Đón giao thừa cùng “liên quân” 141 Hà Nội
Thời gian trôi thật nhanh. Đêm Giao thừa năm nay đã là đêm thứ 3, tôi được trực cùng với các anh - những người lính “liên quân” Y/141 - Công an TP Hà Nội. Và đêm nay, tôi lại được thấy ở các anh sự nhiệt huyết, cách ứng xử vừa cứng rắn vừa linh hoạt. Với sự nỗ lực không ngừng của các cán bộ chiến sĩ “liên quân” Y/141, một đêm Giao thừa, một mùa xuân mới ở Thủ đô đã diễn ra trong yên bình. Các anh thật xứng danh thương hiệu “quả đấm thép”.
22 giờ, Hà Nội, dòng người đổ về các điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa mỗi lúc một đông. Đây cũng là lúc mà các Tổ công tác Y/141 - Công an TP Hà Nội lập chốt tuần tra tại các điểm nút giao thông "nóng" theo các kế hoạch đã định. Trung úy Nguyễn Ngọc Thuật, cán bộ Đội tham mưu, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), người chuyên theo dõi, tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động của các tổ công tác Y/141 cho biết, như mọi năm, đêm Giao thừa năm nay cũng vậy, theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, 15 tổ công tác Y/141 vẫn luân phiên nhau bám chốt, đón Giao thừa… trên phố.
Để đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết, nhất là trong thời khắc thiêng liêng, chuyển giao năm cũ sang năm mới, ngoài số tổ công tác lập chốt tăng cường, các tổ Y/141 còn lại được chia làm 2 ca (ca 1: từ 22 giờ ngày 30/1 (30 Tết) đến 3 giờ ngày 31/1 (mùng 1 Tết); ca 2: từ 3 giờ đến 8 giờ ngày 31/1 (mùng 1 Tết).
0 giờ 15 phút, màn bắn pháo hoa rực rỡ kết thúc. Các thành viên trong tổ công tác Y12/141 do Trung tá Bùi Văn Sử, Đội phó Đội CSGT số 6 làm Tổ trưởng, không ai bảo ai, tất cả đều "căng mình" tại các điểm chốt trực tại nút giao thông Cầu Giấy - Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy - Hà Nội). Trung tá Bùi Văn Sử tâm sự, đây là thời điểm các phương tiện sau khi xem bắn pháo hoa sẽ lưu thông rất đông. Nguy cơ các đối tượng lạng lách, đánh võng luôn tiềm ẩn. "Những lúc này, anh em trong tổ phải căng mình hơn bao giờ hết. Căng mình để bảo đảm TTATGT, phòng ngừa tội phạm hình sự phát sinh", Trung tá Bùi Văn Sử cho biết thêm.
Ghi nhận ở nơi đây, chúng tôi chứng kiến hơn một lần các thành viên trong Tổ công tác vừa phân luồng TTATGT, vừa "răn đe" kịp thời các trường hợp có biểu hiện đi quá tốc độ. Nhờ sự góp mặt của các anh cũng như các đơn vị nghiệp vụ khác, tình hình TTATGT ở khu vực quận Cầu Giấy không diễn ra phức tạp, tình trạng ùn ứ, lạng lách đua xe trái phép không xuất hiện.
2 giờ 30 phút, sương muối buông thõng trên các nóc nhà. Nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh. Dẫu lạnh, dẫu buốt giá, song tại chốt giao thông ngã năm Cửa Nam, không khí làm việc của các cán bộ chiến sĩ Tổ công tác Y8/141 vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Các thành viên trong tổ không lúc nào rời mắt khỏi tuyến đường. Trung tá Phùng Văn Minh, Đội phó Đội CSGT số 3, Tổ trưởng Tổ công tác Y8/141 với đôi mắt nghiêm nghị, luôn sát sao chỉ đạo anh em phải quan sát chặt chẽ, không để lọt các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, có dấu hiệu phạm pháp hình sự.
Trung tá Phùng Văn Minh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc song song với việc mạnh tay đối với các đối tượng phạm pháp hình sự, có hành vi chống đối, lạng lách đánh võng gây mất an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, cũng cần tạo điều kiện để người dân đón Tết trong yên vui, do vậy, trong đêm Giao thừa, Tổ công tác Y8/141 cũng đã nhắc nhở, không lập biên bản xử lý đối với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông do sơ ý như: quên mang mũ bảo hiểm, lấn làn đường v.v... Cũng theo Tổ công tác Y8/141, trong đêm Giao thừa, Tổ đã lập biên bản xử lý 6 trường hợp vi phạm TTATGT với các lỗi: phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, đi ngược chiều, không mang giấy tờ xe v.v...
Những biện pháp trên quả thực là cách làm đầy sáng tạo, linh hoạt, được người dân tán dương, tin yêu. Quả đúng vậy, 4 giờ khi có mặt tại nút giao thông Yên Phụ - Trần Nhật Duật (quận Ba Đình - Hà Nội), chúng tôi chứng kiến nhiều trường hợp sau khi được Trung tá Nguyễn Đức Doanh, Đội phó Đội CSGT số 4, Tổ trưởng Tổ công tác Y4/141 kiểm tra hành chính, nhắc nhở vì không đội mũ bảo hiểm đã được tạo điều kiện về nhà đón Tết.
Anh Nguyễn Minh Dũng, ở Thanh Trì (Hà Nội) chở chị gái không đội mũ bảo hiểm sau khi được đồng chí Tổ trưởng Y4/141 kiểm điểm, nhắc nhở tại chỗ đã không ngớt lời cám ơn các thành viên trong Tổ công tác. Anh Dũng cho biết, trước đó khi đi đón chị gái tại nhà người bạn ở khu vực An Dương đã quên không mang theo mũ. Nên khi lưu thông qua đây đã bị Tổ công tác dừng xe.
"Cách xử lý của các anh - "liên quân" 141 rất linh hoạt và có tình. Chứ nếu như bị phạt, bị giữ xe, chắc nhà em năm nay đón Tết mất vui mất anh ạ. Cám ơn các anh nhiều", anh Dũng tiếp lời. Nhìn anh Dũng hồ hởi lấy xe, chở chị gái ra về, chúng tôi thấy thật ấm lòng - bởi các anh, những người lính mang thương hiệu "quả đấm thép" 141 đã xử lý rất có tình, có lý.--PageBreak--
Trung tá Nguyễn Đức Doanh bảo, không riêng gì Tổ công tác Y4/141 mà các Tổ công tác Y/141 khác trong đêm Giao thừa cũng xử lý như vậy. Lẽ bởi, mục tiêu tiên quyết và cũng là xuyên suốt của các Tổ công tác Y/141 trong quá trình làm nhiệm vụ không gì khác chính là "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tất cả để người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết trong yên bình". Cũng theo Trung tá Nguyễn Đức Doanh, đối với các trường hợp vi phạm TTATGT với lỗi sơ ý là thế, còn các trường hợp lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu phạm pháp hình sự thì các tổ công tác Y/141 kiên quyết lập biên bản xử lý, không để lọt tội phạm.
4 giờ 30 phút, vừa dứt lời, chiếc bộ đàm trên tay đồng chí Tổ trưởng liền báo về: "Báo chốt! Báo chốt! Nam thanh niên….!Xe Wave lạng lách…! Báo chốt! Báo chốt". Không chút chậm trễ, Trung tá Nguyễn Đức Doanh liền chỉ đạo các thành viên trong Tổ công tác khóa chặt vòng vây. Ánh đèn pha sáng chói đi kèm là tiếng nẹt pô inh ỏi vừa thấy phía trước xuất hiện lực lượng CSGT liền "ban ti lê" quay đầu định bỏ chạy. Nhưng không, chưa đầy 2 phút sau, cu cậu có khuôn mặt búng ra sữa điều khiển xe môtô mang BKS 30K6-25xx này đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH khóa chặt.
7 gờ 30 phút. Mặt trời nhô cao. Trên các nóc nhà, nắng xuân mới đã phủ khắp. Nhiều gia đình đã tất bật với việc chuẩn bị mâm cúng đầu năm. Một đêm Giao thừa, chuyển giao năm cũ sang năm mới đã diễn ra trong yên bình. Các anh - những người lính "liên quân" 141 đã góp thêm yên bình cho người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết.
Tết bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh
Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng đường hoa Nguyễn Huệ trong 3 ngày tết đã đón trên 1 triệu lượt khách đến tham quan, thưởng lãm trong niềm hân hoan của những ngày xuân mới. Để đảm bảo ANTT tại khu vực này không phải là điều dễ dàng. Để du khách có những giây phút thư thái bên người thân gia đình, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ đã bố trí hơn 200 bảo vệ chốt trực tại các tiểu cảnh. Ngoài lực lượng này còn có các tổ CSCĐ thường xuyên tuần tra nhắc nhở những người tham quan đường hoa cảnh giác với nạn móc túi, cướp giật tài sản.
Không chỉ vậy, tại mỗi tiểu cảnh đều có camera quan sát truyền tín hiệu về trung tâm xử lý để nhận dạng đối tượng móc túi, sau đó thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bắt nguội. Do vậy dù mỗi ngày có hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan nhưng chỉ xảy ra rất ít trường hợp bị móc túi, cướp tài sản.
Ông Trần Hùng Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Saigontourist - Trưởng ban Tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ cho biết: "Ngày đầu tiên mở cửa đường hoa có gần 20 trường hợp bị móc túi, cướp giật tài sản nhưng những ngày về sau nhờ triển khai bố trí lực lượng tốt hơn nên chỉ xảy ra vài trường hợp bị móc túi. Với lượng người lớn đến tham quan đường hoa mỗi ngày như vậy, đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Nếu so sánh với những năm trước, năm nay đường hoa Nguyễn Huệ đông khách hơn rất nhiều lần mà chỉ có vài chục vụ móc túi xảy ra cho thấy tình hình ANTT trên đường hoa đã cải thiện đáng kể!".
Không chỉ có đường hoa Nguyễn Huệ mà ngay Hội Hoa xuân Tao Đàn, Hội Hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), Thảo Cầm Viên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, các khu vui chơi giải trí đều có các chiến sĩ CSCĐ, CSGT, tuần tra, chốt chặn và kịp thời xử lý ngay những vụ việc để người dân vui tết.
Để kịp thời chủ động nắm tình hình, ngoài những đợt cao điểm tấn công tội phạm trước tết, Công an TP HCM đã triển khai lực lượng cắm chốt 100% quân số phục vụ công tác bảo đảm ANTT tại TP HCM. Tại các điểm nóng, ban chỉ huy công an các quận đã tung các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm tuần tra bám mặt đường, các khu vực trọng điểm về tệ nạn xã hội để nhanh chóng xử lý.
Trong những ngày tết đã qua chủ yếu là tệ nạn bài bạc được tổ chức tại gia, trên lề đường hè phố với mức ăn thua từ vài trăm đến cả triệu đồng. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, nhắc nhở, khuyên nhủ từ phía công an khu vực đã triệt phá nhiều sòng bạc ăn tiền trên đường phố. Điển hình như trưa mùng 2 tết, một sòng bạc với hàng chục con bạc sát phạt bằng hình thức binh xập xám tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức đã bị các chiến sĩ trinh sát Công an quận Thủ Đức bắt giữ. Nhìn chung tình hình ANTT tại TP HCM được đảm bảo, không xảy ra những vụ án lớn trong 3 ngày tết.
| Theo đánh giá của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong tối, đêm Giao thừa (tức ngày 30/1), các tổ công tác Y/141 vẫn “căng mình” bám chốt tuần tra, đảm bảo ANTT, TTATGT, góp yên bình cho người dân Thủ đô đón Tết. Để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, bên cạnh các Tổ công tác tăng cường đột xuất, các Tổ công tác Y/141 chia làm 2 ca trực luân phiên từ tối, đêm Giao thừa cho đến sáng mùng 1 Tết. “Nhắc nhở, kiểm điểm tại chỗ các trường hợp sơ ý vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, lạng lách đánh võng, gây mất TTATGT…” - là nhiệm vụ thực hiện xuyên suốt của các tổ công tác Y/141 trong đêm Giao thừa. Cũng theo đánh giá của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, trong tối, đêm Giao thừa đã có 26 trường hợp vi phạm TTATGT bị xử lý. Trong đó, tạm giữ 19 xe môtô… Tình trạng đua xe trái phép, gây mất TTATGT đã không xảy ra. |
Ngày tết là ngày cúng kính nên nhang đèn, giấy tiền vàng bạc được người dân đốt liên tục nên nguy cơ cháy nổ xảy ra rất cao. Trước tình hình này, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã chủ động phân công lực lượng tại các phòng trực chiến chống giặc lửa. Toàn bộ cán bộ trong Ban giám đốc Sở thay ca trực chiến cho nên qua 3 ngày tết không có sự cố cháy nào gây thiệt hại lớn, trong khi đó nhiều đám cháy vừa mới xảy ra đã được lực lượng triển khai dập tắt kịp thời.
Vụ cháy chiều mùng 2 tết làm 1 người chết 4 người bị thương nhẹ tại số 200 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10 làm một người đến chúc tết gặp nạn được nhận định là do trong lúc hoảng loạn nạn nhân tìm cách thoát thân thì bị trượt chân ngã xuống đất tử vong. Các chiến sĩ chữa cháy đã đưa được những người mắc kẹt trong đám cháy (trong đó có một cụ già 90 tuổi bị liệt) ra ngoài an toàn. Đám cháy tại một công ty may trên đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, các chiến sĩ chữa cháy đã triển khai phương tiện kịp thời nên đám cháy không lan rộng, bảo vệ được toàn bộ công ty may.
Rất nhiều người dân cho biết, những ngày tết trôi qua trong sự bình yên là nhờ sự đóng góp công sức rất lớn của các lực lượng Công an thành phố và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở