Lừa họa sĩ

Trong ảnh là con lừa cái có tên Paty, 8 tuổi, đang miệt mài dùng miệng "múa bút" tạo nên những bức tranh sinh động theo trường phái trừu tượng, được bán với giá mỗi bức là 100 bảng Anh, tương đương 130 USD.

Paty được chị Vicky Greensdale, một họa sĩ chuyên nghiệp cư ngụ ở thành phố Bristol phía tây nam Vương quốc Anh, cũng là người yêu mến động vật đặt mua từ Romania gần 7 năm trước. Con lừa thường chú tâm theo dõi mỗi khi thấy nữ chủ nhân hành nghề, rồi bắt đầu thể hiện năng khiếu hội họa của mình bằng cách ngậm bút vẽ…

Tuy nhiên vận tốc "múa bút" của Paty rất chậm, trung bình chỉ một nét duy nhất sau mỗi lần nhúng cọ vào mực vẽ, do vậy họa sĩ - lừa thường hoàn thiện mỗi bức tranh trong nhiều ngày liền.

Được biết, ngoài sở trường vẽ tranh ra, nàng lừa Paty còn có biệt tài điêu luyện với bộ môn bóng đá.

K.Dung (theo Daily Mail)

Các tin khác

 “Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

“Người chuột chũi” giữa hai đại đô thị nước Mỹ

Bên dưới ánh đèn neon của trung tâm casino Las Vegas Strip và nhịp sống xa hoa của phố cổ Manhattan tại trung tâm tài chính New York, một thế giới ngầm tăm tối tồn tại song song. Được gọi là "Người chuột chũi" (Mole People), không ít người vô gia cư đã chọn các đường hầm thoát lũ và mạng lưới tàu điện ngầm bỏ hoang làm nơi trú ngụ.