Năm 1994, tôi bước vào tuổi 15, cái lứa tuổi dở ương đua đòi bởi sự thay đổi tâm sinh lý, bắt đầu hình thành nhân cách thì cơn bão heroin tràn vào. Nó hoàn toàn thay thế cho những loại ma túy, thuốc gây nghiện truyền thống trước đó như thuốc phiện đen, morphin, dolagan… bởi sự gọn nhẹ và có phương thức sử dụng bề ngoài nhìn rất vô hại.
Chỉ việc múc một chấm bằng đầu que tăm hơ nóng trên mảnh giấy bạc bóc ra từ kẹo cao su, há miệng “ngáp” tất thảy làn khói trắng bay lên...
Gia đình tôi chuyển về phố Hàng Giấy (Hà Nội) năm 1991, ngôi nhà trong ngõ cách chợ Đồng Xuân vài bước chân, đó là chợ đầu mối lớn nhất phía Bắc thời điểm bấy giờ. Quần thể xung quanh khu phố chợ này đều chịu ảnh hưởng, cộng sinh khá rõ nét với những tệ nạn xã hội phức tạp khi ấy. Và heroin nhanh chóng “phổ cập” đến đám trẻ con tò mò chúng tôi. Việc dạy nhau hút xách, thể hiện “bản lĩnh” đối với đám trẻ đường phố là việc gì đó vô cùng quan trọng, không thể không hút nếu còn muốn mò ra đường giao lưu.
Quanh khu vực phố cổ, nhiều tiệm cafe thậm chí công khai chứa chấp đám trẻ túm tụm quanh bàn châm cho nhau “ngáp” làn khói trắng, hành vi lạ lẫm đó đối với những người xung quanh tới mức họ còn không buồn đứng dậy bỏ đi hay buông ánh nhìn lo lắng. Thậm chí có người lớn tuổi tò mò nhìn sang cười hỏi các cháu đang làm gì vậy?
Vài năm sau đó, “cái chết trắng”, hậu quả, hệ lụy từ tệ nạn ma túy, cụ thể là heroin có lẽ không cần phải nhắc lại bởi nó quá khủng khiếp. Ngay trong khu phố tôi sống, đám trẻ đường phố cùng lứa vãn đi tới 2/3, họ bị bắt trong những vụ vi phạm pháp luật, trộm cắp, cướp giật lấy tiền hút chích, bỏ mạng đâu đó vì sốc thuốc, đi cai nghiện hoặc bị gia đình cưỡng chế xích chân, xích tay tại nhà.
Bài học từ cơn bão ma túy heroin cho chúng ta một nhận thức toàn diện, cụ thể, chi tiết với nhiều dẫn chứng, đó là bài học xương máu để cảnh tỉnh. Nhưng lợi nhuận từ ma túy là khổng lồ, các thế hệ “đàn em” của heroin được điều chế, đóng nén tinh vi vẫn len lỏi vào đời sống. Đối phó với tệ nạn này, toàn thể xã hội dường như chưa bao giờ dừng lại.
Trần Trọng Hiếu và Nguyễn Tuấn Anh (từ trái qua) bị khởi tố vì tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm)
Mới đây, một thanh niên được giới trẻ trong giới “under ground”, cách gọi thế giới ngầm của những bộ môn thể thao đường phố, vinh danh là ngôi sao bộ môn parkour (nhào lộn, bay nhảy vượt chướng ngại vật) là Trần Trọng Hiếu (27 tuổi, quê huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tôi sững lại trước thông tin này trên mặt báo, bởi hơn một thập kỷ trước đã từng có vài ngày theo nhóm parkour để viết phóng sự. Đó là những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, khỏe mạnh, có lối sống khá cởi mở thoải mái theo phong cách phương Tây. Khi ấy, sân vận động đại học Bách Khoa là sân chơi sơ khai cho bộ môn thể thao đường phố mạo hiểm này.
Trước đó, khoảng 22 giờ tối 12-3, Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra, phát hiện trong ví của Hiếu có 1 viên nén màu cam. Hiếu sau đó thừa nhận là ma túy tổng hợp dạng “kẹo”. Ngay lập tức, Công an phường Mỹ Đình 1 đã lập biên bản bắt giữ quả tang và đưa Hiếu về trụ sở làm việc.
Ngay sau đó, Công an quận Nam Từ Liêm ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trọng Hiếu và Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 điều 249 bộ luật Hình sự. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai viên ma túy này được Tuấn Anh cho. Triệu tập Tuấn Anh lên làm việc, bị can này cũng thừa nhận đã cho Hiếu viên ma túy kể trên.
Mặc dù số lượng ma túy tổng hợp Hiếu mang trong người chỉ có 1 viên được bạn cho, trọng lượng 0,43 g nhưng hiển nhiên đó là hành vi vi phạm pháp luật. Theo tìm hiểu của người viết bài, tệ nạn ma túy đang tồn tại và diễn biến vô cùng phức tạp, bởi nhận thức hồn nhiên của người sử dụng, sự đa dạng, mang dáng dấp hiền lành của nhiều chủng loại ma túy tổng hợp khác nhau.
Vài năm trước, trong vô số lễ hội âm nhạc điện tử, nhạc sàn nhảy với DJ có âm lượng lớn được tổ chức với quy mô hàng ngàn khán giả. Có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm sành điệu mang gương mặt trẻ măng túm tụm chia nhau sử dụng ma túy một cách công khai trước khi “lên nhạc”. Đó là những chất ma túy, kích thích mang hình hài kỳ lạ, có thể được đóng gói đẹp đẽ trong gói trong túi mang thương hiệu cafe nổi tiếng nào đó, hay dung dịch ma túy pha trong tinh dầu để hút cùng bộ đốt nhiệt vape, viên dạng nén…
Nhạc điện tử DJ và ma túy tổng hợp trong những đêm nhạc như vậy sẽ phải song hành cùng nhau như ăn bún đậu phải có mắm tôm, cá rán ắt có kèm nước mắm tỏi. Đối với người bình thường, mà dân chơi gọi là đi chơi “xanh chín”, tức là không sử dụng bất kỳ chất kích thích nào đều phải đầu hàng trước giàn loa khổng lồ nhả ra tần số âm thanh hàng trăm decibel sau chục phút đồng hồ.
Nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong lễ hội âm nhạc tại công viên nước Hồ Tây năm 2018
Trong giới trẻ làm công việc sáng tạo hay thể thao mạo hiểm như Hiếu, tôi đã hỏi và nhận được câu trả lời rằng nếu không sử dụng ma túy gì đó sẽ rất khó làm việc? Họ coi việc dùng ma túy tổng hợp, chất kích thích đơn giản giống chúng ta mời nhau điếu thuốc lá vậy. Thậm chí trong không ít ca khúc nhạc Rap tiếng Việt thể hiện bởi giới ca sĩ “under ground” được yêu thích, lan truyền rộng rãi trên Internet, Spotify, Youtube… trong đó ca từ miêu tả khá rõ nét đời sống với ma túy, trách cứ nhau dùng mà không lịch sự mời nhau đến một câu, hay trêu chọc đứa bạn giấu diếm ma túy sử dụng một mình(!)
Có lẽ đau lòng nhất được nhớ tới là sự việc xảy ra tối 16-9-2018, lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây với ước tính hơn 5.000 người tham gia. Kết thúc chương trình, nhiều người có biểu hiện nghi sốc ma túy đã được đưa cấp cứu. Công an Hà Nội sau đó đã xác định có 7 người chết và 5 người hôn mê đều dương tính với ma túy. Tại hiện trường lễ hội, cảnh sát thu được “bóng cười”, một số viên nén nghi ma túy tổng hợp.
Đồng chí Phó giám đốc Công an Hà Nội khi ấy cho hay, đêm 16-9-2018 đơn vị nhận thông tin hai người chết khi cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2). Những người này đều vừa tham gia sự kiện âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây. Sau đó tiếp tục rà soát, Cơ quan công an nhận thông tin có thêm 5 người chết tại Bệnh viện E gần đó, hai người hôn mê sâu. Bệnh viện Bạch Mai cũng ghi nhận hai trường hợp hôn mê. Tất cả đều được đưa từ lễ hội âm nhạc trên đến cấp cứu. Sau sự việc nghiêm trọng này, thành phố Hà Nội dừng cấp phép biểu diễn nơi đông người một thời gian dài.
Cách đây vài năm, khi thành phố Hà Nội còn chưa quy hoạch, tổ chức phố đi bộ quanh khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm ngày cuối tuần. Khu phố Tạ Hiện, Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến… hình thành phố bia cỏ, ban đầu hình thành chỉ để phục vụ khách du lịch bụi nước ngoài nhưng đã tạo nên một nét văn hóa riêng biệt, người ta gọi là khu phố Tây. Len lỏi trong lối sống cởi mở, tự do, phóng khoáng đặc trưng của những vị khách phương Tây cũng như vô số quốc gia khác trên thế giới, thì cũng có những nét hoang dã, bất cần và cả ma túy.
Sự giao thoa nhiều nền văn hóa tại khu phố Tây này tạo ra sự hấp dẫn riêng, thu hút nhiều bạn trẻ bản địa Việt Nam. Một buổi chiều hè năm 2014, tôi ghé khu này cùng vài người bạn, yên vị được 2 chai bia tôi ngửi thấy mùi khói cần sa. Dáo dác nhìn quanh tìm thì phát hiện làn khói có mùi nồng đặc trưng đó phát ra từ hai bạn nữ trẻ, một trong số đó là con gái của người quen, cháu sinh năm 1997. Tôi lững thững đi sang, đứng nhìn, cháu ngước mắt lên thấy thì dúi điếu cần sa xuống chân dập. Định thanh minh gì đó rồi giọng lí nhí, kiểu như chú đừng mách bố cháu nhé.
Tôi nhớ mãi câu nói đó vì thực sự khó xử. Giữ lời hứa với đứa trẻ và nhắm mắt để nó có thể buông thả tiếp tục trượt dài hay làm tròn bổn phận của người chú, bạn của bố cháu? Bởi ma túy tổng hợp, chất kích thích có tính chất “dây chuyền”, tức là đã bắt đầu với cần sa sẽ dễ dãi thử thuốc lắc, ke, nấm ảo giác hay vô vàn loại khác mà những kẻ sản xuất ma túy không ngừng sáng tạo mỗi ngày. Bởi sự giáo dục nhận thức về tác hại của ma túy không chỉ cần riêng sự sát sao của cha mẹ, nó còn phụ thuộc lớn hơn vào môi trường quan hệ xã hội, bạn bè xung quanh. Thật khó từ chối bỏ vào miệng một viên nén, làn khói cần sa, cỏ Mỹ trong một cuộc vui đầy âm nhạc cùng những lời khích tướng của đám bạn phê pha, nếu không muốn bị lạc lõng. Cuối cùng tôi lựa chọn sự phản bội với đứa trẻ cùng với sự áy náy nhiều năm, rất may sau này cháu đã tìm được con đường yêu thích với học thuật.
Trong các loại chất kích thích, ma túy tổng hợp đa dạng hiện nay có thể nhìn nhận nó là dạng hướng thần, tạo cảm giác vui vẻ, ảo giác… khác với heroin, nó biến con người xuất hiện những hành vi lạ. Cách gọi chung là “ngáo đá”, và hiển nhiên hậu quả của nó cũng thật khủng khiếp không kém cạnh bất kể loại ma túy nào hiện hữu trên trái đất. Tôi hy vọng bài viết này là lời cảnh tỉnh chung cho các bạn trẻ, là chia sẻ trải nghiệm với những bậc phụ huynh đang có con cái tuổi loay hoay lớn, đối tượng rất dễ sa ngã vào ma túy. Hãy theo dõi, giáo dục nhận thức, chia sẻ với con cái nhiều hơn để chúng có cơ hội vào đời xứng đáng.
Giới trẻ còn mơ hồ về các loại ma túy
PGS.TS.Trần Thành Nam.
Theo PGS.TS.Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận thức về ma túy đối với các bạn trẻ hiện nay khá mơ hồ, chưa đầy đủ (56% không biết nhận diện ma túy và kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy cơ). Chỉ nhận diện được các loại ma túy phổ biến từ 10-20 năm trước chứ không nhận ra các loại mới biến tướng.
Các bạn trẻ có niềm tin sai lầm là ma túy tổng hợp không gây nghiện, kiểu như “Em ơi hàng trắng thì đừng, hàng ke hàng đá anh mừng cho em”. Thậm chí có người coi việc hút cỏ Mỹ không nghiện mà còn giúp giảm béo. Nhiều bạn trẻ có tâm lý tò mò, thích mạo hiểm, nhìn những người bạn giàu có, những người nổi tiếng dùng và tự nhủ mình dùng như thế mới là trưởng thành, phải có nhiều trải nghiệm mới trưởng thành, mới sành điệu… Đồng thời là sự thích thể hiện, cho rằng sử dụng ma túy mới cá tính, mạnh mẽ, muốn trở thành hot boy, hot girl hiển nhiên là phải biết đập đá, đập ke. Họ nhận thức lầm tưởng rằng nâng lên được, hạ xuống được, muốn dừng là dừng ngay.
Ngoài ra, do khả năng tự kiểm soát cảm xúc hạn chế, khi gặp khó khăn chán nản không biết giải quyết vấn đề sẽ tìm tới ma túy để quên đi những điều đó.
Hiện nay ma túy biến tướng dưới các dạng sản phẩm tiêu dùng và khá phổ biến, nó xâm nhập vào trường học qua rất nhiều con đường (nước vui, nước xịt miệng, trà sữa, kẹo mút, bánh lười, nước biển, tem lưỡi, bóng cười, thuốc lào shisha, thuốc lá điện tử...). Trong khi đó việc phổ biến kiến thức để nhận biết về các loại ma túy mới chưa thực sự tác động sâu đến giới trẻ. Một phần khác, cách giáo dục giữa gia đình và nhà trường không nhất quán giữa lý thuyết và thực hành nên khó hình thành kỹ năng. Nếu như việc truyền giảng, dạy dỗ mà mang tính chất chỉ trích, răn đe, giáo huấn, cố gắng làm các em sợ hãi thì các bạn trẻ sẽ thoái thác, bịt tai lại (về mặt tâm lý), dẫn đến việc giáo dục không có hiệu quả.
Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.
Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.
Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.
Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.
Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.
Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.
Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...
Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu. Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…
34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.
51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...
Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.
Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.
Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.
Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.
Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.
Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.
Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…
Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.