Vào lúc 19h ngày 4/2/2011 (mùng 2 Tết âm lịch), Công an phường Trung Tâm nhận được tin tại km 201+700, quốc lộ 32 xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết. Thiếu tá Trần Duy Nghĩa được chỉ huy Công an phường cùng một số đồng nghiệp tại các đơn vị như: CSGT, CSĐT và các lực lượng phối hợp là Viện kiểm sát, tổ dân phố, cán bộ hỗ trợ tư pháp... có mặt tại hiện trường. Anh Nghĩa được giao nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông phục vụ công tác khám nghiệm.
Trong khi làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, tránh để người đi đường đi vào khu vực đang khám nghiệm thì đồng chí phát hiện một xe môtô có 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ lớn. Thấy xe có biểu hiện gây mất an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân và tổ khám nghiệm nên đồng chí Nghĩa giơ gậy chỉ huy giao thông yêu cầu giảm tốc độ. Thế nhưng, lái xe không thực hiện mà còn lao thẳng vào đồng chí Nghĩa rồi tiếp tục lao vào chiếc xe môtô của tổ khám nghiệm. Đồng chí Nghĩa đã mất sau khi được đưa vào bệnh viện ít giờ.
Khi đồng chí Nghĩa ra đi, cậu con trai nhỏ mới được 10 tuổi còn chưa ý thức được sự mất mát lớn của gia đình. Mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ, chị Lèng Thị Phương. Thu nhập hàng ngày của cả gia đình trông vào cửa hàng tạp hóa của chị Phương. Dù mất khi đang làm nhiệm vụ nhưng đến nay đồng chí Nghĩa vẫn chưa được công nhận liệt sĩ. Đây là mong mỏi thiết tha của gia đình và đồng đội của anh. Niềm an ủi nhất hiện nay đối với gia đình là cô con gái lớn Trần Thị Phương Nga sinh năm 1993 vừa được vào học để phục vụ trong lực lượng Công an.
Ngày 7/11, Đoàn công tác XHTT Báo CAND, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi cùng Công an thị xã Nghĩa Lộ, Công an tỉnh Yên Bái trực tiếp đến thăm và chia sẻ động viên gia đình Thiếu tá Trần Duy Nghĩa. Cảm động trước sự ra đi vì nhiệm vụ của đồng chí và hoàn cảnh của gia đình, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã tặng số tiền 30 triệu đồng để chia sẻ vất vả với gia đình anh