Chuyện nghề của Cảnh sát hình sự đặc nhiệm

Với mỗi chiến công của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đều có những dấu ấn đậm nét của mỗi chiến sĩ trinh sát HSĐN… Trong đó, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Đội trưởng Đội Cảnh sát HSĐN…

1.Tiếp nối truyền thống của lực lượng SBC (Săn bắt cướp) của Công an TP Hồ Chí Minh, tháng 4-2008, Đội Cảnh sát HSĐN thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh chính thức ra mắt. Thành phần nòng cốt của Đội là các cán bộ, chiến sĩ của Đội Phòng, chống cướp giật đường phố.

Theo đó, chức năng của Đội Cảnh sát HSĐN là tuần tra 24/7, truy bắt tội phạm vừa gây án, đồng thời xác lập chuyên án đối với những băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm, cướp giật, cướp có vũ khí với phương châm là "chặn bắt tội phạm tốt hơn là đuổi bắt" nhằm đảm bảo an toàn cho người dân... Sau khi thành lập, Đội đã bắt giữ được hàng trăm tên cướp, tội phạm đường phố, tội phạm ma túy; khám phá nhiều vụ án lớn, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành trong một lần trực tiếp truy bắt tội phạm.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành trong một lần trực tiếp truy bắt tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành là một trong những trinh sát đầu tiên của Đội Cảnh sát HSĐN những ngày đầu thành lập. Quê gốc Nam Định, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân năm 1999, anh Lành về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự.

Đặc thù công việc của trinh sát HSĐN là thời gian thất thường, bất kể lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Những ca tuần tra, tham gia những chuyên án, những chuyến đi công tác xa nhà nhiều ngày là chuyện rất thường tình. Làm trinh sát hình sự đặc nhiệm là phải luôn đối mặt với đủ loại tội phạm trên đường phố. Có tận mắt chứng kiến những pha bắt cướp, trấn áp, truy đuổi tội phạm trên đường phố với tốc độ chóng mặt của các chiến sĩ Cảnh sát HSĐN mới có thể cảm nhận được nguy hiểm của công việc này.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành chia sẻ rằng dù chuyên môn nghiệp vụ có giỏi cỡ nào đi nữa thì khi di chuyển với tốc độ cao và những việc bất ngờ xảy ra trên đường truy bắt tội phạm không thể lúc nào cũng có thể dự liệu hết được, chưa kể những hành động bộc phát hoặc bất chấp hậu quả của các đối tượng tội phạm nên chuyện gặp nguy hiểm là thường trực. Tình hình tội phạm hình sự như cướp tài sản, cướp giật... vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Thủ đoạn của các đối tượng ngày một tinh vi và táo tợn, trước những tên cướp nghiện ngập và mang căn bệnh thế kỷ luôn liều lĩnh và chống trả bất chấp hậu quả, do đó chuyện bị tội phạm tấn công, hay phơi nhiễm nhiễm HIV là chuyện khó tránh khỏi, vì thế chiến sĩ Cảnh sát HSĐN cũng luôn phải đối đầu với không ít khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi không chỉ dũng cảm, vững nghiệp vụ mà phải thực sự tinh nhuệ, nhạy bén mới có thể trấn áp được tội phạm.

Băng cướp nhí do Nguyễn Chí Cường cầm đầu bị Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ.
Băng cướp nhí do Nguyễn Chí Cường cầm đầu bị Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

2.12 năm gắn bó với công việc này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lànhđã trực tiếp bắt giữ hàng trăm đối tượng, nhưng đáng nhớ nhất là vụ anh cùng đồng đội bắt giữ băng nhóm chuyên giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự gây ra 20 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Trịnh Minh Vương,(SN 1995, nơi cư trú phường Phước Long B, quận 9) cùng đồng bọn đã chuẩn bị công cụ, phương tiện gồm 1 súng dạng rulô bắn đạn cao su, 3 còng số 8, 3 bộ đàm, 5 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và 1 giấy chứng nhận Công an nhân dân nhằm mục đích giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự để đe dọa, khống chế các bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản (xe máy, tiền).

Khi nhận nhiệm vụ này, anh và đồng đội quyết tâm phải triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất, bởi việc các đối tượng giả danh Cảnh sát HSĐN khiến người dân hoang mang mỗi khi ra đường. Vì thế phương án triệt phá băng cướp này đã được Ban chỉ huy Đội HSĐN nhanh chóng triển khai. Và vào cuối tháng 11-2019, Đội Cảnh sát HSĐN đã bắt truy xét 7 đối tượng trong băng nhóm của Trịnh Minh Vương tại đường số 5 khu đô thị SaLa, phường An Lợi Đông, quận 2.

Một trong những vụ án gần đây nhất, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành phải nhắc tới là vụ Đội Cảnh sát HSĐN bắt 9 đối tượng có hành vi "Cướp tài sản" vào đầu tháng 5-2020. Đáng nói đây là băng cướp nhí, gây án rất táo tợn tại khu vực trung tâm thành phố. Đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm nhí này là Nguyễn Chí Cường (17 tuổi, ngụ quận 4). Cường từng phải đi trường Giáo dưỡng vào các năm 2018-2019 khi đang trong độ tuổi vị thành niên.Hết thời gian ở trường giáo dưỡng, khi trở về địa phương, Cường tiếp tục chọn con đường sống lang thang và lấy Công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) làm nơi tá túc.

Cường đã cùng nhiều đối tượng kết thành băng nhóm rồi bàn tính việc đi cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản lấy tiền sinh nhai.Chỉ trong thời gian ngắn, băng nhóm do Cường cầm đầu đã nhanh chóng tăng quân số lên hơn chục thành viên, chủ yếu ở độ tuổi 15 đến 17.Phương thức hoạt động của băng cướp này là gây án với số đông áp đảo, sử dụng dao uy hiếp, khống chế nạn nhân để cướp xe, lục soát thân thể lấy các tài sản khác...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát HSĐN từng bước lần ra băng cướp nhí và sau đó đã bắt được 10 thành viên. Qua đấu tranh, nhóm thanh thiếu niên khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản tại Công viên 23-9. Ngoài ra, Thịnh, Hùng và đồng bọn còn thực hiện 5 vụ cướp giật điện thoại, bóp tiền của người dân tại quận 1 và quận 3…

3.Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành cho biết, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự đã đánh giá đây là thời điểm các băng nhóm tội phạm hoạt động mạnh. Nguyên nhân hầu hết số tượng phạm tội đều có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Sau thời gian cách ly xã hội, để có điều kiện sử dụng ma túy, các đối tượng hoạt động phạm tội rất liều lĩnh, manh động và nguy hiểm, sẵn sàng chống trả lại nạn nhân, lực lượng Công an, người dân, khi bị phát hiện hoặc truy đuổi. Do đó, công tác kiểm tra, rà soát địa bàn được các trinh sát HSĐN phối hợp cùng Công an quận, huyện, phường bố trí cẩn trọng hơn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành (thứ 4 từ phải sang) nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành (thứ 4 từ phải sang) nhận Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy.

Từ thực tế công tác, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành đã đúc kết được một số kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cướp, cùng tập thể đơn vị nỗ lực thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác tuần tra nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu, nâng cao hiệu quả đấu tranh các loại án cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản, góp phần ngăn chặn và kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố. 

Vì vậy, từ năm 2015 đến năm 2019, án cướp tài sản trên địa bàn thành phố xảy ra 847 vụ, tỷ lệ giảm trung bình qua các năm 11,07%, đã điều tra khám phá 601 vụ đạt tỷ lệ 70,96%. Án cướp giật tài sản xảy ra 4.272 vụ, tỷ lệ giảm trung bình qua các năm 7,96%, đã điều tra khám phá 3.304 vụ, đạt tỷ lệ 77,34%... Cũng trong khoảng thời gian này, bản thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành đã chỉ đạo, khám phá 9 hồ sơ chuyên án, bắt 87 tên; cùng đồng đội khám phá 128 vụ trong công tác đấu tranh băng ổ nhóm tội phạm.

Với sự đam mê và gắn bó với nghề,vượt qua rất nhiều khó khăn, nguy hiểm, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành cũng như các đồng đội ở Đội Cảnh sát HSĐN nhiều năm qua đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua (2016-2019), là Điển hình tiên tiến của Công an TP Hồ Chí Minh 2015-2020, được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh…

Phú Lữ

Các tin khác

Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.
Patrick Henry Hughes: Luôn chiến đấu cho đến khi chiến thắng

Patrick Henry Hughes: Luôn chiến đấu cho đến khi chiến thắng

Sinh ra với một cơ thể không lành lặn, nhưng điều đó không thể ngăn cản Patrick Henry Hughes trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Anh chính là biểu tượng của tinh thần vượt khó, vượt lên chính mình, là người truyền cảm hứng về một tinh thần sống lạc quan và đầy tích cực đến cộng đồng.