Trước khi được gỡ xuống, đoạn mào đầu kia của V., một dân chơi chuyên săn ảnh lộ hàng được lắm kẻ có cùng sở thích quái dị ấy, tán thưởng nhiệt liệt. Nhiều ý kiến đề nghị V. làm “bang trưởng”, cũng như kêu gọi mọi người cùng chung tay để sự nghiệp săn ảnh tươi mát được “phát huy quảng đại”, danh tiếng lan rộng khắp cùng trời cuối đất!
Có thể khi lướt qua thông tin trên, hẳn nhiều người bán tín bán nghi với suy nghĩ làm gì có cái hội tào lao, quái dị, như thế. Nhưng kỳ thực, trên thế giới ảo nhưng lại có tác động mạnh đến đời thực, những hội kiểu như thế nhiều như lá rụng mùa thu.
Có thể điểm qua một số hội quái gở có "thanh danh" đang sinh hoạt công khai hoặc "ẩn tướng" hiện nay như Hội những người nghiện sex, Hội những người thích đàn bà có chồng, Hội những người thích ngắm gái xinh, Hội những người thích gái nude, Hội những người quay cuồng vì gái, Hội những người thích ngắm "bưởi", Hội những người khoái gái teen...
1. Thử làm con số thống kê về các hội như thế cũng như các thông số liên quan đến những hội này hội nọ, chúng tôi thu được những kết quả ngoài sức tưởng tượng. Trong 0,21 giây kiếm tìm, với từ khóa "hội những người", trang công cụ tìm kiếm toàn cầu Google cho ra đến 84 triệu thông tin có liên quan. Tưởng là chuyện giỡn chơi hay chỉ là màn mua vui ngẫu hứng của ai đó nhưng kỳ thực, cái gọi là "Hội những người..." gắn với các thú ăn chơi, tiêu khiển lành mạnh lẫn tệ nạn đang... bùng nổ.
Có thể nói trong vô số những hội tệ nạn trên, những hội liên quan đến sex hay những thói ăn chơi trời ơi là xôm tụ nhất, thu hút nhiều người tham gia nhất. Dân gia nhập những hội tệ nạn gắn với chuyện giường chiếu, yếu mạnh, phòng the, chăn mền này theo tìm hiểu của chúng tôi có thể là bất kỳ ai, có cả những nam sinh, nữ sinh mới 13-14 tuổi. Và có cả anh nhân viên văn phòng, bà nội trợ hay quý ông đạo mạo...
Trở lại cái gọi là hội những người thích săn ảnh lộ hàng do V. vào vai "đầu lĩnh". Kỳ thực V. không phải là người xa lạ. Gần một năm trước, khi xâm nhập vào thế giới của những dân chơi tuổi teen chỉ khoái tìm vui bằng việc lao đầu vào thú tiêu khiển "săn xác", tôi biết V. là tay máy có máu mặt trên một diễn đàn có biểu tượng thần chết với máu me đầy mình. Để chứng tỏ ta đây là người mạnh mẽ, can đảm, kiên cường không sợ máu hay để lấy le với bạn gái, hoặc chỉ đơn giản là để tìm cảm giác thăng hoa mới lạ, V. lập ra hội săn xác rùng rợn.
Với "súng ống" là những máy chụp hình chuyên nghiệp, máy quay, điện thoại cầm tay, V. cùng nhiều môn đồ, chiến hữu, hội viên điên cuồng đi... săn xác. Xác mà chúng săn là những xác người bị chết trong những tình huống thê lương bởi tai nạn giao thông, tự tử, hay do tai nạn lao động.
Ở thời điểm chúng tôi tiếp cận, trên cái trang xác chết của hội săn xác do V. gần như nắm vai trò đầu lĩnh, ngồn ngộn hình ảnh tử thi trương sình, xác chết trôi sông vô thừa nhận, xác người bị chết chém, chết cháy... Khiếp đảm hơn, khi ghé "tham quan", nhiều người là “nữ nhi thường tình” thay vì khiếp sợ thì vỗ tay tán thưởng.
Săn xác với những hình ảnh chết chóc, máu me riết rồi cũng ngán, một thời gian sau, V. chuyển "món", hướng sang cái gọi là "săn gái", săn các bóng hồng hở này hở kia rồi tung lên các trang mạng do V. là "hội viên danh dự" đặng câu view để thu hút quảng cáo. Khi trào lưu lập hội này hội nọ trên nhiều trang mạng xã hội phát triển với tốc độ "bão dữ", V. cũng nhanh nhạy lập hội.
Hội của V. như đã nói có cái tên quái đản: Hội những người thích săn ảnh lộ hàng. Khi bị tôi "mò vào" thám thính, biết bị động, sợ bị phiền toái, V. sau đó khóa tài khoản và nghe đâu đang rục rịch lập hội mới ác liệt hơn, nóng bỏng hơn để thỏa niềm đam mê bệnh hoạn.
2. Trên mạng ảo có vô số cái gọi là "hội những người" kiểu như V. Bên cạnh các hội tệ nạn như kể trên, có những hội trong sáng, vui vẻ theo đúng nghĩa đen của nó. Có thể điểm qua những hội như thế như Hội những người thích đùa, Hội những người thích chế Doraemon, Hội những người yêu thật lòng, Hội những người thích cười từ sáng tới tối, Hội những người hay viết tâm sự buồn, Hội những người thích mưa, Hội những người yêu mèo, Hội những người muốn kết bạn với những người sinh cùng ngày với mình, Hội những người yêu phim Thái...
Nếu phải so sánh, có thể khẳng định một điều chắc như đinh đóng cột rằng những hội trong sáng, dễ thương kể trên rất lép vế so với các hội tệ nạn. Điều này phần nào lột tả bức tranh toàn cảnh về một thế giới người trẻ với nhiều biểu hiện lệch lạc, suy thoái về mặt nhân cách và tư cách.
Click chuột vào một trang "hội tệ nạn", nói thật chúng tôi sốc toàn tập với những gì trông thấy. Trang này là tổ hợp chính của cái gọi là Hội những người thích sextoy: "Sextoy là những dụng cụ, đồ chơi phòng the dành cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Đến với hội, mình sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhiều người nếu không là dân chơi đẳng cấp thì là các “chuyên gia về tình dục học”. Đến với hội, bạn sẽ tìm thấy con người thật của mình, bạn chẳng cần phải sống che đậy hay mặc cảm gì hết".
Đấy là lời nhắn quái gở của P., một hội viên rất tích cực. Ngoài đời thường, nghe đâu P. là thanh niên cao to, khỏe mạnh, trí thức nhưng trên hội, P. lấy biểu hiện của mình là một người ái nam ái nữ với sở thích là chỉ "tới đỉnh" khi vui vẻ với những dụng cụ, đồ chơi phòng the: "Trở thành hội viên chính thức của hội rồi, bạn sẽ có nhiều quyền lợi lắm. Bạn sẽ được cập nhật nhiều thông tin, hình ảnh gắn với các món đồ chơi hiện đại, tiên tiến và phê nhất. Bạn cũng có thể được quyền kết giao với những người có cùng sở thích, trao đổi sextoy hay thậm chí rao bán những món đồ chơi mà mình không còn nhu cầu sử dụng" - P. dụ dỗ, lôi kéo người nhập hội như thế.
“Con nỡm” là những búp bê tình dục bằng nhựa, silicon có kích cỡ như người thật hay đó chỉ là búp bê được bơm hơi. Cách đây không lâu, câu chuyện về những "con nỡm" đã được Chuyên đề ANTG phản ánh chi tiết qua thú vui ăn nằm cùng người tình búp bê của nhiều nam thanh niên lệch lạc về giới tính. Có những cậu ấm sẵn sàng chi cả chục triệu đồng và hơn thế nữa để tuyển về “con nỡm” cấp cao rồi hằng ngày tự tay mặc đồ, ôm ấp "người tình" khiến "ông bà pô" (cách nói của giới trẻ về cha mẹ) khi phát hiện tưởng con bị điên đã phát hoảng. Và có những chàng trai bị mang bệnh khi quan hệ với người tình đầy bệnh tật do những đời chủ trước để lại.
Tôi mấp mé hỏi P. có gặp những sự cố ấy, P. chẳng thèm bận tâm mà chỉ nói bóng nói gió rằng sắp tới sẽ lập ra cái gọi là hội những người ái mộ hay yêu… “con nỡm”. Nghe mà phát sốt!--PageBreak--
3. "Nghe qua thì thấy khiếp đảm như vậy nhưng kỳ thực những hội kể trên vẫn chưa ghê gớm gì lắm đâu. Hiện còn có những hội quái dị, tệ nạn hơn rất nhiều như hội những người thích bạn tình đồng giới, hội những người thích phá trinh gái tơ, hay hội những người thích trao đổi bạn tình, hội những người thích đổi vợ... Những hội này có hội hoạt động công khai nhưng cũng có hội ẩn dưới mỹ từ nào đó mà chỉ khi là hội viên thì người ta mới biết đường link, bật mã để truy cập" - Vỹ., một admin của một trang web chuyên về vấn đề giới tính tiết lộ.
Thú chơi đổi vợ “đổi bồ” Chuyên đề ANTG cũng đã từng đề cập. Thú vui này xuất phát từ một trào lưu ăn chơi sa đọa ở phương Tây và được những kẻ mắc bệnh nghiện tình dục hay những chứng lệch lạc, rối loạn về tình dục vốn dĩ già nhân ngãi non vợ chồng đua đòi, bắt chước.
Ở thời điểm Chuyên đề ANTG mổ xẻ, thú trao đổi bạn tình chỉ dừng lại ở trong khuôn khổ một vài nhóm lẻ tẻ tập trung những kẻ suy đồi, nay đã thành hội thì quả là quá ư ghê gớm! Vỹ gửi cho tôi đường link của cái hội đổi vợ hắc ám và bá láp trên trang facebook. Chỉ sau vài cú lick chuột, giao diện đập vào mắt người tham quan là những hình ảnh suy đồi của những cặp tình nhân, đôi vợ chồng đã từng tham dự những cuộc vui đổi qua đổi lại. Cùng đó là hình ảnh những cô nàng trong các dáng thế hở hang, khiêu khích.
Còn đang chưa hết choáng, chúng tôi được một vũ nữ tên Mai, hoạt động ở bar V.C trên đường Bùi Viện (quận 1) gửi tham khảo đường link liên quan đến một hội bá láp khác là hội những kẻ thích quan hệ bầy đàn. Tên của hội này ra sao thì bản chất của các hội viên đều như vậy. Hội này tập hợp hội viên là những nam thanh nữ tú quen lối sống lầy, sống bầy đàn, sống không thể thiếu tiệc tùng thừa mứa, đình đám trong các quán bar, vũ trường với các chất kích thích. Và bao giờ cũng vậy, sau những cuộc đập phá, chúng sẽ lao vào các cuộc truy hoan tập thể mà dân tình quen gọi bằng cụm từ "thác loạn".
Cô vũ nữ tỏ quan điểm: "Về cơ bản hội bầy đàn cũng tương tự hội đổi bồ, đổi vợ ở chỗ hội viên đều thích quan hệ tình dục lang chạ, bừa bãi. Chỉ khác nhau về tên gọi chứ về bản chất, độ lầy lội thì chúng như anh em song sinh vậy".
Khép lại bài viết này, chúng tôi muốn lưu ý rằng nếu nói về các hội sa đọa kiểu các hội được đề cập ở trên, có đến 1.001 hội như thế nói chẳng bao giờ hết chuyện. Những hội quái gở, bá láp, suy đồi như thế đang có dấu hiệu bùng phát, thu hút rất nhiều người trẻ tuổi hào hứng gia nhập cũng như lôi kéo những bạn bè của mình nhập hội. Trong quá trình tiếp cận, chúng tôi còn phát hiện bọn trẻ con lập nên nhiều hội quái gở khác như hội những người thích xem phim sex hoạt hình, hội những người ái mộ phim loạn luân, hội những người thích rình rập tình nhân âu yếm…, thiệt hết biết!
Điều đáng lo ngại là tuy công khai, ầm ĩ như vậy nhưng những hội quái đản kia vẫn "nằm ngoài vùng phủ sóng" của các bậc phụ huynh, nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Chợt nghĩ với một lớp trẻ mai này trưởng thành từ những hội hắc ám như thế, gia đình của chúng và xã hội mai này sẽ ra sao, liệu rằng với cái đà này, nói như anh Hải Bình, một chuyên viên tư vấn tâm lý cho trẻ vị thành niên, rồi sẽ đến ngày xã hội chúng ta nảy sinh loại tội phạm ám ảnh về tình dục, những kẻ quen thú hiếp dâm hàng loạt, hay bắt người giam cầm để thỏa mãn dục tính, như chuyện đã từng xảy ra ở các nước phương Tây vốn được ngành điện ảnh khai thác triệt để?!