Núi rừng in dấu chân anh

Những ngày cận tết, chúng tôi cùng đoàn công tác Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Sơn La đến thăm cán bộ đơn vị đang nằm vùng tại xã Nậm Giôn (Mường La). Đoạn đường từ trung tâm huyện đến xã dài khoảng 70km vẫn còn nhiều đoạn đất đá gập ghềnh, chạy ngoằn ngoèo lưng chừng núi, khiến chiếc xe ô tô cứ gầm rú liên tục. Trên các triền đồi, không khí xuân đã len lỏi cùng những sắc hoa rừng.

Gần 3 tiếng đồng hồ, đoàn công tác mới tới trung tâm xã. Thiếu tá Giàng A Kỷ dẫn chúng tôi đến bản Huổi Chèo. Bên bếp lửa ấm cúng tại gia đình trưởng bản, tôi cảm nhận được sự thân tình giữa người chiến sĩ mang sắc phục an ninh với người dân bản. Anh Hừ A Nênh, Trưởng bản Huổi Chèo vui vẻ nói: Cán bộ công an, nhất là đồng chí Kỷ gắn bó với bà con dân bản lắm, thường xuyên xuống tận bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con; tích cực đến từng hộ gia đình phân tích cho bà con hiểu cái đúng, cái sai, nêu cao cảnh giác, không để người dân bị các thế lực thù địch, kẻ xấu lôi kéo tham gia các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia...

Năm nay, bà con nhân dân trong bản vui mừng, phấn khởi bởi bao nhiêu phức tạp về tình hình mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai, tôn giáo đã được giải quyết ổn thỏa, người dân được đảm bảo quyền lợi, có nhận thức đúng đắn, yên tâm lao động sản xuất và ổn định cuộc sống.

Nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Sơn La “4 cùng” với nhân dân.
Nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Sơn La “4 cùng” với nhân dân.

Thiếu tá Giàng A Kỷ là người dân tộc Mông nên anh am hiểu phong tục, lối sống của bà con. Nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại xã Nậm Giôn, anh có nhiều thuận lợi. Người cán bộ an ninh ấy đã hòa mình vào cuộc sống của dân bản, ít thì ngủ lại bản vài ngày, nhiều thì ở đến 1 tháng. Bởi vậy, bà con 7 bản người Mông trong xã đều coi anh như người con của bản.

Thiếu tá Kỷ chia sẻ: “Ban đầu xuống địa bàn, công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động gặp rất nhiều khó khăn. Bà con vẫn còn e ngại, chưa cởi mở với cán bộ công an. Để rút ngắn khoảng cách này, mỗi lần xuống cơ sở, tôi đều nghĩ như được về nhà, coi bà con như anh em ruột thịt trong gia đình. Ai có việc cần giúp đỡ là tôi không nề hà. Nói phải đi đôi với làm. Luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của bà con, có như vậy bà con mới thương mình. “Mưa dầm thấm lâu” dần dần sự gần gũi, gắn bó, đồng cảm đã khiến người dân quý mến, bày tỏ nguyện vọng với mình, vậy là mình thành công rồi!”.

Đồng chí Quàng Văn Muôn, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Giôn nói: “Nậm Giôn là địa bàn trọng điểm phức tạp về tranh chấp đất đai, hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Vì thế, cán bộ công an xuống địa bàn thực hiện phong trào “3 bám, 4 cùng, 5 có” với nhân dân, không chỉ nắm tình hình, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở mà còn trực tiếp tham gia giúp bà con lao động sản xuất, tạo được thiện cảm đối với bà con, được cấp ủy, chính quyền rất tin tưởng”.

Từ năm 2014 trở lại đây, nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã trở nên thân thuộc với bà con đồng bào các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trong tỉnh. Thượng tá Sồng A Dia, Phó Trưởng phòng - trưởng đoàn công tác trực tiếp cùng chúng tôi xuống cơ sở thông tin: “Lợi dụng đồng bào các dân tộc thiểu số ở các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới biết ít thông tin, nhận thức còn hạn chế; các thế lực thù địch hoạt động lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn. Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa của thành công, Chi bộ phòng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện phong trào thi đua “3 bám, 4 cùng, 5 có” với nhân dân (nghĩa là: Bám dân, bám địa bàn, bám đối tượng; cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng nói tiếng dân tộc; có tình thương với dân, có kiến thức, có phương pháp, có trách nhiệm, có kỷ luật dân vận tốt). Cán bộ của phòng được phân công xuống các huyện có tình hình phức tạp về di cư tự do, xuất cảnh trái phép, tranh chấp đất đai, khiếu kiện, hoạt động tôn giáo trái pháp luật để thực hiện phong trào”.

Chiến sĩ An ninh Công an tỉnh Sơn La giúp dân thu hoạch sắn.
Chiến sĩ An ninh Công an tỉnh Sơn La giúp dân thu hoạch sắn.

Để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tại cơ sở, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã lựa chọn các cán bộ chiến sĩ biết tiếng dân tộc, có kinh nghiệm xuống bám nắm địa bàn; chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu cách làm hay, sáng tạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mô hình giúp dân thiết thực, hiệu quả. Họ đã tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ để tuyên truyền vận động; tập trung giải quyết triệt để các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để dây dưa kéo dài, tạo cơ sở, thiếu sót để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng gây ảnh hưởng an ninh chính trị trên địa bàn...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động không phải lúc nào cũng thuận lợi bởi sự e dè trong giao tiếp của bà con dân tộc với cán bộ chiến sĩ an ninh. Để gạt bỏ đi tâm lý đó, các cán bộ chiến sĩ phải làm dân vận khéo để bà con hiểu, chia sẻ và nâng cao cảnh giác trước sự lôi kéo của kẻ xấu tham gia các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Điển hình phải kể đến vụ việc mới đây tại địa bàn bản Huổi Luông, xã Mường Lèo (Sốp Cộp). Tà đạo Lý Thị Sính và Bà Cô Dợ đã tác động đến tư tưởng của bà con dân bản, gây nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự. Lãnh đạo phòng đã cử trinh sát xuống địa bàn cơ sở nắm thông tin, tiến hành tuyên truyền, vận động các trường hợp theo tà đạo, phân tích cho họ biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng tôn giáo...

Phân tích cho họ hiểu những hậu quả, tác hại của tà đạo, nâng cao cảnh giác không tin và nghe theo các hoạt động tuyên truyền của các tà đạo, đạo lạ; luận điệu tuyên truyền của các đối tượng xấu. Qua quá trình “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, trinh sát đã tuyên truyền, vận động, nắm được tâm tư nguyện vọng của các trường hợp bị tác động ảnh hưởng của tà đạo Lý Thị Sính mong muốn trở lại sinh hoạt tại điểm, nhóm đạo được Đảng, Nhà nước cấp phép. Đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc, đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thành lập các tổ công tác đến tuyên truyền, vận động. Kết quả, 4 hộ gia đình đã cam kết từ bỏ tà đạo Lý Thị Sính để cùng sinh hoạt tôn giáo tại điểm nhóm đạo Tin Lành liên hữu Cơ đốc Việt Nam của bản.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền, vận động người dân bản Huổi Chèo, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền, vận động người dân bản Huổi Chèo, xã Nậm Giôn, huyện Mường La.

Thượng tá Sồng A Dia đánh giá: Qua thực hiện phong trào “3 bám, 4 cùng, 5 có” với nhân dân đã gắn kết được tình cảm quân dân, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị về ANTT. Từ năm 2014 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã vận động hơn 200 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức 11 hội nghị tại 11 xã với hơn 800 lượt người tham gia. Qua đó, đã tham mưu, giải quyết ổn định 64 vụ khiếu kiện, 49 điểm tranh chấp đất đai, 16 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tham mưu, củng cố địa bàn 20 bản, 15 xã ở 5 huyện, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, nhân dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dịp tết Tân Sửu 2021, các cán bộ chiến sĩ tiếp tục được tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp bám cơ sở, cùng vui xuân, đón tết với bà con.

Chia tay Nậm Giôn, trên chiếc xe ô tô trở về thành phố, nghĩ đến các anh, những người lính thầm lặng trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị khiến tôi nhớ đến ca khúc “Vì mùa xuân yêu thương” của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hải: “Em là người chiến sĩ giữ gìn trật tự an ninh/ Chung một lòng son sắt đắp xây cuộc sống yên bình/ Vì mùa xuân quê hương, vì màu xanh yêu thương...”, các anh đã góp phần mang lại một mùa xuân ấm áp và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Thực hiện phong trào thi đua “3 bám, 4 cùng, 5 có” với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Sơn La ngày đêm bám dân, bám bản, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, địa bàn phức tạp về ANTT, kịp thời ngăn chặn các hoạt động phá hoại, xâm phạm an ninh quốc gia, mang lại cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc.
Minh Phong - Thủy Ngân

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.