Hồi sinh mùa hoa kiểng Tết
Những mầm chồi lại nhú lên dưới màu bùn ngầu đục sau liên tiếp những đợt lũ lụt, người trồng hoa kiểng Tết khắp miền Trung trong âu lo vẫn đứng dậy cấy trồng, gieo niềm hy vọng cho vụ hoa Tết đang cận kề.
Những mầm chồi lại nhú lên dưới màu bùn ngầu đục sau liên tiếp những đợt lũ lụt, người trồng hoa kiểng Tết khắp miền Trung trong âu lo vẫn đứng dậy cấy trồng, gieo niềm hy vọng cho vụ hoa Tết đang cận kề.
Trong thời khắc cuối cùng của năm 2025, nam bệnh nhân 51 tuổi không may chết não đã hiến đa tạng, cứu sống 8 người bệnh nặng ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam
Lũng Lỳ (xã Ca Thành, tỉnh Cao Bằng) – vùng đất từng ghi dấu nỗi đau tột cùng sau vụ sạt lở nghiêm trọng do cơn bão Yagi hồi tháng 9/2024 khiến 6 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Tháng 7/2025, trở lại nơi đây, chúng tôi chứng kiến một diện mạo mới: Những ngôi nhà kiên cố đang dần hiện lên từ đổ nát, người dân từng bước gây dựng lại cuộc sống với khát vọng vươn lên, tràn đầy hy vọng.
Làng Nủ hôm nay không chỉ hồi sinh sau cơn bão Yagi mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và tinh thần đoàn kết. Những ngôi nhà mới mọc lên và nụ cười đã trở lại chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người nơi đây
Họ là những bệnh nhân đặc biệt khi được ghép phổi, vượt qua sinh tử và trở về cuộc sống đời thường. Ghép phổi là kỹ thuật khó nhất trong kỹ thuật ghép tạng, khó cả về nguồn phổi hiến và người nhận phổi, cũng như chăm sóc sau ghép. Tại Việt Nam, số ca ghép phổi còn hạn chế so với ghép gan, ghép thận, ghép tim…
Trong phút chốc, ngôi Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai xinh đẹp, bình yên đã bị lũ dữ kinh hoàng xóa sổ. Chỉ ít người trong thôn Làng Nủ may mắn thoát nạn, số còn lại bị vùi lấp dưới hàng triệu triệu đất đá, cành cây, dưới con suối Ủ bên cạnh núi Voi. Nén đau thương và cố gắng vượt lên nỗi đau đớn mất mát khủng khiếp ấy, chính quyền và những người dân may mắn sống sót còn lại ở nơi đây đang nỗ lực tái thiết, hồi sinh Làng Nủ...
Giữa thung lũng có một “tọa độ chết” được đánh dấu, nơi đó được gọi bằng những cái tên rất hãi hùng như “cái rốn da cam”, “vùng đất chết” khi mang trong đất sự hủy diệt của chiến tranh còn sót lại. Nhưng, nhiều nỗ lực đã giúp hồi sinh vùng đất này tươi xanh như từng có.
Sau 50 ngày được ghép phổi, nữ sinh viên 21 tuổi đã khoẻ mạnh và xuất viện. Đây là ca ghép phổi từ người cho chết não vào chiều 30 Tết, đem đến sự hồi sinh kỳ diệu cho cô gái cận kề cái chết.
Tôi khá bất ngờ khi gặp lại “bà trùm” ma túy Thanh Nhàn Cao Thị Lan, hiện thi hành án tại Trại giam Thanh Phong, Bộ Công an. Nếu không biết đây là Cao Thị Lan thì tôi không thể hình dung người đàn bà trắng trẻo, đầy đặn, thậm chí phúc hậu trước mặt mình từng gớm ghê, điều hành đường dây ma túy khét tiếng.
Nữ sinh viên 21 tuổi (Bắc Kạn) mắc căn bệnh hiếm gặp - bệnh phổi đục lỗ, cuộc sống thoi thóp tính bằng ngày, chờ đợi ghép phổi mòn mỏi nhiều tháng nay. Phép màu đã đến vào chiều 30 Tết Giáp Thìn 2024 khi cô bất ngờ được nhận tạng từ nam thanh niên 26 tuổi, giúp cuộc đời cô hồi sinh.
Nữ bệnh nhân 62 tuổi đột ngột bị vỡ tim và 2 lần ngừng tuần hoàn vừa được các bác sĩ Vinmec cứu sống kỳ diệu. Chìa khóa thành công là quy trình báo động khẩn Code Blue chuẩn Mỹ cùng sự tham gia của ekip phẫu thuật tim chuyên môn cao.
Theo tuyến đường Hồ Chí Minh vắt qua đỉnh Sa Mù cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, đến với xã rẻo cao, biên giới Hướng Việt, thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vừa qua khỏi đỉnh núi này, nhìn xuống thung lũng Tà Rùng của Hướng Việt, nơi sau trận lụt lịch sử tháng 10/2020 ngổn ngang bùn đất và đá núi, nhưng giờ đây màu xanh đã trở lại…
Cách đây 30 năm, Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (năm 1993). Đến nay, sau nhiều năm với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế đã thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp hàng trăm công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn cung đình triều Nguyễn để phát huy giá trị hệ thống di sản.
2022 là năm chờ đợi những hồi sinh sau thời gian dài đóng cửa vì đại dịch. Vbiz cũng được kỳ vọng sẽ lấy lại sức sống của mình...
Chư Tan Kra từng là một cao điểm dữ dội trong những năm 1968, nơi ấy có những người lính quê Hà Nội đã chiến đấu cùng đồng bào và ngã xuống nơi đây, để bây giờ vùng chiến địa ấy ngày càng trù phú hơn.
Bệnh nhân Quách Phú Thành, 25 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh bị ngã xe máy do tai nạn giao thông (TNGT) gây yếu liệt cánh tay trái. Bệnh nhân đã đi chữa trị ở rất nhiều nơi nhưng đều chỉ nhận được những cái lắc đầu...
Văn hóa dân gian, văn hóa bản địa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia. Ở Việt Nam, cũng đang có một thế hệ những nghệ sĩ, người thực hành quan tâm và phát triển văn hóa dân gian, để văn hóa dân gian được tái sinh trong một diện mạo mới.
Giữa những ngày TP Hồ Chí Minh dồn dập đau thương vì dịch bệnh COVID-19, bộ phim tài liệu “Ranh giới” của VTV (đạo diễn Tạ Quỳnh Tư) đã làm thổn thức cả triệu trái tim. Xuyên suốt bộ phim là những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến đấu giành giật cuộc sống của các bệnh nhân COVID-19 ở ranh giới sự sống và cái chết, trong đó có bệnh nhân đang mang thai.
Hai bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch, phải thở máy, trong đó có một sản phụ đã được các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cứu sống thành công.
Rừng ngập mặn Rú Chá nằm ở hạ nguồn sông Hương, thuộc thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, TP Huế (Thừa Thiên-Huế) trước đây từng bị tàn phá, nhưng nay đã được hồi sinh kỳ diệu. Tại cánh rừng này, nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung (ở TP Hồ Chí Minh) bấm máy thực hiện tác phẩm “Đánh cá ở rừng ngập mặn” và đoạt giải Nhất ở hạng mục Con người tại cuộc thi ảnh quốc tế Drone Photo Awards 2021.