Chàng trai trẻ và chuỗi dự án xã hội miễn phí

Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, năm 2019, Bình đã vinh dự được nhận giải thưởng “Người tốt việc tốt” của Thủ đô Hà Nội.

Sáu năm qua, Hoàng Quý Bình, SN 1995 (Cẩm Giàng, Hải Dương) luôn bận rộn với các dự án xã hội như: “Dạy học miễn phí”; “Thư viện miễn phí”; “Đổi rác lấy quà”...

Với những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, năm 2019, Bình đã vinh dự được nhận giải thưởng “Người tốt việc tốt” của Thủ đô Hà Nội. Tháng 9 tới đây, chàng trai trẻ này sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo” cho các dự án xã hội được tổ chức tại Singapore.

Mẹ là người truyền cảm hứng thiện nguyện

Dù mới chỉ 25 tuổi nhưng những gì chàng trai trẻ Hoàng Quý Bình đã làm được khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Khi được hỏi, cơ duyên nào khiến mình đến với các hoạt động thiện nguyện thì Bình cười bảo: “Đó chính là mẹ mình. Ngay từ nhỏ mình đã nhiều lần chứng kiến tấm lòng nhân hậu của mẹ đối với những người ăn xin, những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Có lần một người ăn xin vào nhà xin ăn, mẹ đã không chần chừ mà mang ngay bát cơm với hộp ruốc ra mời họ. Khi đó mình đã hậm hực nói với mẹ, sao trong nhà có cả lọ muối vừng mà mẹ không lấy cho họ ăn lại đi lấy lọ ruốc của con thì mẹ bảo: “Không phải lúc nào cũng có cơ hội để giúp đỡ người khác đâu con ạ. Thế nên nếu có cơ hội thì con hãy giúp đỡ hết lòng nhé!”.

Năm 2014, Bình đỗ đại học và lên Hà Nội học. Khi chứng kiến những đứa trẻ của mấy cô lao công trong trường lẽo đẽo theo mẹ làm việc, Bình đã ngỏ lời muốn được dạy học miễn phí cho bọn trẻ. 

Ban đầu những cô lao công nghi ngờ ý tốt của Bình nhưng trước sự chân thành và kiên nhẫn của Bình họ đã đồng ý. “Lớp học miễn phí” đầu tiên của Bình được tổ chức ngay ở phòng trọ của ký túc xá. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình thiện nguyện sau này.

Hoạt động của dự án “Đổi rác lấy quà”.
Hoạt động của dự án “Đổi rác lấy quà”.

Cuối năm thứ nhất đại học, Bình đến làng trẻ SOS Hà Nội xin dạy học miễn phí cho những đứa trẻ bất hạnh tại đây. Nhận được sự đồng ý, Bình dạy 10 học sinh của một trong 16 ngôi nhà tại làng trẻ khi đó, tuy nhiên nhiều lúc cậu thấy quá tải. 

Bình nghĩ phải tìm cách nào đó để tập hợp được nhiều người hơn nữa đến giúp các em nhỏ ở đây. Sau một thời gian kêu gọi tình nguyện viên trên trang facebook cá nhân, Bình đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của các bạn trẻ. Câu lạc bộ “Ngày mai tươi sáng – ACE” đã được thành lập ngay sau đó. 

Ban đầu ACE chỉ có 10 thành viên, rồi con số tăng lên từng ngày và đạt được 200 chỉ sau một tháng kêu gọi. Với sự điều phối của Bình, các thành viên câu lạc bộ ACE duy trì 16 lớp học cho 150 em nhỏ trong làng trẻ SOS. Có thêm tình nguyện viên nên với những học sinh cuối cấp, cần những kiến thức chuyên sâu hơn để thi tốt nghiệp, Bình đã bố trí tách riêng lớp và duy trì 3 buổi học mỗi tuần.

Hỏi động lực nào khiến Bình có thể duy trì lớp học tại làng trẻ SOS đều đặn suốt một thời gian dài đến thế thì Bình bảo: “Đó chính là tình yêu thương đối với các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh. Nhiều khi trò chuyện, các em ấy kể với mình rằng 1 năm các em ấy chỉ về quê 2 lần thôi, 1 lần giỗ bố và 1 lần giỗ mẹ, rất thương. 

Cảm giác các em chỉ có một mình trên đời nên thấy thương nhiều hơn. Nhiều bài văn tả bố, tả mẹ thì các em không biết làm thế nào. Những lúc như thế mình lại hướng dẫn bọn trẻ hãy tả những người mẹ đang nuôi nấng các em tại làng SOS”.

Thư viện miễn phí – điểm đến của những người ham mê đọc sách.
Thư viện miễn phí – điểm đến của những người ham mê đọc sách.

Dự án “dạy học miễn phí” không chỉ diễn ra ở làng trẻ SOS mà còn ở 10 phường trên địa bàn Hà Nội như: Bách Khoa, Đồng Tâm, Mai Dịch, Trương Định, Láng Hạ... cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi dự định đến địa bàn nào đó để dạy học miễn phí, nhóm của Bình sẽ liên hệ trước với Bí thư đoàn phường. Tuy nhiên, dù được Bí thư đoàn giới thiệu trước với một số phụ huynh nhưng nhiều khi các thành viên của dự án vẫn gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ họ. 

“Nhiều người họ không tin bọn mình có ý tốt nên khi mình dạy con của họ, họ sẽ kè kè bên cạnh để giám sát. Nhưng có những người thậm chí còn chẳng thèm nghe bọn mình trình bày mà đuổi xơi xơi khiến nhiều bạn cũng cảm thấy buồn, thấy tủi thân. Tuy nhiên không phải vì những khó khăn ban đầu gặp phải mà chúng mình lùi bước” – Bình nhớ lại những ngày tháng khó khăn.

Thầy Bình hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em làng SOS.
Thầy Bình hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em làng SOS.

Chàng trai "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"

Thành công với dự án “Dạy học miễn phí”, năm 2017, Bình tiếp tục khởi động một dự án xã hội khác có tên “Thư viện miễn phí” (D Free Book). Bình cho biết: “Sở dĩ mình có ý định thành lập thư viện miễn phí là do khi ấy mình đang có một tủ sách khoảng 300 quyển. 

Mình nghĩ rằng nếu để sách như thế thì rất lãng phí, trong khi có nhiều bạn sinh viên rất ham đọc sách nhưng lại không có tiền thể mua. Chính vì vậy nên mình nghĩ sẽ xây dựng một tủ sách miễn phí. Ban đầu tủ sách được đặt ngay tại chính phòng trọ của mình. Một năm sau mình bắt đầu thuê một gian rộng hơn để nhiều bạn có cơ hội đến đọc sách”. 

Hiện thư viện sách miễn phí của Bình đang có 2 cơ sở, một ở Lê Thanh Nghị và một ở Cầu Giấy. Số sách của 2 thư viện này cũng đã lên tới 5.000 cuốn với nhiều thể loại khác nhau như: sách văn học, tiểu thuyết, sách kỹ năng, sách tư duy, sách làm giàu, sách ngoại văn. 

Để duy trì thư viện sách miễn phí, kinh phí hầu hết do các thành viên của dự án tự nguyện đóng góp, phần khác nhóm sẽ tổ chức bán cây xanh ngay tại thư viện.

Trong 3 năm thành lập, “Thư viện miễn phí” đã có hơn 50.000 lượt bạn đọc đến mượn sách, chưa kể rất nhiều người khác đọc tại chỗ. Bạn đọc của thư viện D Free Book không chỉ là sinh viên mà còn có các em nhỏ đến cả các cụ già tóc bạc phơ. 

Cứ sau 3 tháng, nhóm của Bình sẽ mang sách tặng các em nhỏ vùng cao, gửi đến người cần. Việc làm này vừa làm mới sách của thư viện vừa lan tỏa ý nghĩa đến với cộng đồng.

Và cũng chính tại 2 thư viện này Bình đã mở thêm 1 dự án là “Lớp học dịu dàng”. Lớp học này được tổ chức vào tất cả các buổi tối trong tuần dành cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại đây các học viên sẽ có rất nhiều sự lựa chọn như tham gia các lớp học tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, các lớp hội họa, ghi ta, lớp học thư pháp... Dự án này có khoảng 30 giảng viên tham gia, tất cả đều miễn phí.

Bình cùng các cộng sự trong dự án “Cuộc sống xanh”.
Bình cùng các cộng sự trong dự án “Cuộc sống xanh”.

“Đổi rác lấy quà” cũng là 1 trong 4 dự án xã hội của Hoàng Quý Bình. Đây là một dự án về môi trường có tên là Green life (Cuộc sống xanh). Dự án này khuyến khích mọi người trong việc phân loại rác tại nguồn và tại nhà. 

Khi mọi người phân loại ra thì mọi người sẽ được đổi lấy những cây xanh và những sản phẩm thân thiện với môi trường như xà bông, nước rửa, nước giặt, bàn chải làm từ tre, gỗ, dừa… 

Đó là những món quà để khuyến khích hành động của mọi người và lan tỏa cuộc sống xanh. Từ khi dự án đi vào hoạt động, nhóm của Bình đã tổ chức được gần 40 sự kiện tại các khu đông dân cư như: trung tâm thương mại, trường học...

Hoạt động này thường được tổ chức vào cuối tuần. Thành viên chính thức của dự án này có khoảng 30 người nhưng số cộng tác viên trên khắp cả nước thì lên tới con số hàng nghìn người. 

“Nguồn quà để tặng mọi người xuất phát từ việc nhóm sẽ bán đồ trong các sự kiện. Ngoài ra khi bọn mình gửi rác đến các nhà máy rác thì họ sẽ hỗ trợ cho nhóm mình một khoản nên bọn mình mới có kinh phí để hoạt động. Khi bọn mình tổ chức sự kiện thì mọi người sẽ mang rác đến để đổi lấy quà”.

Khi được hỏi sao một chàng trai trẻ lấy đâu ra nhiều năng lượng để làm hết dự án xã hội này đến dự án xã hội khác thì Bình cười bảo: “Mình cũng không biết nữa. Chỉ thấy rằng khi làm các dự án đó mình “lãi” rất nhiều”. 

Đó là những người bạn, kỹ năng sống, những hiểu biết và cả các mối quan hệ. Hơn nữa, khi được làm những việc mình thích, bạn sẽ chỉ thấy hứng thú chứ hoàn toàn không thấy mệt mỏi chút nào. Bởi, cho đi cũng chính là hạnh phúc”.

Phong Anh

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.
Patrick Henry Hughes: Luôn chiến đấu cho đến khi chiến thắng

Patrick Henry Hughes: Luôn chiến đấu cho đến khi chiến thắng

Sinh ra với một cơ thể không lành lặn, nhưng điều đó không thể ngăn cản Patrick Henry Hughes trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Anh chính là biểu tượng của tinh thần vượt khó, vượt lên chính mình, là người truyền cảm hứng về một tinh thần sống lạc quan và đầy tích cực đến cộng đồng.