc dù Bộ Ngoại giao Syria đã khẳng định chắc chắn rằng chi nhánh Al-Qaeda ở khu vực Trung Đông là nghi can chính trong cả 3 vụ nổ bom (báo chí nước ngoài nói có một nhóm liên quan đến Al-Qaeda đã lên tiếng nhận là thủ phạm).
Thái độ lập lờ một cách kỳ cục này cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục không dám nhìn nhận vào thực tế Al-Qaeda đang bành trướng ở khu vực Trung Đông - một thực tế minh chứng cho sự thất bại của chính sách chống khủng bố của Washington trong khu vực.
Trong khi đó, Washington lại tiếp tục chơi trò "2 mặt" trong vấn đề bạo lực ở Syria. Một mặt, Nhà Trắng hôm 10/5 đã lên tiếng đổ lỗi cho Tổng thống Syria Assad "cho phép tình trạng bạo lực leo thang", mặt khác lại mặc nhiên thừa nhận hành động bạo lực và gây rối của phe đối lập, đồng thời công khai khuyến khích phe đối lập tiếp tục có những hành động bạo lực nhằm đẩy Syria vào tình trạng hỗn loạn, mất kiểm soát, có lợi cho ý đồ can thiệp của Mỹ và phương Tây.
Cũng trong ngày 10/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa lên tiếng phản bác luận điểm xảo trá của Mỹ và các đồng minh phương Tây. Ông Lavrov tố cáo các quốc gia phương Tây hậu thuẫn cho phe đối lập, và chính sự hậu thuẫn này là chỗ dựa quan trọng để phe đối lập tự tin, vững tâm tiếp tục những hành động bạo lực gây hấn, khiến cho tình hình trở nên rối ren.
Ông Lavrov chỉ rõ, hành động gây rối của phe đối lập là nhằm mục đích tạo ra tình huống bạo lực để các thế lực bên ngoài có cớ can thiệp quân sự vào Syria. Thực tế, bất cứ ai cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấy rằng, ngay từ khi Kế hoạch hòa bình của cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan - đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arập - được thông qua và chính thức triển khai tại Syria từ ngày 10/4, nó đã liên tục bị các thế lực phương Tây phá, bằng hình thức tuyên truyền trong dư luận và bằng hành động hậu thuẫn, khuyến khích phe đối lập tìm cách gây hấn, tiếp tục chống phá Chính phủ Syria.
Theo các quan sát viên, bạo lực tại Syria đã giảm mạnh kể từ khi Chính phủ Syria tuân thủ Kế hoạch hòa bình vào ngày 12/4. Thế nhưng, có những lúc phe đối lập cố tình gây ra tình huống bạo lực khiến quân đội Syria không còn cách nào khác hơn là phải có hành động đáp trả. Mục tiêu của những kẻ gây hấn và những quốc gia đứng sau lưng hậu thuẫn cho chúng, là làm sao để cho mọi người thấy rằng Kế hoạch hòa bình của ông Annan đã hoàn toàn thất bại, từ đó "cộng đồng quốc tế" sẽ có hành động cụ thể, bằng cách can thiệp quân sự chẳng hạn, để lật đổ Tổng thống Assad, và đây chính là mục tiêu cao nhất của Mỹ và các đồng minh trong vấn đề Syria. Thực tế hiện nay, Mỹ và một vài đồng minh đang xem xét các điều kiện để đơn phương tuyên bố Kế hoạch hòa bình của ông Annan đã "thất bại".
Nếu phương Tây đạt được mục đích của mình, hậu quả sẽ khôn lường cho an ninh khu vực Trung Đông. Ông Annan cảnh báo: Nếu Kế hoạch hòa bình thất bại, Syria có thể sẽ dần dần lâm vào tình trạng nội chiến, mất kiểm soát, và khi đó, cả khu vực Trung Đông sẽ chịu ảnh hưởng chung. Đó sẽ là cơ hội không gì tốt hơn cho Al-Qaeda lợi dụng phát triển mạng lưới rộng khắp khu vực, sẽ càng khó khăn hơn cho cuộc chiến chống khủng bố. Viễn cảnh này, cùng với những khó khăn do khủng hoảng kinh tế đã khiến các đồng minh, đối tác của Mỹ lo ngại và họ đang chần chừ, chưa muốn tung ra hành động quân sự vào lúc này. Vì vậy, có thể nói, "quả bom" Syria chưa biết sẽ "phát nổ" vào lúc nào