Các đội kiểm tra đặc nhiệm được cấp tốc hình thành căn cứ vào sự phát giác từ báo giới, nhất là với trường hợp của nghị sĩ đảng Tự do Dân chủ (LDPR) Leonid Slutsky, đương kim Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).
Mới đây nhất, Thượng úy Dmitry Kozhevnikov trong vai tài xế chuẩn bị đưa gia đình Hạ nghị sĩ L. Slutsky ra sân bay Domodedovo đi nghỉ ở Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông, bất thình lình đội đặc nhiệm xuất hiện ngăn không cho chiếc xe chuyên dụng chuyển bánh...
Khi chở L. Slutsky, các “tài xế” đều bật “hết cỡ” hệ thống đèn nháy và còi ưu tiên, đi vô tư vào đường ngược chiều, thậm chí quay đầu xe ở những nơi có biển cấm vì dễ gây tai nạn...
Xe cảnh sát giao thông đậu gần sân bay Sheremetyevo sẽ lọt vào “vòng ngắm” của đội kiểm tra đặc nhiệm.
Tiêu biểu nhất phải kể đến lần Đại úy Vitaly Smirnov dùng máy bay trực thăng tuần tra giao thông chở L. Slutsky vào giữa tháng 6 vừa qua, ngang nhiên đáp xuống đoạn phố trước mặt quần thể Tu viện Danilov gần Điện Kremlin, để vị “thượng khách” vào nhà thờ Chính thống giáo, hội kiến Giáo chủ Kirill. Sự việc đã khiến cả tuyến đại lộ dọc theo bờ phải sông Moskva bị ùn ứ giao thông cả giờ đồng hồ liền.
Kết cục, Thiếu tướng Anatoly Yakunin, Giám đốc Sở Cảnh sát Moskva đã ký quyết định sa thải 3 sĩ quan cảnh sát giao thông nói trên thuộc Đội 9, cũng là đơn vị phụ trách khu trung tâm thủ đô thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy Moskva