Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".

Vụ cướp tiệm vàng giữa đêm khuya

Theo hồ sơ của cơ quan công an, tối 26-6, Nguyễn Khắc Hải, SN 1992 (trú tại Mễ Trì, Hà Nội) đi uống bia cùng bạn bè rồi đi bộ về nhà. Do ham mê chơi cá độ bóng đá, cờ bạc nên Hải nợ rất nhiều tiền. Bị thúc giục nhiều lần lại không có tiền trả nên trên đường về nhà, đối tượng này đã nảy sinh ý định cướp tài sản tại tiệm vàng Sông Giang. 

Để thực hiện kế hoạch của mình, Hải đã chuẩn bị sẵn một con dao bầu giấu trong người, rồi đi vào tiệm vàng Sông Giang hỏi mua vàng. Đối tượng này yêu cầu chủ tiệm vàng cho xem cùng lúc một số trang sức vàng như: kiềng, nhẫn, dây chuyền... 

Khi xem hàng, Hải tỏ vẻ chưa ưng ý nhưng vẫn cầm 2 chiếc nhẫn và 1 chiếc dây chuyền vàng ở tay. Hải lại yêu cầu chủ cửa hàng cho xem tiếp một số mẫu khác. 

Thấy nghi ngờ, chị Giang (chủ tiệm vàng) đã yêu cầu Hải trả trang sức, thanh toán rồi mới được nhận hàng. Ngay sau lời đề nghị của chị Giang, Hải đã vơ số vàng rồi bỏ chạy. Thấy vậy, chị Giang hô "cướp, cướp" để mọi người xung quanh trợ giúp.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Khắc Hải tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Hải mở cửa bỏ chạy ra ngoài đường và bị chủ tiệm vàng cùng người dân xung quanh đuổi theo. Khi chạy đến khu vực trước cổng Trường Tiểu học Mễ Trì, đối tượng này đã bị anh Phan Quốc Huy (SN 1998, quê Hòa Bình) đi xe máy đuổi kịp và lao vào khống chế. 

Tuy nhiên, Hải vô cùng hung hãn đã dùng dao chống trả và đâm vào vùng bả vai trái của anh Huy, rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực sảnh A, tòa nhà Golden Palace thì vứt con dao gây án. 

Đồng phạm trong vụ án này còn có người yêu của Hải tham gia giúp sức. Sau khi thực hiện vụ cướp tiệm vàng ở phố Mễ Trì Thượng, Hải cùng người yêu bỏ trốn và bị lực lượng công an bắt giữ chiều 28-6 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Hải khai nhận, sáng 28-6, Hải mang vàng đi bán. Để không bị phát hiện, đối tượng đã bán vàng ở 2 cửa hàng trên phố Nguyễn Văn Cừ và Ngọc Lâm (quận Long Biên) được 50 triệu đồng. Số tiền này đối tượng khai đã dùng để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen cá độ bóng đá.

Xin lỗi vì không bắt được cướp, lại làm ảnh hưởng tới nhiều người

Nghe bạn Huy gọi điện thông báo Huy bị kẻ xấu đâm trọng thương đang được đưa tới Bệnh viện 198 Bộ Công an cấp cứu, chị Nguyễn Thị Anh mẹ của Huy (43 tuổi, trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) không giữ nổi bình tĩnh. Đôi chân chị như muốn khuỵ xuống. Ngay lập tức chị nhờ người thân chở xuống bệnh viện nơi con đang cấp cứu. Tới nơi, lúc đó đã hơn 1 giờ sáng, biết con không nguy hiểm đến tính mạng, chị mới hoàn hồn. Hiện Huy vẫn đang được các bác sĩ tích cực theo dõi. 

Chị Anh chia sẻ: "Chiều nay tôi đã cho con đi chụp chiếu lại nhưng vẫn chưa có kết quả. Hy vọng là phổi của Huy sẽ tự khép lại được thì con sẽ không phải mổ, còn nếu không sẽ phải phẫu thuật. Từ hôm biết tin con tôi gặp nạn nhiều người đã gọi điện động viên, cũng có nhiều người đến tận nơi thăm cháu. Giờ đây tôi chỉ mong muốn con sớm bình phục lại. Đầu tháng 7 tới là con phải thi tốt nghiệp nhưng với tình hình này gia đình chắc sẽ phải làm đơn xin lùi ngày thi cho con".

Huy nói trong hoàn cảnh như mình ai cũng sẽ hành động như vậy.
Huy nói trong hoàn cảnh như mình ai cũng sẽ hành động như vậy.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Anh bật khóc. Chị bảo, từ hôm con bị nạn cũng chỉ một mình chị xoay xở nên nhiều lúc cảm thấy rất tủi thân.

Theo lời chia sẻ của chị Anh thì vợ chồng chị ly hôn đã 11 năm. Kể từ đó đến nay hai anh em Huy sống cùng với mẹ. Để có tiền nuôi 2 con ăn học (con trai cả là Huy và cô con gái út hiện đang học năm đầu Trường Đại học Ngoại thương) chị Anh đã phải làm đủ nghề. Hiện 3 mẹ con chị cũng chưa có nổi một căn nhà để ở mà phải dựng tạm một căn lều tá túc qua ngày. 

Thương mẹ vất vả, anh em Huy luôn động viên nhau học hành. Khi đỗ vào hệ cao đẳng của Trường Đại học Bách Khoa. Huy cũng xin đi làm thêm nhiều nghề để giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Bản thân em gái Huy khi xuống Hà Nội nhập học cũng đã đi dạy thêm kiếm tiền.

Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Huy đang xin làm thêm cho một công ty chứng khoán trên địa bàn Hà Nội. Đang trong thời gian thử việc nên Huy rất chịu khó với hy vọng sau khi tốt nghiệp ra trường Huy sẽ được nhận vào làm chính thức tại đây. 

Chị Anh cho biết nhiều lúc Huy thường động viên chị rằng: "Con biết mẹ đã phải chịu nhiều thiệt thòi và chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng tư cho chúng con nên con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này ra trường kiếm một việc làm ổn định. Con muốn sau này mẹ sẽ được sống sung sướng". 

Nghe những lời động viên của các con, biết các con yêu thương mẹ là chị lại có thêm nhiều động lực để cố gắng hơn nữa. Chị bảo, đời mình đã quá bất hạnh rồi nên chỉ mong sao đời các con sẽ khác.

Khi biết có phóng viên đến hỏi thăm, Huy tỏ ra ngại ngùng. Em bảo: "Đây chỉ là một việc hết sức bình thường. Em nghĩ ai trong trường hợp của em cũng sẽ làm như vậy nên cũng không có gì đáng nói đâu ạ". 

Theo lời kể của Huy, đêm 26-6 trong lúc đang đi làm thêm về đến ngõ Mễ Trì Thượng thì nghe tiếng tri hô "cướp, cướp" rất to. Đúng lúc đó tên cướp từ phía xa chạy theo hướng của Huy nên em đã lái xe chắn ngang đường, mục đích là để chặn đối tượng lại. Trong lúc giằng co Huy bị đối tượng cướp tiệm vàng dùng dao bầu đâm một nhát từ phía sau lưng làm thủng phổi và mất rất nhiều máu. 

Dù bị đâm trọng thương nhưng trong lúc đó Huy vẫn cố sức để dặn những người xung quanh rằng "xin đừng báo cho mẹ em biết". Thậm chí nam sinh còn nói lời xin lỗi vì đã không thể bắt cướp mà còn làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Không chỉ vậy, Huy đã dặn với chị Giang chủ tiệm vàng rằng chị cứ lo viện phí giúp em, chỉ cần em khoẻ lại em sẽ đi làm rồi dồn tiền trả lại chị. Nghe Huy nói vậy, chị Giang đã bật khóc. Chị Giang nói rằng mình chưa từng gặp một người nào vừa dũng cảm lại tử tế đến vậy. Có lẽ vì thế nên từ khi Huy gặp nạn, gia đình chị Giang luôn có mặt trong bệnh viện và mọi chi phí gia đình chị lo tất.

Nói về điều này, mẹ Huy đã không giấu được xúc động: "Gia đình nhà người ta tốt lắm. Tất cả các chi phí trong bệnh viện vợ chồng cô chú ấy lo hết. Hiện tôi chỉ có nhiệm vụ là ở đây chăm sóc con thôi". 

Từ sau khi nghe tin Phan Quốc Huy dũng cảm chặn bắt cướp và đồng thời cũng biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em nên nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến bệnh viện để hỏi thăm và giúp đỡ em. 

Chứng kiến lòng tốt của nhiều người xa lạ, chị Anh tâm sự rằng: "Có lẽ trong giây phút đó con trai tôi chỉ hành động theo bản năng thôi. Vậy mà không ngờ con lại được nhiều người quan tâm, động viên đến như vậy. Đó sẽ là động lực để con mau khỏi bệnh".

Phong Anh

Các tin khác

Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.
Patrick Henry Hughes: Luôn chiến đấu cho đến khi chiến thắng

Patrick Henry Hughes: Luôn chiến đấu cho đến khi chiến thắng

Sinh ra với một cơ thể không lành lặn, nhưng điều đó không thể ngăn cản Patrick Henry Hughes trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Anh chính là biểu tượng của tinh thần vượt khó, vượt lên chính mình, là người truyền cảm hứng về một tinh thần sống lạc quan và đầy tích cực đến cộng đồng.