Theo tường trình của báo chí, hôm 1/10, đoàn 2.500 người biểu tình bắt đầu từ điểm xuất phát là Công viên Zuccotti, đi qua khu Hạ Manhattan và chiếm lấy cầu Brooklyn, nơi diễn ra cuộc đụng độ với Cảnh sát New York. Những người biểu tình hò reo, hô vang khẩu hiệu "Hãy chiếm lấy Phố Wall", "Chiếm lấy mọi thứ". Đám đông biểu tình đã khiến cho cầu Brooklyn bị tắc nghẽn hoàn toàn. Một số cảnh sát đã có hành động gây hấn với người biểu tình, 2 bên giằng co qua lại gây nên cảnh hỗn loạn trên cầu Brooklyn. Từ con số khoảng 30 cảnh sát giữ trật tự ban đầu đã được tăng cường lực lượng để trấn áp người biểu tình khi đụng độ xảy ra.
Cảnh sát New York cho biết con số người bị bắt là 700, nhưng một cảnh sát viên tham gia làm nhiệm vụ cho báo chí biết con số thực có thể 1.000 người hoặc hơn. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ sau cảnh sát mới làm xong việc còng tay và dẫn giải người biểu tình. Bất chấp số người bị bắt, hiện tại vẫn luôn có hàng ngàn người tiếp tục biểu tình ở Manhattan, New York, chiếm lấy Wall Street để đòi "công bằng" cho những người chịu thiệt, chịu khổ để cho giới tư bản làm giàu.
Occupy Wall Street là một phong trào phản kháng được khơi dậy từ phong trào nhân dân phản kháng ở Tây Ban Nha và được tạp chí Adbusters có trụ sở tại Canada cho đăng tin nổi bật đồng thời phát lời kêu gọi các thành viên Adbusters tổ chức thành những cuộc biểu tình bài bản. Họ tràn vào khu Hạ Manhattan, dựng lều, dựng chướng ngại vật và chiếm đóng Wall Street trong nhiều tháng liền. Sau sự kiện này, vào tháng 8/2011, khi các thành viên uy tín của phong trào ở Tây Ban Nha thông báo sẽ tạo ra sự kiện ở khu tài chính của thành phố Madrid, lập tức các nhà hoạt động ở Milan, Valencia, London, Lisbon, Athens, San Francisco, Amsterdam, Los Angeles, Israel và nhiều nơi khác đã đồng loạt hưởng ứng, tự đứng ra tổ chức các sự kiện tương tự. Ở Mỹ, các thành phố lớn đã tổ chức "Ngày nước Mỹ nổi giận". Tại nhiều nước khác trên thế giới, hàng triệu người đã tổ chức biểu tình bày tỏ thái độ bất bình với cách điều hành quản lý kinh tế của giới chính khách.
Cuộc biểu tình Occupy Wall Street tại New York khởi sự từ ngày 17/9/2011, với 5.000 người tràn vào khu Hạ Manhattan và chiếm lấy Wall Street. Cuộc biểu tình do một nhóm phản kháng có tên là "Occupy Wall Street" đứng ra tổ chức. Thành phần tham gia nhóm phản kháng này chủ yếu là những người "học cao, thu nhập thấp" bất mãn với những bất hợp lý và cả bất công của xã hội tư bản. Họ "chống đủ thứ". Một số người giương biển "chống sự tham lam của Wall Street", số khác lại "chống trái đất ấm lên", và một bộ phận nữa thì "chống tất cả". Nhưng trên hết là chống những bê bối, tham lam và thiếu trách nhiệm của Wall Street, kinh đô tài chính của Mỹ và thế giới. Họ bất mãn vì trong khi cả nước Mỹ phải thắt lưng buộc bụng, trong khi chính phủ phải vất vả "nâng trần nợ công" thì giới chủ tư bản giàu có lại ung dung hưởng lợi, vô trách nhiệm trước tình trạng khủng hoảng kinh tế của đất nước.
Điều đáng chú ý là trong cuộc biểu tình tại New York, ngoài nhóm Occupy Wall Street còn có một số nhóm phản kháng khác tham gia, như Adbusters, Anonymous,… Trên các khẩu hiệu biểu tình, nhiều người đã thể hiện những nỗi khổ, vất vả và thua thiệt mà họ đang gánh chịu vì lợi ích của giới kinh doanh tài chính giàu có và tham lam. Họ bất mãn vì những lời hứa của Tổng thống Mỹ về một "cuộc sống tốt đẹp hơn" nhưng chỉ có một số ít người, còn lại số đông thì "không tốt đẹp hơn" tí nào. Họ xem các chủ doanh nghiệp, chủ ngân hàng, mặc dù chỉ chiếm tỉ lệ dưới 1% dân số nhưng lại có thế lực còn mạnh hơn cả các chính trị gia và chính họ đã kiểm soát giới truyền thông phục vụ lợi ích của họ. "Chúng tôi là số đông 99% sẽ không tiếp tục dung thứ cho sự tham lam và tha hóa của 1% kia" - khẩu hiệu của một nhóm tham gia phong trào biểu tình.
Theo giới quan sát, sự kiện hàng ngàn người biểu tình ở New York và chiếm lấy Wall Street vào ngày 1-10 vừa qua đã phản ánh một thực tế những mâu thuẫn nội tại trong xã hội tư bản Mỹ đang ngày càng trở nên gay gắt. Đích thân Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã chỉ rõ nguyên nhân sâu xa của phong trào phản kháng: "Biểu tình ở Cairo là do rất nhiều người trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học nhưng không tìm được việc làm. Ở Madrid cũng thế". Ông Bloomberg không phủ nhận việc những người biểu tình ở New York đang "học tập" phong trào biểu tình "Mùa xuân Arập" ở Trung Đông và Bắc Phi, và ông thừa nhận nó cũng đang xảy ra ở New York dù bản thân ông và giới chính khách Mỹ không muốn nó xảy ra ở nước Mỹ.
Những người biểu tình ở New York cho báo chí biết họ phải xuống đường vì đó là nơi duy nhất để họ cất tiếng nói vì tương lai cuộc sống của con em họ. Đối với họ, cuộc biểu tình ở New York mấy ngày qua chỉ mới là bước khởi đầu của một phong trào "cách mạng" lâu dài sẽ còn tiếp tục với quy mô lớn hơn trong tương lai