Colleen dịu dàng tắm rửa và chải mái tóc bạch kim xinh đẹp cho người chị thân yêu của mình là Edwarda. Colleen không thể nào đếm được nỗi buồn của mình và gia đình khi căn bệnh tiểu đường quái ác đã nhiều lần hành hạ Edwarda, dẫn đến việc mà không ai ngờ đến: Edwarda rơi vào cơn hôn mê sâu từ đêm Giáng sinh 25/12/1969. Hai lần tắm cho chị ấn tượng nhất của Colleen là lần nhân dịp Lễ Tạ ơn 2012 và lễ Giáng sinh cùng năm, sau khi Edwarda đã trút hơi thở cuối cùng.
"Chị để lại cho em nụ cười rạng rỡ của thiên thần" - Colleen nói thầm trong làn nước mắt đầm đìa trên má -"Chị hãy uống ly cà phê cuối cùng do em pha nhé. Khuôn mặt chị sáng ngời với đôi mắt to đen dường như không bao giớ khép lại. Vĩnh biệt thiên thần của em!".
Bố của Edwarda là Joe O'Bara, vì suy sụp đã qua đời sau khi Edwarda rơi vào hôn mê được 6 năm. Mẹ là Kathryn McCloskey O'Bara, thề sẽ chăm sóc cô suốt đời. Nhưng định mệnh quả là quá khắc nghiệt: Vào năm 2008, sau hơn 38 năm chăm sóc con gái để "lúc nào trông Edwarda cũng giống thiên thần", bà ngã bệnh rồi từ trần. Mọi việc chăm sóc Edward sau đó đều một tay cô em Colleen quán xuyến.
Trong cuốn sách đã trở thành sách best-seller sau khi in và phát hành vào năm 1998, nhà văn Dyer có kể lại rằng, một số chính khách nổi tiếng của Mỹ như cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, ca sĩ Neil Diamond cùng những nhân vật nổi tiếng khác đã từng đến tận nhà viếng thăm Edwarda. Hàng ngàn người hâm mộ từ Nhật Bản,
Trong căn phòng của Edwarda, trên bức tường trắng, mẹ Edwarda nắn nót viết dòng chữ như thánh kinh: "Nơi nào có tình yêu vĩ đại, nơi đó sẽ xuất hiện phép mầu vĩ đại".
Đôi mắt của thiên thần đã khép lại rồi từ mùa Giáng sinh 2012