Với ý định chiếm đoạt tiền của người sau, trả cho những người đã vay trước đó, lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) "nổ" với hơn chục bị hại là cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn. Thế nhưng, sau khi được các bị hại tin tưởng, cho vay mượn 28,9 tỷ đồng thì Hà đã chiếm đoạt.
Chiều 26/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Sỹ Thường, Giám đốc Công ty bất động sản Xuân Anh; Đỗ Minh Phương và Nguyễn Thị Hạnh - nhân viên Công ty TNHH Thu Hà; và truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Hà để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Có tình cảm với nhau, và có 1 đứa con chung; được người tình mua nhà, cho tiền nhưng vì ham mê cờ bạc, bị chủ nợ thúc ép, Nguyễn Thị Thu Hà (trú ở Trần Huy Liệu, phường Văn Miếu, TP. Nam Định) dùng nhiều nick Facebook để viết bài bôi xấu người tình, dọa giết, dọa tạt axit nhằm gây sức ép để đòi tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 63/QĐ-CQCSĐT-CSKT, ngày 30/12/2019 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang.
Cục Điện ảnh vẫn đang trong quá trình củng cố Hội đồng. Những quy định về thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim cần được điều chỉnh phải chờ sửa đổi Luật Điện ảnh...
Sau nhiều năm cống hiến hết mình vì người bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà hy vọng bệnh Thalassemia sẽ được toàn dân biết đến. Và để phòng được bệnh, cần phải có sự chung tay của toàn xã hội.
Nghi người tình cũ đã đổ bệnh HIV cho mình nên đối tượng đã lập mưu, dụ nạn nhân về nhà, sau đó giam cầm rồi sát hại người phụ nữ đang mang thai 4 tháng.
"Tôi nghe cơ quan Công an thông báo khi vào bệnh viện lấy lời khai của tôi thì để xịt axit tôi, chồng cũ của tôi đã thuê một người tên là "Năm dầu hôi" ở gần nhà với giá 20 triệu đồng rồi người này lại thuê hai kẻ khác trực tiếp hành động…", chị Nguyễn Thị Thu Hà (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) buồn bã cho biết.
Trong 3 ngày (từ ngày 21/7 đến 23/7), Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đưa vụ án Lý Nguyễn Chung - hung thủ thực sự trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn ra xét xử. Tại phiên tòa, người ta đã nhìn thấy thủ phạm đích thực gây ra cái chết của người phụ nữ bán tạp hóa ở xóm Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang cách đây hơn chục năm. Trái ngược với đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt sắc lạnh, lời nói của Lý Nguyễn Chung nhỏ nhẹ, thái độ của anh ta cũng tỏ ra vô cùng ăn năn hối hận. Chung đã thành tâm nhận tội mà không bám vào vị "nhân chứng mới" như bám vào phao cứu sinh, theo lẽ tâm lý thường thấy của đám tội phạm.