Cơn cuồng nộ của thuỷ thần
Một tuần trôi qua, người dân ở dải đất ven biển khu Nam Trung Bộ đã phải chống chọi với trận mưa lũ lớn chưa từng có trên diện rộng. Những bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện truyền thông cảnh báo mực nước trên các con sông Kỳ Lộ, sông Ba ở Phú Yên; sông Dinh, sông Cái ở Khánh Hòa; sông Dinh ở Ninh Thuận dâng cao đến mức báo động, nhấn chìm nhiều làng quê trong biển nước.
Đến sáng ngày 5/11, con số người chết và mất tích do mưa lũ ở Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Ninh Thuận đã lên tới 20 người, hàng chục ngàn hécta hoa màu, ao đìa nuôi trồng thủy sản các loại bị hư hỏng, huyết mạch giao thông đường sắt xuyên Việt, đường QL1A cùng nhiều tuyến đường nội tỉnh bị lũ chia cắt gây ách tắc giao thông, thiệt hại ước tính trên 1.000 tỉ đồng. Khởi đầu là chiều 30/10, hàng trăm khối đất đá từ vách núi đèo Cả sạt lở, lấp đoạn đường sắt ở km 1230+470 thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và đường bộ ở km 1360+950 QL1A, khiến cho nhiều đoàn tàu và hàng trăm xe ôtô phải dừng lại ở hai đầu hiện trường.
Trên đường bộ, CBCS Phòng CSGT Công an Phú Yên phải dầm mình trong mưa gió hướng dẫn giao thông, để xe ủi, xe múc giải tỏa đất đá mãi đến 21 giờ mới thông xe hai chiều, nhưng đến 6 giờ 15 phút sáng hôm sau tình trạng sạt lở lại tái diễn, nên CSGT phải bám trụ trên đường cho đến trưa cùng ngày đường QL1A qua đèo Cả mới thật sự thông tuyến.
Vốn là vùng đất luôn đối mặt với khô hạn khốc liệt, nhưng những trận mưa nối tiếp không chỉ làm cho các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận; Diên Khánh, Ninh Hòa, TX Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa; huyện Đồng Xuân, Tuy An - tỉnh Phú Yên; huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định ngập trong biển nước, mà ngay cả nhiều đường phố ở TP Nha Trang, Phan Rang - Tháp Chàm cũng biến thành... sông. Nước lũ ngập tràn qua mặt đường QL1A ở TX Cam Ranh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, gây ngập nhiều đoạn đường sắt thuộc khu vực phía Nam Khánh Hòa, cuốn trôi đất đá sạt lở chia cắt tuyến đường Nha Trang - Cam Ranh, Nha Trang - Đà Lạt.
Nhiều chuyến bay từ Cam Ranh đi TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đã phải hủy bỏ. Lũ lên nhanh đến mức 3h sáng ngày 31/10, xe khách 75K-5144 chạy hành trình Huế - Đà Lạt vừa xuống chân đèo Sãi Me ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã bị nước lũ phong tỏa, tràn vào xe, khiến 22 hành khách trên xe nhốn nháo, hoảng loạn. Rất may là lực lượng Phòng chống bão lũ (PCBL) địa phương đã kịp thời giải cứu.
Nước lũ dâng lên, con số người chết cũng tăng thêm mỗi ngày, trong đó có không ít trường hợp tử nạn rất thương tâm. Gia đình anh Vũ Ngọc Hòa từ Bình Định vào tạm trú ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP Nha Trang bị lũ cuốn đất đá xô sập tường nhà, đè cháu Võ Hoàng Nhất, 10 tuổi tử nạn, đứa em trai Võ Vũ Thành Huy 3 tuổi bị thương. Còn ông Nguyễn Văn Quế, 57 tuổi, ở xã Vĩnh Ngọc chèo xuồng trong nước lũ đi thăm con gái ở thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương vào chiều 31/10, nhưng không may xuồng lật, hai người con trai nỗ lực cứu cha nhưng không được, mãi đến chiều ngày 3/11 thi thể ông Quế mới tìm thấy ở hạ lưu sông Cái, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang.
Tình người nơi vùng lũ
Trong mưa lũ, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực chống chọi với hiểm nguy, khẩn trương cứu nạn, sơ tán người dân ở nhiều vùng bị lũ cô lập. Tại Ninh Thuận, trong những ngày lũ dâng cao, gần 1.500 CBCS các lực lượng vũ trang trong tỉnh và Đoàn đặc công 5 - Quân khu V, trong đó có 145 CBCS Công an Ninh Thuận cùng Công an các huyện, thành phố sử dụng hàng chục canô, xuồng máy, ôtô vào vùng lũ sơ tán 6.554 hộ gia đình, gồm 26.616 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ, đồng thời đào đắp 37.000 bao tải cát và hơn 3.000 m3 cát tạo "lá chắn" bờ đê sông Dinh.
Tại Khánh Hòa, 2.256 gia đình, gồm 8.644 người dân cũng được sơ tán trong cơn lũ dữ...
Chia sẻ khó khăn thiệt hại với người dân vùng lũ, trong hai ngày 3 và 4/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban PCLB Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, PGS.TS, Trung tướng Phạm Minh Chính, Thiếu tướng Phạm Quang Cử - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần cùng đoàn công tác của Trung ương đã kiểm tra công tác PCLB và thăm hỏi đồng bào các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên và ghi nhận những kiến nghị hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại của các địa phương.
Làm việc với lãnh đạo 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị chính quyền địa phương cần chủ động cảnh giác, không được chủ quan trước những diễn biến thời tiết phức tạp, bất thường, cần tổ chức rút kinh nghiệm thiếu sót trong công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai qua trận lũ lụt này để có giải pháp đối phó hiệu quả với bão lũ trong thời gian tới để chủ động giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Chủ tịch nước đề nghị chính quyền địa phương chú trọng chăm lo đời sống người dân trong và sau lũ, không để dân đói rét, tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại trong thời gian sớm nhất, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Cùng chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, Trung tướng Phạm Minh Chính - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tiền hỗ trợ cho các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên mỗi tỉnh 100 triệu đồng trích từ Quỹ phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo của Bộ Công an. Trước đó, theo điều động của Bộ Công an, 510 CBCS của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) miền Trung (E23) hành quân từ Đà Nẵng vào và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (E20) hành quân từ Buôn Ma Thuột xuống và Trung đoàn CSCĐ (E21) Tây Nam Bộ ngược ra vùng lũ Nam Trung bộ để triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Ngay trong buổi chiều ngày 4/11, Tiểu đoàn 2, E20 dưới sự chỉ huy của Trung tá Phùng Văn Chiến - Trung đoàn trưởng đã đến các xã, phường phía Bắc, TP Nha Trang. Sau lũ, con đường Điện Biên Phủ bị cày xới, xói lở tan hoang, đất đá từ núi Sạn theo nước lũ đổ xuống ngổn ngang. Những người lính cầm cuốc, xẻng tất bật đào đắp, tu sửa đường Điện Biên Phủ trước sự cảm phục của người dân địa phương.
Tại Ninh Thuận, Trung đoàn CSCĐ E21, E23 cũng đã xuống 7 huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương giúp dân thu dọn vệ sinh môi trường, tu sửa đường giao thông và nhà ở cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ đang đến với dân bằng mệnh lệnh trái tim với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”