Lỡ làng thân phận

Chàng đã trở về. Không có cát bụi mưa sa, không có cuồng phong gió lốc, không có tuấn mã hí vang, kèn chiêng trống phách… chàng đã trở về. Chàng yên ắng đi, chàng lẳng lặng về. Xa xăm bên kia, chàng làm gì không ai biết. Về lại bên này, chàng sẽ ra sao, cũng chẳng ai hay. Giữa những chặng đi về, chàng buồn, nên cất lên tiếng ca về thân phận. Một thân phận lỡ làng như giọng hát của chàng trên sân khấu Sài Gòn những năm xưa…

1. Bốn năm trước, có thể gọi chàng là một tên tuổi trong làng giải trí Việt. Chàng hát những ca khúc của giới trẻ, đại loại như Tình ơi, tình xa tít mù. Nhớ không em, tình mình ngày xưa… Khuôn mặt chàng dìu dịu, dáng người chàng thư sinh. Sức hút của chàng không nóng bằng những danh ca khác, nhưng cũng đủ níu tiếng vỗ tay của người hâm mộ. Một vài kẻ đưa tin, gọi chàng là người tự đi trên đôi chân của mình.

Ờ thì, ai lại không thích đi trên đôi chân của mình. Tôi đoán chắc, không ai muốn đi bằng tay, bằng đầu gối… hoặc bằng những vật dụng hỗ trợ cả. Chàng đang đi phăm phăm bỗng dưng chàng mất tích. Một sự mất tích rất bí ẩn. Có nhiều lời đồn thổi về chuyện chàng biệt bóng, có những tin không hay khi chàng bặt tăm. Người ta không thấy chàng nữa, tôi không biết chàng nữa, phố xá không nhận bàn chân quen của chàng nữa. Chàng hiển hiện như mây trắng qua núi, như chim trước sân, như mưa ngoài song cửa. Thoáng đến, thoáng đi, không gì níu giữ, không ai nắm bắt.

Khi mà những dĩ vãng bắt đầu nhạt nhòa, thì chàng lại về. Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, hay hẹn hò mãi bây giờ em cũng đến.. Chàng về tự nhiên như hết bình minh đã chiều, hết xuân sang hạ, tàn thu đến đông. Chàng về như tình nhân xa vắng tìm lại chốn xưa cố kiếm hoài niệm, dẫu hoài niệm đã trở thành phù du. Không ai cật vấn mà chàng nói, không ai khảo tra mà chàng khai.

Chàng kể, những năm qua chàng đi xa. Xa lắm, xa tận đất nước được mệnh danh là thiên đường của hạ giới. Với những đại lộ thênh thang, những tòa cao ốc ngút tầm nhìn, những con người tất bật kiếm tìm danh vọng. Những chiều, ngồi nhìn phố xá lạ quen, chàng nhớ cồn cào khói bụi Sài Gòn, chàng nhớ âm thanh vang vọng của sân khấu, chàng nhớ ánh đèn, chàng nhớ khán giả, chàng nhớ cái micrô con con. Chàng sinh ra không thuộc về nơi ấy, chàng sinh ra là dành cho nơi này, nên chàng đã về lại.

Người ta ghét chàng khi chàng đang lên cao như diều gặp gió, như danh sĩ kiếm được minh quân, như thú hoang tìm được rừng già. Người ta tìm cách hãm hại chàng. Người ta khiến chàng thân tàn ma dại, người ta trù yểm chàng bằng những ngón đòn độc ác nhất. Người ta đốt hương cầu khấn oan hồn, vong lượng để thù chàng. Và, chàng gặp nạn.

Minh họa của Nguyễn Hữu Khoa.
Minh họa của Nguyễn Hữu Khoa.

Chàng ăn không được, chàng ngủ không xong. Hễ nhắm mắt lại, chàng chỉ toàn gặp những đứa mặt ngựa đầu trâu, nanh xanh mỏ vàng… Chàng mở mắt ra chỉ thấy toàn thân bải hoải, sinh lực tiêu tan. Chàng phải hủy rất nhiều show diễn, chàng phải mất đi nhiều mối quan hệ. Thường, vẫn nghe nói, những người tâm tính an lành không thấy mộng mị xấu xa. Chỉ những kẻ ác tâm hiểm độc mới ngày nghĩ sao, đêm nằm mơ vậy.

Có thời khắc, chàng chỉ nằm im thở khẽ, nhắm mắt chờ ngưu đầu mã diện réo rắt gọi tên mình về.

May mà, người ấy đã xuất hiện.

Người ấy là nam hay nữ, không quan trọng. Người ấy đẹp hay xấu, không bận tâm. Người ấy già hay trẻ, không cần đoái hoài. Chỉ biết, người ấy nhón tay làm phước cứu chàng ra khỏi hố sâu của sự ám ảnh.

Người ấy dạy chàng đi chùa, người ấy chỉ chàng lạy Phật. Người ấy bảo chàng đọc kinh, người ấy giúp chàng làm việc thiện. Rồi phút chốc, người ấy đưa tay lôi chàng lên máy bay, bay thẳng một mạch hai mươi tư giờ liền, có quá cảnh ở Alaska để sang đất nước bên kia. Nơi, chàng hy vọng sẽ tìm được sự tịnh tâm.

Tôi nhớ những ngày đã cũ, khi chàng nói về sự tởm lợm trong làng giải trí Việt. Khi những gã đàn ông rậm râu mặt trắng, môi tô son vuốt ve vai chàng, khi mà những gã quần xanh mỏng tang màu đọt chuối, áo vàng rực bó sát người lả lơi với chàng. Nhưng dần dà, chàng đã quen với cảnh đó. Lâu thêm nữa, chàng nghiện. 

Rồi chàng thương người ta. Chàng sòng phẳng lắm, ai thương chàng thì chàng thương lại. Ai yêu chàng thì chàng yêu lại. Ai mến chàng thì chàng mến lại. Ai chạm tay chạm chân với chàng thì chàng song thủ hổ bác đụng chạm lại họ.

Ờ, thì chàng có sao chàng nói vậy. Chàng âm dương hòa hợp thì chàng bảo chàng hòa hợp âm dương, có gì đâu mà chàng phải sợ. Trai gái, mạnh yếu, gay, les… thì đều là người cơ mà. Vậy đó, mà có kẻ xấu mồm gọi chàng là lưỡng tính.

Lưỡng tính thì đã sao. Lưỡng tính thì cũng yêu thương đằm thắm mà. Có điều, chàng ạ. Chàng mới về nơi này, tôi không muốn để chàng tủi phận, chỉ xin nhắc chàng rằng, ngày trước chàng tự hào chàng đi bằng chân mình. Thì nay, chàng hãy cố gắng cử động đầu gối để bước đi, chàng nhé.

Có ai đi bằng mồm mà đi xa được bao giờ đâu. Chàng đừng khóc, tôi hay bối rối trước nước mắt của phụ nữ, hay khó xử trước nước mắt của đàn ông. Và cảm giác ái ngại trước nước mắt của giới phận liễu mình tùng.

Thì tôi có nặng nhẹ gì chàng đâu mà chàng ngoảnh mặt làm ngơ. Chàng lau nước mắt đi, chàng đừng mất ngủ, chàng đừng bỏ ăn nữa. Người ấy bốn năm loan phượng cùng chàng, người ấy không ấn chàng vào ghế máy bay để bốc chàng ra khỏi đất nước này nữa đâu.

Chàng hãy cứ cố gắng niệm kinh Dược sư mỗi ngày, vì như vậy, sẽ giúp chàng tránh được những bùa yểm của kẻ ghét ghen.

Mà hỏi thật, có ai ghét chàng như chàng đã nói không, hỡi chàng(?!).

2.Người đàn ông này là một ca sĩ. Quê của đàn ông ở địa phương cách ải Vân Quan chừng 71km theo hướng Bắc. Đàn ông đã có gia đình. Đàn ông bảo, vợ đàn ông là giấy quỳ, đàn ông là axít. Trong những lần dung dịch thẩm thấu, đàn ông được lên chức bố. Nếu chỉ có vậy, đàn ông sẽ chẳng có gì để khoe.

Mà đàn ông giọng hát thì bình thường, ngoại hình lại chẳng đẹp, tên tuổi cứ lững lờ trôi như dị vật trên dòng sông, thì biết nói gì cho hấp dẫn đây. Biết kể gì để nghệ danh không nhạt nhòa. Đành lòng vậy, đàn ông không khai thật về giới tính.

Trong cái thế giới mà đàn ông đặt chân vào, thị phi bao giờ cũng bủa vây. Người có danh, thị phi tự tìm lại. Người vô danh, tự kiếm tìm thị phi. Người nửa vô danh nửa có danh như đàn ông, chỉ còn cách đổi mình để được thị phi.

Lần đầu tiên, đàn ông biết đến thị phi là khi đàn ông bị truy bắt trong lúc đang gió dập mưa sa với những tay đồng tính mén. Nghe đồn, ngoài đàn ông, thì người đàn ông nổi danh khác cũng bị tạm giữ hành chính. Mà tin đồn vậy thôi, xác tín là điều không thể.

Khi thị phi được tỏa như gió đẩy hương về miền xa vắng, bố đàn ông đòi từ bỏ đàn ông, mẹ đàn ông đòi từ mặt đàn ông, vợ đàn ông đòi quyên sinh, con đàn ông không nhìn mặt đàn ông. Còn đàn ông thì sao?.

Đàn ông không buồn, đàn ông cũng chẳng vui. Đàn ông không sầu, đàn ông không khổ. Đàn ông lật sách xưa, đàn ông đọc được tích Tái ông thất mã. Chuyện xui lẫn chuyện may, điềm gở lẫn điềm an, cái mất tưởng được, cái được tưởng mất… Gấp sách lại, đàn ông mỉm cười.

Đàn ông gào lên với kẻ đưa tin, mình là người đồng tính nè, ký giả ơi! Ký giả phỏng vấn mình đi, mình nói hết. Mà mình bị oan, người ta đồn thôi. Chứ thật ra, mình không đồng tính.

Kẻ đưa tin nghe đàn ông nói, đầu lắc lư quay cuồng như dân chơi say thuốc lắc, như người lần đầu đi tàu biển, như phụ nữ choáng tàu xe… Là sao ta?. Nói chung là… tào lao đó.

Sau cái đận Tái ông thất mã đó, đàn ông đã hiểu, đổi liêm sỉ lấy thị phi dễ dàng lắm. Mà thị phi không mất tiền mua, thị phi không tăng như giá vàng, thị phi không đóng băng như địa ốc, thị phi cũng chẳng cần tính toán so đo. Thị phi chỉ cần luyện được tuyệt chiêu "Diện bố sam" khiến mặt mình như mặt nhựa đường là đã lừng lừng lẫy lẫy hành tẩu giang hồ.

Đàn ông bảo, trước khi đàn ông lấy vợ, đàn ông có gặp một đàn ông khác. Đàn ông khác tướng người sang trọng, dáng dấp đại gia. Đàn ông khi ấy khốn khổ, nhịn đói đi hát, chạy bộ đến nơi tập, ở nhà thuê, tiền là thứ xa xỉ ít khi chịu nằm yên trong ví.

Đàn ông khác nhìn đàn ông âu yếm lắm. Đàn ông khác nói, giá mà mình có thể thành giai ngẫu, giá mà mình có thể thành người trăm năm. Giá mà mình đừng ở hai thế giới khác nhau, giá mà mình đừng đồng sàng dị mộng. Giá họ cho mình kết hôn, giá ánh mắt của dư luận đừng nhìn mình nghi kị, chắc chắn rằng anh sẽ cưới em.

Đàn ông nghe xong nỗi lòng đàn ông khác, đàn ông tấm tức khóc. "Khóc cho vơi đi những nhục hình, khóc cho vơi đi những tội tình, đời con gái cũng cần dĩ vãng… mà đàn ông, chỉ còn tương lai…". ( Vô cùng xin lỗi nhạc sĩ lừng danh Vũ Thành An).

Mà biết vì sao đàn ông thương đàn ông khác không. Vì có lần, đàn ông về quê chịu tang người thân, đàn ông khác đã lặng lẽ dúi vào tay đàn ông nửa nghìn USD làm tiền lộ phí. Đàn ông mang mối chân tình ấy bùi ngùi trên suốt chuyến bay.

Gặp nhau sau những ngày xa cách, đàn ông khác cầm tay đàn ông, khe khẽ hỏi: "Em đỡ buồn chưa?". Đàn ông thổn thức: "Ngoài trời còn có trời, ngoài núi còn có núi. Ngoài nỗi buồn này, em còn nỗi buồn khác, anh có hiểu không?". "Anh hiểu chứ, nhưng mà biết là làm sao. Vì anh và em sinh ra không để dành cho nhau mà, em yêu…". Rất nhiều hành khách có mặt tại phi trường hôm ấy, đã ngất xỉu vì hoảng loạn sau lời yêu thương ấy của đàn ông khác dành cho đàn ông.

Họ âu yếm khoác tay nhau đi về miền kín đáo…

Giờ đàn ông đã có vợ, giờ đàn ông khác đã là một MC nổi tiếng. Thi thoảng chạm mặt nhau, vẫn yêu thương dành cho nhau ánh nhìn nhiều ám ảnh.

… Đời con gái, cũng cần dĩ vãng… mà đàn ông… chỉ còn tương lai(!).

3. Thôi mà, chuyện giới tính, trời sinh sao chịu vậy. Có ai muốn mình khác lạ, có ai muốn mình khác biệt đâu. Tôi cũng có muốn này kia kia nọ với chàng lẫn đàn ông đâu. Có điều, cứ rình rình rang rang như vậy thì làm phiền lòng nhau lắm. Với lại, người ta bảo rồi, ca sĩ hát bằng miệng, có ai hát bằng giới tính đâu. Liêm sỉ hay dây thần kinh xấu hổ chắc rơi vạ vật đâu bên con đường danh vọng thôi, chịu khó đi tìm, chắc cũng nhặt lại được mà.

Tôi biết nhiều bác sĩ chuyên khoa rất giỏi, tôi sẽ nhờ họ phục hồi lại phẩm giá hay phẩm hạnh gì gì đó… giúp chàng lẫn đàn ông, nhé

Nguyệt Hữu

Các tin khác

Hành trình hồi hương của những phận người lầm lỡ

Hành trình hồi hương của những phận người lầm lỡ

“Việc nhẹ, lương cao”, “thế giới tự do”, “không cần lao động vẫn có cuộc sống sung túc, được bảo lãnh đi định cư tại các nước thứ ba như Mỹ, Canada, Australia”... Đó là những lời dụ dỗ khiến một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên tin theo và di cư bất hợp pháp sang Thái Lan mong được “đổi đời”.

Muôn vẻ sáng tác ca khúc theo “đơn đặt hàng”

Muôn vẻ sáng tác ca khúc theo “đơn đặt hàng”

Trong đời sống âm nhạc, nhiều tác phẩm ra đời theo “đơn đặt hàng” hay yêu cầu, mong muốn nào đó không phải là điều xa lạ. Nhưng vượt ra khỏi mục tiêu ban đầu, nhiều tác phẩm đã ghi dấu ấn bền vững trong lòng công chúng. Đơn đặt hàng - tưởng chừng là khuôn khổ - lại giống như chiếc khung để nhạc sĩ vẽ lên những bức tranh âm nhạc sống động và nhiều điều thú vị.

Họa sỹ Trần Đại Thắng: Bước cùng sách từ bờ sông Đà năm ấy

Họa sỹ Trần Đại Thắng: Bước cùng sách từ bờ sông Đà năm ấy

Trần Đại Thắng chưa bao giờ thực sự rời sông Đà. Dòng sông ấy vẫn lững lờ trong từng trang sách anh làm, trong mùi giấy in thoang thoảng, trong cả những đêm khuya anh ngồi viết lại chính đời mình. Từ cậu bé 6 tuổi mê mẩn ngắm những cuốn sách Nga trong một hiệu sách bên kia dòng sông Đà đến người dựng nên Đông A Books, Thắng chỉ làm một việc, giữ cho sách không trở thành một thứ thoáng qua. Cuốn "Tôi kể" dày 500 trang không phải lời kết. Chỉ là một lần nữa, anh lật giở ký ức, để xem tất cả những chi tiết nhỏ bé anh đã dành cả đời chăm chút, liệu có đủ nặng để níu lại một chút gì đó giữa dòng đời đang trôi quá vội.

Hệ sinh thái web lậu và cá độ phía sau Xôi Lạc TV

Hệ sinh thái web lậu và cá độ phía sau Xôi Lạc TV

Sau gần một thập kỷ hoạt động trên không gian mạng, hệ thống phát sóng bóng đá lậu Xôi Lạc TV vừa bị Cơ quan công an triệt phá, khởi tố hàng chục đối tượng liên quan. Đằng sau những đường link xem bóng đá miễn phí tưởng chừng vô hại là cả một "hệ sinh thái" web lậu vận hành theo kiểu "đầu rắn nhiều thân", gắn chặt với quảng cáo cá cược và dòng tiền ngầm có quy mô lớn.

Hà Lan mới chỉ dăm ngày

Hà Lan mới chỉ dăm ngày

Tôi quyết định làm chuyến “du lịch bụi” đến Hà Lan vào những ngày cuối năm 2025. Với tôi, đây thật sự là chuyến đi đáng nhớ, bởi Hà Lan không chỉ có kênh đào thơ mộng, cối xay gió, cánh đồng hoa Tulip rực rỡ, văn hóa xe đạp độc đáo mà còn là mảnh đất có nhiều điều để khám phá.

Công nghiệp văn hóa Việt Nam sau những cú hích năm 2025

Công nghiệp văn hóa Việt Nam sau những cú hích năm 2025

Năm 2025, lịch sử và âm nhạc cùng lúc tìm được đường trở lại đời sống đương đại. Những bộ phim chiến tranh như "Mưa đỏ" đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé với doanh thu trên 700 tỷ đồng; các chương trình Đại nhạc hội quy mô lớn thắp sáng không gian công cộng bằng cảm xúc tập thể, concert "Tổ quốc trong tim" thu hút 50.000 khán giả, Concert "Rạng rỡ Việt Nam" sau vài giờ mở bán đã cháy vé, cho thấy dư địa để phát triển công nghiệp văn hóa rất lớn. Vấn đề là làm thế nào để biến những khoảnh khắc bùng nổ ấy thành một chiến lược phát triển bền vững cho ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam.

Cuộc đua xe tự lái: Cạnh tranh trong hợp tác ở London

Cuộc đua xe tự lái: Cạnh tranh trong hợp tác ở London

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị không ngừng leo thang, một mô hình hợp tác độc đáo đang hình thành ngay tại trung tâm châu Âu. Thủ đô London của nước Anh sắp trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới chứng kiến xe tự lái của hai gã khổng lồ công nghệ đến từ Mỹ và Trung Quốc cùng vận hành. Sự hiện diện song hành này không đơn thuần là một cuộc đua công nghệ, mà còn mở ra một lối đi mới, nơi những đối thủ toàn cầu cùng phát triển dưới một khung pháp lý chung, mang đến hy vọng về khả năng phối hợp trong một lĩnh vực then chốt của tương lai.

Khi “an toàn” chỉ là một khái niệm

Khi “an toàn” chỉ là một khái niệm

Năm 2001, khán giả đã hồi hộp dõi theo những pha hành động và đấu trí trong bộ phim Oceans Eleven (11 tên cướp thế kỷ) về một vụ cướp casino được dàn dựng tinh vi đến mức hoàn hảo ở Los Angeles. Và cuối năm 2025, khi nước Đức đang yên bình tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, một vụ cướp ngân hàng táo bạo, với những tình tiết ly kỳ như phim điện ảnh, đã khiến người ta không khỏi bàng hoàng.

Khi chim bỏ đường bay

Khi chim bỏ đường bay

Có thể gọi vụ hủy chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” hôm 28/12 vừa qua là “vụ bể show thế kỷ” bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia “đình công”.

Tăng trưởng nghịch chiều và cơ hội cho nền công nghiệp văn hóa

Tăng trưởng nghịch chiều và cơ hội cho nền công nghiệp văn hóa

Năm 2025 của điện ảnh thế giới mở ra với tâm thế bất an. Hollywood, biểu tượng của nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu tiếp tục đối mặt chu kỳ suy giảm doanh thu, sự bế tắc của dòng phim trung cấp, chi phí sản xuất leo thang và tình trạng phụ thuộc quá mức vào các thương hiệu cũ. Thị phần phòng vé phim Hollywood đang giảm dần so với 2 thập kỷ trước, nhất là ở các thị trường châu Á, nơi khán giả trẻ chuyển sang nội dung bản địa và dịch vụ trực tuyến.

Ăn chặn tiền sinh viên: Những kẻ đánh cắp niềm tin

Ăn chặn tiền sinh viên: Những kẻ đánh cắp niềm tin

Bắt nguồn từ một câu hỏi thắc mắc trên diễn đàn mạng xã hội của một vài sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long cùng 2 cấp dưới bị khởi tố hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với cáo buộc đã "ăn chặn" tiền hỗ trợ tham gia phục vụ sự kiện A80 của sinh viên. Số tiền được cho là bị xà xẻo ấy không lớn (chỉ hơn 200 triệu) nhưng thứ mất đi lại lớn hơn nhiều lần.

Khi các “triệu phú crypto” vào tầm ngắm của những kẻ bắt cóc

Khi các “triệu phú crypto” vào tầm ngắm của những kẻ bắt cóc

Trong bối cảnh Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác liên tục tăng giá, những ví tiền số trở thành “kho vàng di động”, đây không đơn thuần là dạng tống tiền truyền thống nữa. Tội phạm kết hợp giữa công nghệ và thủ đoạn tàn ác truyền thống để chiếm đoạt những khối tài sản ảo. Chúng sử dụng kỹ thuật doxxing (thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng), khai thác mạng xã hội, truy vết on-chain, rồi chuyển sang hành vi bạo lực ngoài đời thực để bắt cóc, khống chế và ép nạn nhân mở ví, tiết lộ mật khẩu crypto hoặc buộc gia đình nạn nhân chuyển tiền.

Khi thị trường đen buôn bán cổ vật tiếp tay cho tội phạm toàn cầu

Khi thị trường đen buôn bán cổ vật tiếp tay cho tội phạm toàn cầu

Sáng sớm 19/10, bốn tên cướp cải trang thành công nhân xây dựng đã thực hiện một vụ cướp được lên kế hoạch tỉ mỉ tại Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris (Pháp). Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, chúng đã cuỗm đi 8 món đồ từ bộ sưu tập Trang sức Hoàng gia Pháp - những món đồ nổi tiếng với ý nghĩa lịch sử và tổng giá trị ước tính lên tới 88 triệu euro. Mặc dù một vài nghi phạm đã bị bắt giữ, công tố viên Paris Laure Beccuau vẫn mô tả hoạt động này "rất có thể là hành động của tội phạm có tổ chức".

Người giữ vai trò quan trọng trong hệ thống Hoàng Hường

Người giữ vai trò quan trọng trong hệ thống Hoàng Hường

Sau khi Hoàng Hường - người được mệnh danh là "nữ hoàng" thực phẩm chức năng bị bắt, cơ quan điều tra tiếp tục bắt một mắt xích quan trọng trong "đế chế" Hoàng Hường, đó là Nguyễn Thị Tường An, người không livestream, không xuất hiện trên truyền thông nhưng được dư luận cho rằng, vai trò của Tường An cực kì quan trọng trong hệ thống của Hoàng Hường.

Từ Jack97 không biết sợ tới một câu hỏi lớn hơn

Từ Jack97 không biết sợ tới một câu hỏi lớn hơn

Trên sân khấu lớn, Jack97 bước ra hào hoa như một “công tử” miền Tây, để rồi cậu ca sĩ ấy “tông cửa mồm” ném một câu “dồn cửa tai” của khán giả: “Lào gì cũng tôn”. Lập tức, video ấy tràn lan trên mạng, kéo theo phản ứng giận dữ của rất nhiều người…

Thằng mõ mới ngụ cư cam quýt

Thằng mõ mới ngụ cư cam quýt

Đò dọc phải tránh đò ngang

Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa

"Đò" là từ "độ" tiếng Hán - Việt chuyển qua tiếng Việt, theo nhà ngôn ngữ học Lê Ngọc Trụ. Khi ai đó bảo: "Thành công rồi, việc này có trời độ", ta hiểu là do trời ủng hộ giúp đỡ, chứ không hẳn hiểu theo nghĩa độ/ đò là chở qua sông.

Lật tẩy mạng lưới rửa tiền toàn cầu của Prince Holding Group

Lật tẩy mạng lưới rửa tiền toàn cầu của Prince Holding Group

Trong báo cáo dài hơn 200 trang mới được công bố, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ xác định Prince Holding Group (Prince Group) - đế chế kinh doanh trải khắp thế giới của ông trùm lừa đảo Chen Zhi, là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Không chỉ vận hành hàng loạt trại lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia và Myanmar, Prince Group còn rửa hàng trăm triệu USD tiền bẩn qua hệ thống ngân hàng Hàn Quốc, fintech Singapore, bất động sản Dubai và quỹ đầu tư ở London (Anh).

Con chip niềm tin và chân dung doanh nhân poker khát nước

Con chip niềm tin và chân dung doanh nhân poker khát nước

Có những kẻ từng được ca ngợi là “người mở đường cho kỷ nguyên khởi nghiệp”, nhưng khi bức màn rơi xuống, người ta mới nhận ra đó không phải người mở đường mà là kẻ đào hố. Đào Minh Phú, trong nhiều năm, được nhắc đến như hình mẫu của một “doanh nhân 4.0”: năng động, sắc sảo, nói đâu trúng đó.

Sắp xếp, sáp nhập đại học Việt Nam theo hướng nào?

Sắp xếp, sáp nhập đại học Việt Nam theo hướng nào?

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã yêu cầu sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương...