Từ ngày 28/12/2010 đến ngày 2/1/2011, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND & Chuyên đề ANTG cùng Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí do Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc làm Trưởng đoàn đã đến với đồng bào nghèo tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và trao 450 suất quà tết với tổng trị giá 150 triệu đồng.
Sáng 29/12/2010, giữa tiết trời rét ngọt của núi rừng Tây Bắc, Đại tá Lê Minh Tiến, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã cùng Đoàn công tác XHTT về bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Mặc dù đường vào bản Huổi Mươi chỉ cách trung tâm huyện khoảng 14km nhưng Đoàn đã phải vượt qua nhiều khúc cua tay áo, những đoạn đường bị sạt lở nguy hiểm cùng những "ổ voi", "ổ gà" khiến gầm xe nhiều lần chạm vào hộc đá. Phải mất gần 2 giờ đồng hồ, Đoàn mới đến nhà trưởng bản Sộng Khua Cử.
Trước hoàn cảnh khó khăn của bà con tại bản Huổi Mươi, Đại tá Lê Minh Tiến, Đại tá Nguyễn Phúc Bồng cùng Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí đã chuyển những túi quà tết cùng những chiếc chăn ấm đến tận tay bà con. Nhận những món quà đầy ý nghĩa, bà Danh rớt nước mắt: "Chưa bao giờ già có được một chiếc chăn đẹp lại ấm như thế này".
Ông Sồng Páo Nanh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Cai cho biết, vào dịp cuối năm, nhiệt độ nơi đây thường xuống rất thấp từ 30C - 40C. Chiếc chăn ấm mà Báo CAND & Chuyên đề ANTG và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí tặng bà con là món quà thiết thực và ý nghĩa. Tại Sơn La, Đoàn đã trao 150 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào nghèo.
Sau khi rời tỉnh Sơn La, ngày 31/12, vượt qua những cung đường phủ trắng mây mờ, qua đèo Pha Đin hiểm trở, Đoàn công tác XHTT lại tiếp tục lên đường đến với đồng bào nghèo tại tỉnh Điện Biên. Mới 5h30', Đoàn công tác XHTT đã về xã Na Ư, huyện Điện Biên - mảnh đất vốn được biết đến gắn liền với sự phức tạp và khốc liệt trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Na Ư có đường biên giới giáp với huyện Mường Mày, tỉnh Phong Xa Lỳ của nước bạn Lào, có 6 bản với 228 hộ dân, trên 1.400 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Mông sinh sống.
Trở về với Na Ư lần này, Đoàn công tác XHTT đã mang theo 50 suất quà tết trao tặng đồng bào nghèo tại xã Na Ư. Điều khiến chúng tôi xúc động chính là ngay từ sáng sớm, tại trụ sở UBND xã Na Ư, bà con đã tụ hội về đây rất đông đủ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chánh văn phòng Công đoàn, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí tâm sự với bà con: "Món quà tết mà Đoàn công tác XHTT gửi đến bà con tuy không phải là lớn nhưng chúng tôi luôn mong muốn cuộc sống của bà con nơi đây sẽ được tốt hơn".
Thiếu tướng Vi Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng cảm ơn đối với Báo CAND & Chuyên đề ANTG và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí cùng Công an tỉnh Điện Biên góp phần chung tay giúp đỡ đồng bào, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh trật tự vùng biên. 100 suất quà còn lại, Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục trao đến tận tay đồng bào nghèo tại Điện Biên.
Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2011, Đoàn công tác XHTT tiếp tục mang theo 150 suất quà tết trị giá 50 triệu đồng đến với đồng bào nghèo tại tỉnh Lai Châu, tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Đi cùng Đoàn dịp này có Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, người đã rất nhiều lần đồng hành trên những chuyến công tác XHTT của Báo CAND đến với đồng bào nghèo trên khắp tỉnh Lai Châu.
Vừa đặt chân đến trụ sở xã Pa Tần, huỵện Sìn Hồ, chúng tôi đã gặp anh Giàng A Tó, Trưởng bản Pho 1 đang hướng dẫn 20 người dân trong bản đến để nhận quà tết. Bản Pho 1 có 27 hộ trong đó có 5 hộ nghèo. Tuy nhiên, cuộc sống của các hộ khác vẫn gặp nhiều khó khăn do bà con sinh nhiều con, đất sản xuất nông nghiệp ít. Bà con lại chỉ làm nương 1 vụ trong năm lại không trồng lúa. Ngô, sắn sau khi thu hoạch sẽ mang đi bán để mua gạo.
Nhận món quà tết của Đoàn bao gồm 1 chiếc chăn, 1 túi quà và 50 nghìn đồng, ai nấy đều cảm động và vui mừng. "Tết năm nay có chăn mới đắp rồi cán bộ ạ", bà Lù Thị Dợ, 51 tuổi phấn khởi nói. Còn anh Giàng A Lâu, 36 tuổi thì đã bớt đi gánh lo tết cho 5 đứa con nhỏ. Nắm tay bà con, Đại tá Bùi Gia Lượt chia sẻ: Món quà tết Báo CAND & Chuyên đề ANTG, Công an tỉnh Lai Châu dành cho bà con tuy không phải là lớn nhưng chứa đựng tấm lòng, tình cảm sâu nặng dành cho bà con.
Trước tình cảm ấm áp của Đoàn, anh Giàng A Tó hứa sẽ cùng bà con trong bản luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế để giảm nghèo