Hôm đó một người láng giềng đến báo với vị imam (vị chức sắc Hồi giáo) trong địa phận rằng cô bé đã đốt những tờ giấy, trong đó có cả kinh Coran bằng tiếng Arập. Vị imam liền huy động các tín đồ đến gây áp lực với cảnh sát để họ bắt giam cô bé. Trường hợp của em lập tức được báo chí loan tải, đã gây bất bình cho cộng đồng quốc tế và làm cho Chính phủ
Được hậu thuẫn bởi Tòa Thánh
Vị Imam (bịt mắt) bị cảnh sát giải đến tòa án.
Hôm 30/8 một vị quan tòa đã xét lại tuổi của cô bé và khẳng định rằng cô nằm trong một âm mưu quốc tế nhằm nhạo báng Hồi giáo - tượng trưng cho quyền lực của giới cực đoan đang ngự trị trong nước. Có khoảng 600 gia đình Thiên Chúa giáo sống gần nhà cô bé đã trốn vào rừng gần thủ đô vì sợ những hành động bạo lực sau khi những người Hồi giáo nổi giận đã biểu tình trước nhà cô.
Luật sư Rao Abdur Raheem đại diện cho người đã tố cáo cô bé tâm thần cho biết, nếu cô không bị kết tội bởi một tòa án, những người Hồi giáo "có thể tự tay thực thi công lý" - theo tờ Guardian. Điều đó có nghĩa là dân chúng sẽ treo cổ cô giống như trường hợp trước đây của một người tâm thần khác bị kết tội báng bổ, sau đó bị đám đông đánh đập rồi thiêu sống.
Trường hợp của cô bé Rimsha nằm trong số hàng loạt vụ việc về những kẻ bị rối loạn tâm thần và bị kết án tử. Tờ Los Angeles Times nhắc lại 32 nạn nhân trước đây đã bị giết trong khi chờ được xét xử hay đã được trắng án về tội báng bổ. Trong năm 2009 đã có 40 ngôi nhà và 1 nhà thờ bị đốt bởi một đám đông khoảng 1.000 người Hồi giáo tại thành phố Gojra, 7 người Thiên Chúa giáo bị thiêu sống về tội làm ô uế kinh Coran.
Ngay cả Thống đốc bang Penjab là Salmaan Taseer - người Hồi giáo - năm vừa qua đã bị một cận vệ giết chết vì bất bình với lập trường của ông đòi cải cách đạo luật báng bổ. Tại
Mối quan hệ giữa người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo đã xấu đi trong những tháng vừa qua tại khu Mehrabad do xung đột về văn hóa và đất đai. Phía Hồi giáo cho rằng phía Thiên Chúa giáo mở nhạc ầm ĩ kể cả vào giờ cầu nguyện của người Hồi giáo và muốn giành lại đất đai mà người Thiên Chúa giáo đang sở hữu. Ngày càng có nhiều cộng đồng thiểu số xin tị nạn chính trị. Tuy nhiên dù
Trở lại vụ việc trên, cuối tuần qua, một bất ngờ xảy ra: cảnh sát đã bắt giữ vị imam nói trên vì bị nghi ngờ đã giả mạo chứng cứ. "Imam Hafiz Mohammed Khalid Chishti đã bị bắt sau khi viên trợ lý cùng 2 người khác đã khai với cảnh sát rằng ông ta đã bỏ thêm những trang kinh Coran vào đống tro giấy mà Rimsha Masih đã đốt" - một viên chức cảnh sát cho biết.
Theo cảnh sát, viên trợ lý và 2 người kia đã khẩn thiết xin vị imam đừng tạo ra chứng cứ giả để buộc tội cô bé. Nhưng imam Chishti trả lời: "Đó là cách duy nhất để tống cổ những người Thiên Chúa giáo ra khỏi khu vực này". Cảnh sát cho biết rằng khi bỏ những trang kinh Coran vào đống tro, chính vị imam đã làm ô uế kinh, tức là phạm tội báng bổ.
Tòa án
Điều đáng ngạc nhiên là Hội đồng Thần giáo Pakistan, Cơ quan đại diện cho hàng chục hội đoàn Hồi giáo, lại yêu cầu "mở cuộc điều tra vô tư và sâu rộng" về vụ việc Rimsha, đồng thời có biện pháp nghiêm khắc đối với những kẻ tố cáo nếu đó là gian trá. Yêu cầu của Hội đồng Thần giáo và việc bắt giam imam Chishti có vẻ là mong muốn xoa dịu của chính quyền đối với vụ việc nhạy cảm này tại Pakistan, đất nước có 180 triệu dân đa số là Hồi giáo với cộng đồng Thiên Chúa giáo thiểu số thường phải làm các công việc thấp hèn