Ngày nắng cũng như hôm mưa, Tùng tập nhận diện màu sắc, nghĩ về cách pha trộn, nghĩ về những điều sẽ vẽ nhưng Tùng chưa vẽ ngay. Một phần là bởi do chưa quen ngậm cọ trong miệng rồi điều khiển nét vẽ; mặt khác, số tiền mua màu rất đắt, Tùng không dám vẽ ngay, sợ hỏng. Hình mẫu đầu tiên mà Tùng nghĩ đến chính là ngôi nhà trong tấm ảnh của chị Kiều Trinh cho xem. Ở đó có hàng cây dẫn lối đi vào sân nhà.
Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Trẹm (thuộc vùng Miệt thứ An Minh, tỉnh Kiên Giang), quê hương với bạt ngàn rừng tràm, những con người hiền hòa, chân chất đã in sâu trong ký ức của "họa sĩ" Lê Hoàng Nhân. Ký ức đó đã gợi cảm hứng để anh sáng tác hàng nghìn bức tranh vỏ tràm mang giá trị nghệ thuật độc đáo.
Vẽ tranh không bằng chất liệu quen thuộc, nhiều người đã tạo ra những bức tranh bằng hạt gạo, khói, lá, hoa, thậm chí bằng bẹ chuối khô... Điều đó tiếp tục khẳng định về sự khéo léo của đôi bàn tay con người, cùng óc tưởng tượng, đã có thể biến những thứ rất bình thường thành tác phẩm nghệ thuật.
“Thủy”- tên triển lãm, cũng là tên của chị. Đã từng học đồ họa và thời trang, gắn bó với ngành thời trang nhiều năm, Thủy chẳng có ý định “dây dưa” với việc vẽ.
Con lợn nái tên Pigcasso nặng 750kg này đã chứng tỏ năng khiếu hội họa thiên bẩm, ngay từ khi được Farm Sanctuary SA đưa về nuôi dưỡng vào đầu năm 2016.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá cho biết, 4 năm qua nhờ đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông đã tác động tích cực đến thái độ và hành vi của người hút thuốc lá cũng như người không hút.
Báo chí Pháp những ngày gần đây đồng loạt đưa tin về câu chuyện một họa sĩ Hà Nội đã thực hiện bộ tranh độc đáo về Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un thời điểm trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Việt Nam.
Trong ảnh là con lừa cái có tên Paty, 8 tuổi, đang miệt mài dùng miệng "múa bút" tạo nên những bức tranh sinh động theo trường phái trừu tượng, được bán với giá mỗi bức là 100 bảng Anh, tương đương 130 USD.
Với những người tù đối diện án tử, nghệ thuật là một cách thể hiện rõ bản thân, đồng thời khẳng định lại sự tồn tại của họ với những người đang sống rất xa bên ngoài ranh giới phòng giam cũng như rất lâu sau khi họ bị hành hình.
Ngắm nét vẽ biếm của Leo (tên thật là Lê Phương) trên tờ An ninh thế giới cuối tháng, giữa tháng, nhiều bạn đọc tưởng họa sĩ này già dặn cỡ ngũ lục tuần. Nhưng khi anh mới bắt đầu cộng tác với tờ An ninh thế giới giữa tháng, - cuối tháng (ANGTCT) chỉ mới qua tuổi 20.
Ngày 20 – 10, chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức tọa đàm nghệ thuật cho dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng”.
Về ở ngõ 310 Nghi Tàm khá lâu rồi, tôi mới biết nhà văn Nguyễn Đình Chính cùng xóm với mình. Ông là người có tiếng trên văn đàn, nhưng lại khá kín tiếng ở khu dân cư. Người xung quanh không biết ông là ai, cứ nhìn cái cách ăn mặc giản dị, cũ cũ, nhiều người lầm tưởng ông là dân Tứ Liên sở tại ven sông chuyên nghề trồng quất, trồng đào.