Malti, 22 tuổi, và Sita, 35 tuổi, được một công ty môi giới việc làm hứa hẹn công việc lương cao ở Trung Đông. Nhưng, họ không hề được đến Vùng Vịnh như hứa hẹn ban đầu mà thay vào đó, hai phụ nữ bị tước hết mọi giấy tờ quan trọng cũng như điện thoại di động và bị giam cầm suốt 4 tháng với 18 người khác trong một ngôi nhà tồi tàn ở phía tây thủ đô Delhi của Ấn Độ. Họ chỉ được giải cứu khi cảnh sát nhận được thông tin mật về ngôi nhà giam giữ người trái phép này.
Malti và Sita nằm trong số các nạn nhân của các công ty giới thiệu những việc làm thu nhập cao ở Trung Đông. Anis Begum, 27 tuổi và là mẹ của 4 đứa con, sống ở vùng
Những câu chuyện như thế không còn lạ lẫm đối với cảnh sát trưởng Neeraj Kumar ở
Các nhà điều tra cho biết, số phụ nữ này bị bọn buôn người chuẩn bị đưa sang các nhà thổ ở Trung Đông. Trong một chiến dịch khác diễn ra vào tháng 4/2012, một nhóm buôn người ở
Phụ nữ nghèo Ấn Độ dễ trở thành nạn nhân của bọn buôn người ép hành nghề mại dâm ở Trung Đông. Một lý do khiến nhiều phụ nữ dễ bị đưa trái phép sang nước ngoài là nạn tham nhũng lan tràn trong giới quan chức kiểm soát biên giới. Mandha Reddy, quan chức ở Hội đồng về Quyền dân nhập cư của Ấn Độ, cho biết giới chức tham nhũng nhận tiền hối lộ sẵn sàng cấp phép xuất ngoại cho những phụ nữ nghèo hoặc ít học không đáp ứng các điều kiện nhập cư sang các quốc gia Vùng Vịnh. Như, Anis Begum khai các giấy tờ xuất ngoại của cô đều bị làm giả nhưng nhân viên kiểm tra giấy phép tại sân bay Hyderabad vẫn cho đi vì họ đã nhận hối lộ từ công ty môi giới việc làm.
Tháng 1 vừa qua, một nhân viên của Hãng Hàng không Ấn Độ Air India bị bắt giữ ở Delhi vì tội làm giả thẻ lên máy bay giúp người lao động đi nước ngoài bất hợp pháp. Một sĩ quan cảnh sát cũng dính líu vào vụ bê bối này. Cho dù phải chi các khoản tiền hối lộ rất lớn cho giới quan chức tham nhũng, song tiền lãi của các công ty môi giới việc làm vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi vì họ ăn tiền từ hai phía - người thuê lao động và người lao động trong tiến trình lừa đảo. Một nhà hoạt động nhân quyền ở
Sau khi đến được Vùng Vịnh, những người lao động nhập cư không hề nhận được bất cứ sự bảo vệ nào. Một báo cáo mới đây của Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) mô tả những người lao động nhập cư giúp việc nhà ở Arập Xêút làm việc suốt từ 15 đến 20 giờ mỗi ngày mà không hề có ngày nghỉ, không được chăm sóc sức khỏe và điều kiện ăn ở rất thiếu thốn. Nhiều trường hợp người giúp việc còn bị chủ nhà cưỡng bức.
Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Arập Xêút là "điểm đến" của những lao động nhập cư tìm kiếm việc làm thu nhập cao và phụ nữ thường bị cưỡng bức hay buộc hành nghề mại dâm trong các nhà thổ ở Vùng Vịnh. Tháng 5/2012, một phụ nữ 21 tuổi cho biết cô cùng với 20 phụ nữ khác gốc gác ở bang Punjab (Ấn Độ) bị bọn buôn người dùng bạo lực ép làm vũ nữ trong một quán bar ở Bahrain. Cũng vào tháng 8/2012, chính quyền
Các nhà hoạt động nhân quyền thừa nhận chính quyền Ấn Độ gặp rất nhiều khó khăn khi phải xử lý vấn đề dụ dỗ phụ nữ nghèo của nước này sang Trung Đông hành nghề mại dâm. Một phần do các nạn nhân không muốn từ bỏ ý định kiếm tiền từ các quốc gia giàu có ở Trung Đông.
Sau khi được giải thoát, Sita cho biết: "Sắp tới tôi vẫn sẽ cố gắng xuất ngoại để kiếm tiền song sẽ cẩn thận hơn bởi vì tôi cần nuôi sống gia đình".
Nhưng đối với Anis Begum ở Hyderabad thì cuộc đấu tranh để tạo dựng lại cuộc sống chỉ mới bắt đầu sau thời gian bị ép hành nghề mại dâm ở thủ đô Riyadh của Arập Xêút đến mức bị chấn thương tâm thần. Anis Begum muốn pháp luật trừng trị công ty môi giới việc làm đã lừa cô đến địa ngục trần gian ở Arập Xêút