Nữ bác sĩ tâm huyết với người bệnh tan máu bẩm sinh

Sau nhiều năm cống hiến hết mình vì người bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà hy vọng bệnh Thalassemia sẽ được toàn dân biết đến. Và để phòng được bệnh, cần phải có sự chung tay của toàn xã hội.

Tan máu bẩm sinh (hay còn gọi là bệnh Thalassemia) đã không còn là căn bệnh ghê gớm như lời đồn thổi nữa nếu được phát hiện sớm và điều trị đầy đủ theo định kỳ. Người bị bệnh không còn khuôn mặt xấu xí, cơ thể thấp còi nếu như được truyền máu sớm. 

Nhiều năm qua, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) luôn đau đáu và kỳ vọng, một thế hệ trẻ em sinh ra ở nước ta không còn  mắc bệnh Thalassemia.

Thalassemia mang gen trong bất kỳ ai

Tan máu bẩm sinh là căn bệnh được biết đến nhiều trong mười năm nay, nhưng thực sự để nó lan tỏa trong cộng đồng thì chỉ vài ba năm gần đây. Nhưng không phải ai cũng biết, ai cũng quan tâm đến căn bệnh  di truyền bẩm sinh này. 

Người đồng hành trong việc điều trị căn bệnh Thalassime ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong suốt những năm qua là TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà, hiện là Giám đốc Trung tâm Thalassemia. Có thể nói, cuộc đời làm BS của chị, thời gian dành cho người bệnh Thalassemia chiếm nhiều nhất.

Tôi hẹn gặp chị vào buổi trưa của một ngày đầu xuân, khi mà công việc ra Tết luôn bận rộn, khi bệnh nhân của chị đến viện truyền máu định kỳ đông, phải nằm ghép giường. Gương mặt phúc hậu, ấm áp của chị không chỉ gây thiện cảm cho tôi mà người bệnh ở đây đều yêu quý chị như người thân. 

Câu chuyện của tôi với chị bắt đầu từ một phụ nữ ở Hà Nội. Người đó đã có gia đình, sinh con trai khỏe mạnh, thông minh. Cách đây 2 năm, người phụ nữ bị sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. 

Trong quá trình lấy máu xét nghiệm, bác sĩ nghi vấn một vài chỉ số máu, yêu cầu chị sau khi khỏi bệnh đi xét nghiệm sâu. Chị đã đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương xét nghiệm và phát hiện mình mang gen bệnh Thalassemia. Rất may chồng chị không mang gen bệnh nên chị tiếp tục sinh con thứ 2 mà không cần lo lắng.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ, rất nhiều người trong chúng ta mang gen bệnh Thalassemia nhưng không biết. Nhiều người kết hôn, sinh con bình thường nên không bao giờ ngờ tới mình mang gen bệnh. Những trường hợp này may mắn là bởi vợ/chồng không mang gen. Nhưng không phải ai cũng có xác xuất như trên, mà hàng chục nghìn người mang gen bệnh đã kết hôn với người cũng mang gen bệnh. 

Kết quả họ sinh ra những đứa con mắc bệnh Thalassemia, căn bệnh bẩm sinh di truyền không có thuốc chữa. Người mắc bệnh Thalassemia phải truyền máu cả đời, điều trị muộn, điều trị không đúng phác đồ sẽ gây ra rất nhiều biến chứng như: mũi bị tẹt, răng hô, ngực nhô, thấp bé, xạm da… Có nhiều người đã tử vong sớm vì căn bệnh này.

Chia sẻ với chúng tôi, BS Hà đau xót cho biết, mới đây nhất có một cháu bé 7 tháng tuổi ở Đông Anh (Hà Nội) vào nhập viện điều trị Thalassemia. "Vùng sâu, vùng xa không nói, nhưng ở ngay Thủ đô vẫn còn có những em bé mang căn bệnh này được sinh ra. Nhiều người dân chưa được tiếp cận với thông tin về bệnh Thalassemia nên chưa biết để phòng tránh và sàng lọc trước sinh" - BS Hà tiếc nuối.

Bác sĩ Hà hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân khi cô mang thai đứa con đầu lòng khỏe mạnh.
Bác sĩ Hà hỏi thăm sức khỏe của bệnh nhân khi cô mang thai đứa con đầu lòng khỏe mạnh.

Những bước đi khó khăn chống lại căn bệnh di truyền

Kể với chúng tôi hành trình khó khăn từ khi tiếp nhận công việc chẩn đoán và điều trị căn bệnh di truyền này tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương,  BS Hà không khỏi xúc động. Bởi đã có những lúc các đồng nghiệp của chị cũng mệt mỏi với những khó khăn chập trùng phía trước, nhưng họ tự an ủi, cứ làm đi, làm hết sức mình, rồi có ngày gặt hái được thành quả. 

Năm 2004, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được thành lập (từ Viện Huyết học -Truyền máu trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai), những năm đầu viện chỉ điều trị bệnh nhân Thalassemia là người lớn. 

Đến năm 2011, Viện thành lập đơn vị Thalassemia, tại đây điều trị cả trẻ em và người lớn, BS Hà được Viện trưởng - GS.TS Nguyễn Anh Trí giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị. Bên cạnh đó, tháng 11-2010, Bộ Nội vụ ban hành quyết định thành lập Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam do GS.TS Nguyễn Anh Trí làm Chủ tịch, chị làm Tổng thư ký hội. 

Thời kỳ đầu thành lập đơn vị Thalassemia chỉ có 35 giường bệnh, 2 bác sĩ và 7 điều dưỡng. Bệnh nhân đến viện phần lớn điều trị muộn, biến chứng sang tim, gan, nội tiết. Nhiều người đưa con tới viện khóc ròng, lúc này mới biết nguyên nhân những đứa con của họ vì sao lại bị nhiều biến chứng. Có bệnh nhân ngoài 20 tuổi nhưng lại chỉ nhỏ như đứa trẻ lên 7 - 8, khuôn mặt bị biến dạng. Họ khóc nói rằng ở quê bị mọi người xa lánh, đồn thổi rất nhiều chuyện dị thường khiến họ bị cô lập, hoang mang không dám đi ra ngoài.

 Công việc đầu tiên mà BS Hà làm là bắt tay ngay vào viết phác đồ chẩn đoán và điều trị sâu cho bệnh Thalassemia. Chị tổ chức nhiều buổi tư vấn cho tất cả bệnh nhân và người nhà ngay tại bệnh viện. Mặc dù con họ bị bệnh từ nhỏ nhưng các phụ huynh biết về bệnh này rất lơ mơ. Họ không biết cách phòng tránh như thế nào để không sinh ra những đứa con bị bệnh. 

Chị và các bác sĩ trong viện đã viết cuốn sách về bệnh Thalassemia với những thông tin cực kỳ đơn giản, cơ bản cho người bệnh đọc và dẽ hiểu. Nhưng viết xong lại không có tiền in. Biết được nguyện vọng này, gia đình hai bệnh nhân ở Hà Nội đã ủng hộ 50 triệu để Trung tâm in sách. Thân nhân bệnh nhân nào tới viện cũng được phát sách, được tư vấn. 

Trong một buổi hội thảo có phụ huynh của một sinh viên đến nghe. Đó là chị Trương Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Chị Hoa đứng lên phát biểu, nói rằng lần đầu mình được nghe về bệnh tan máu bẩm sinh, đây đúng là bệnh của ngành dân số, sẽ về triển khai ngay. 

Hoàn Kiếm là đơn vị tiên phong tổ chức buổi tọa đàm mời các ban, ngành của quận đến nghe về tầm quan trọng của bệnh Thalassemia. Sau đó triển khai xét nghiệm sàng lọc từ cán bộ trong quận, phát hiện ngay người mang gen. Hằng năm Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận đều tiến hành tuyên truyền và xét nghiệm sàng lọc cho người dân. Năm 2019, một trong những mục tiêu về chất lượng dân số của quận là 100% học sinh lớp 8 trên địa bàn Hoàn Kiếm được xét nghiệm sàng lọc miễn phí Thalaassemia. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, chị rất vui vì việc phòng bệnh Thalassemia đã được chính quyền và người dân quan tâm,  đây là việc làm thiết thực của UBND quận Hoàn Kiếm trong việc nâng cao chất lượng dân số, bởi nếu để người dân Thủ đô sinh con mắc Thalaassemia thì nguyên nhân chỉ là do thiếu thông tin.

Trải qua một thời gian dài tâm huyết, nguyện vọng nung nấu của các bác sĩ ở Trung tâm Thalassemia đã đi được một phần chặng đường. Giờ đây bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không những hiểu biết sâu về bệnh, họ còn là những tuyên truyền viên tích cực. 

Nhiều bệnh viện, nhiều ngành chức năng đã quan tâm đến bệnh Thalassemia, đặc biệt vài năm gần đây, một số bệnh viện chuyên khoa sản đã thực hiện sàng lọc bệnh này cho các sản phụ. Người dân đến khám, sàng lọc bệnh Thalassemia tại Viện ngày càng nhiều, hằng ngày Trung tâm đều tổ chức tư vấn miễn phí cho người mang gen, người quan tâm đến bệnh Thalassemia. 

"Tại sao chúng tôi không thu phí tư vấn, đó là để khích lệ người dân. Càng nhiều người đến tư vấn chúng tôi càng mừng, điều đó cho thấy số người đẻ con không bị bệnh sẽ càng ít đi"- BS Hà chia sẻ.

Bác sĩ Hà đang chăm sóc bệnh nhân Thalassemia.
Bác sĩ Hà đang chăm sóc bệnh nhân Thalassemia.

Ngăn chặn những thế hệ sau không bị Thalassemia

Thalassemia đã di truyền qua nhiều thế hệ, có gia đình có nhiều người bị bệnh. Có người bệnh oán trách cha mẹ di truyền cho mình. Mỗi lần gặp phải ca bệnh đó, các bác sĩ của Trung tâm phải giải thích, trước đây chưa có xét nghiệm gen nên cha mẹ không biết, không biết thì không có tội. Nay chúng ta đã hiểu biết về căn bệnh này, các kỹ thuật xét nghiệm đã có thể chẩn đoán chính xác thể bệnh, nên hoàn toàn có thể phòng tránh và không sinh ra thế hệ trẻ em mắc bệnh.

Từ năm 2009 Việt Nam đã làm được chẩn đoán trước sinh đối với bệnh Thalassemia. Năm 2013 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương triển khai tư vấn chẩn đoán trước sinh. Hiện nay, tại nhiều bệnh viện trên cả nước đã triển khai kỹ thuật này. 

Theo BS Hà thì để sinh ra đứa con khỏe mạnh, không bị bệnh Thalassemia, các bạn trẻ nên đi xét nghiệm sàng lọc bệnh, người mang gen bệnh Thalassemia thì nên kết hôn với người không mang gen bệnh này. Trường hợp cả hai vợ chồng đều mang gen bệnh thì cần được tư vấn, chẩn đoán trước sinh để tránh việc sinh ra con mắc bệnh.

Hơn 20 năm công tác trong ngành y, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà đã có quá nửa thời gian gắn với người bệnh Thalassemia. Trải qua thời kỳ đầu khó khăn, khi bắt tay vào công việc, chị cùng nhiều bác sĩ ở Trung tâm lại yêu thích vì giúp được nhiều bệnh nhân, đặc biệt có thể giúp để giảm dần số trẻ sinh ra bị bệnh Thalassemia. 

Chị luôn tâm huyết với người bệnh, động viện các bác sĩ trẻ tận lực cống hiến. Tôi biết chị đã làm rất nhiều điều cho người bệnh, chẳng hạn việc xây dựng phác đồ điều trị biến chứng cho người bệnh tan máu bẩm sinh để được bảo hiểm y tế chi trả. 

Trung tâm tổ chức các buổi giao lưu, hội hảo để người bệnh gặp gỡ, chia sẻ, thậm chí còn tổ chức đám cưới cho bệnh nhân Thalassemia nên người bệnh ngày càng lạc quan hơn. Chị thường động viên bệnh nhân của mình phải đi học, phải lạc quan vì các em đều có thể học giỏi. Và giờ đây nhiều bệnh nhân Thalassemia đã học đại học, kết hôn và sinh con khỏe mạnh.

Nhưng điều khiến chị lo ngại là số lượng bệnh nhân mới vẫn tăng lên, những bệnh nhân mới là trẻ em dưới 10 tuổi chiếm tới 29%/ tổng số 2.398 bệnh nhân đến khám năm 2018. Điều này là do số lượng người mang gen bệnh trong cộng đồng rất cao và thông tin bệnh vẫn chưa được đến tất cả người dân. Để kiểm soát tốt Thalassemia cần phải thực hiện hai việc song song, đó là điều trị tốt cho bệnh nhân và phòng bệnh để không sinh ra trẻ bị bệnh. 

Sau nhiều năm cống hiến hết mình vì người bệnh Thalassemia, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà hy vọng bệnh Thalassemia sẽ được toàn dân biết đến. Và để phòng được bệnh, cần phải có sự chung tay của toàn xã hội.

Trần Hằng

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.