Thông báo kế hoạch bầu cử của Chính phủ Syria được đưa ra sáng sớm 21/4 giờ địa phương, sau khi Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện chuyến thăm nhân dịp lễ Phục sinh (Chủ nhật 20/4) vòng quanh các khu vực thị trấn, các ngôi làng theo đạo Thiên Chúa ở ngoại ô Damascus mà quân đội vừa thu hồi được trong sự chào đón nồng nhiệt của cộng đồng Thiên Chúa giáo. Dự lễ Phục sinh tại thị trấn Maaloula đêm 20/4, Tổng thống Assad đã phát đi lời chúc Phục sinh đến tất cả người dân Syria.
Ngay sau khi thông báo về cuộc bầu cử được phát đi, phe đối lập Syria và các đồng minh ở phương Tây đồng loạt lên tiếng không công nhận. Các nước phương Tây không tin tưởng vào việc tổ chức bầu cử tự do, minh bạch của chính quyền Syria vì cho rằng, cuộc bầu cử chỉ nhằm mục đích giúp ông Assad có cơ hội tiếp tục tại nhiệm, và các thế lực đối lập sẽ khó có thể thay đổi được chế độ chính trị tại Syria một khi Assad vẫn còn.
Đó cũng là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc nội chiến hiện nay đang bước sang năm thứ 4, nhưng phe đối lập và phiến quân, khủng bố thánh chiến, với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây vẫn chưa thể đạt được mục tiêu lật đổ ông Assad để giành lấy quyền lực.
Việc Chính phủ Syria đương đầu vững chắc với phe đối lập có sự hậu thuẫn hùng hậu của phương Tây phản ánh sự ủng hộ đầy hiệu quả của Nga, minh chứng sự thất bại của phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, trong cuộc đối đầu kiểu "Chiến tranh lạnh" với nước Nga trên các mặt trận tranh giành lợi ích chiến lược.
Cho đến nay, sau Hội nghị Geneva II, tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình cho Syria hầu như giẫm chân tại chỗ. Có vẻ như, tình hình khủng hoảng chính trị tại Ukraina đã hút hết các nỗ lực đối đầu giữa Mỹ, NATO và châu Âu với nước Nga.
Thực tế cho thấy "miếng mồi" Syria đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ và các đồng minh nữa, họ đã không thể tiếp tục đẩy mạnh các động thái vũ lực nhằm lật đổ ông Assad, cũng không thể tiếp tục cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng phiến quân đối lập đã bị thành phần thánh chiến khống chế. Và sau hàng loạt thắng lợi trên chiến trường vài tháng gần đây, quân đội của Chính phủ Syria đã thu hồi lại nhiều thành phố, thị trấn đã bị phiến quân đánh chiếm trước đây, nắm lại quyền kiểm soát một phạm vi rộng lớn trên khắp các miền đất nước.
Trong một động thái nhằm khơi lại mối bận tâm của quốc tế đối với Syria, phe đối lập đã tung ra một số cáo buộc sử dụng khí độc clorine, có kèm theo video minh họa cảnh các nạn nhân được điều trị tại các bệnh viện. Cáo buộc ngay lập tức nhận được sự "quan tâm đặc biệt" của nước Pháp.
Ngày 20/4, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius viện dẫn một số báo cáo tình báo mật về các vụ tấn công hóa học ở một số thị trấn thuộc tỉnh Hama, Idlib và Homs, với khoảng 10 người chết và hàng trăm người phải điều trị. Mỹ cũng đã khẳng định có dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học. Vấn đề là "Ai là thủ phạm?",
Mỹ thận trọng, còn Pháp và thành phần chống Syria ở phương Tây thì đang rất muốn khẳng định thủ phạm là Chính phủ Syria. Tuy nhiên, Chính phủ Syria ra thông báo cáo buộc thành phần thánh chiến trong lực lượng phiến quân đã gây ra các vụ tấn công.
Phân tích của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OCPW) và các chuyên gia quốc tế khách quan có vẻ ủng hộ cáo buộc của Chính phủ Syria, vì hiện nay, Syria đã giao nộp hơn 80% kho vũ khí hóa học theo hiệp ước ký kết với Liên Hiệp Quốc, còn lại 20% đang chuẩn bị vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Syria mang đi tiêu hủy theo đúng hạn chót ngày 30/4/2014.
Theo phân tích của chuyên gia Hamish de Bretton-Gordon, cựu chỉ huy một đơn vị vũ khí hóa học của quân đội Anh, 20% kho vũ khí còn lại cũng không hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Chính phủ Syria, vì phiến quân đối lập nắm được một số hướng tiếp cận các kho lưu trữ.
Vị chuyên gia này cảnh báo, không chỉ ở Syria, mà nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học ở toàn khu vực Trung Đông do các thánh chiến quân ở Syria thực hiện là rất cao