Nỗi lòng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân lao động, có thể nói chẳng giấy bút nào tả xiết. Người luôn canh cánh bên lòng, thậm chí trước lúc đi xa, Người vẫn còn nhắn nhủ các thế hệ lãnh đạo mai sau rằng: "Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân…" (*).
Thấm nhuần di huấn của Người, 45 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo tới đời sống tinh thần vật chất đối với nhân dân lao động, bằng nhiều chủ trương chính sách mới. Điển hình là Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, với tinh thần "Đổi mới tư duy và thực hiện dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội".
Đoạn tuyệt với cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nhiều chủ trương chính sách đối với nông thôn, nông nghiệp được ban hành, kinh tế nông nghiệp phát triển vượt bậc. Từ một nước trên 80% nông nghiệp, vậy mà nhiều năm cả nước thiếu ăn, phải chạy sang Thái Lan mua gạo, chạy sang Công Gô mua ngô về cứu đói cho dân. Vậy mà chỉ mấy năm đổi mới, gạo đã đủ ăn, thừa ăn. Việt Nam bỗng chốc trở thành một trong những cường quốc về xuất khẩu gạo. Quả là điều kỳ diệu!
Bốn mươi lăm năm qua, bộ mặt nông thôn hoàn toàn đổi mới. Từ nhà tranh, vách đất, bây giờ nhiều miền quê 100% ngói mới. Đồng ruộng từ manh mún, bây giờ bờ vùng, bờ thửa, mương máng dọc ngang đều bê tông hóa. Hệ thống giao thông phát triển đến chóng mặt. Hàng chục cây cầu tầm cỡ châu lục cùng với hàng ngàn cây cầu lớn nhỏ khác mọc lên trên đất nước này, góp phần quan trọng cải thiện việc đi lại của người dân. Có những cây cầu mà mơ ước cả bao đời nay mới có. Điểm qua đôi nét về kết quả đổi mới, chắc Người sẽ mỉm cười nơi chín suối!
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, sau nét cười, chắc nhiều lúc Người phải buồn phiền day dứt, bởi đó đây một bộ phận cán bộ, Đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức có quyền đã sống xa rời quần chúng, thiếu tu rèn phẩm chất đạo đức cách mạng trở thành những "Ông quan Cách mạng" thoái hóa biến chất, không cần kiệm, thiếu liêm chính, không chí công mà cũng chẳng vô tư, đó là mầm mống nảy sinh chủ nghĩa cá nhân, đặc quyền, đặc lợi, dẫn tới tham ô, tham nhũng, lãng phí tiêu cực… họ trở thành sâu mọt đục khoét hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn tỷ đồng ngân sách Nhà nước, tiền mồ hôi nước mắt của dân gây bức xúc trong đời sống xã hội, đó là nguyên nhân đời sống nhân dân chậm được cải thiện, phúc lợi xã hội thấp, tỉ lệ hộ nghèo có giảm nhưng giảm chưa bao nhiêu…
Không ít cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật hành chính (khiển trách, cảnh cáo, giáng cấp, giáng chức, sa thải khỏi cơ quan). Nghiêm trọng hơn, một số người bị truy tố trước pháp luật. Có người phải lĩnh tới mức án tử hình. Thật xót xa thay!
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Bảo vệ thành quả Cách mạng, đưa đất nước ngày càng phát triển trên con đường đổi mới, cũng là trách nhiệm của quần chúng. Vì vậy, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng là nhiệm vụ bức thiết hiện nay. Không làm được điều đó là chúng ta chưa thực hiện tốt bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người suốt cả cuộc đời Vì nước Vì dân.
* Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phần Người nói về Nhân dân Lao động