Lesbian và chuyện đám cưới gây sốc ở Hà Nội

Những ngày vừa qua dư luận xôn xao về một đám cưới của một cặp lesbian (đồng tính nữ) còn khá trẻ.

Đám cưới gây "sốc"

Cũng như nhiều cặp đôi khác trong ngày trọng đại của mình, cô dâu Thùy Linh nổi bật với một chiếc váy trắng, voan phủ đầu trắng, lại không quên thắt một chiếc nơ tinh khôi. Còn vị hôn phu Quang Minh diện bộ vest trắng, sơmi trắng, cà vạt đen. Đám cưới được diễn ra trong một nhà hàng xinh xắn, cũng có hoa hồng, có nến, có bàn tiệc, có bánh ga tô... Đến chung vui có rất nhiều bạn bè của hai họ, lại có cả sự hiện diện của phía "nhà trai" là mẹ của “chú rể”. Nếu thoạt nhìn cũng không khác lắm so với những cặp uyên ương trong ngày đại hỷ của mình.

Tuy chỉ được chiêm ngưỡng đám cưới đặc biệt này trong vòng 10 phút đồng hồ ngắn ngủi, song dường như người xem có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của hai nhân vật chính. Nghi lễ của đám cưới cũng không thể thiếu màn cắt bánh,  màn phù dâu dắt cô dâu tới gặp "chú rể", hai người trao nhẫn cưới cho nhau trong sự hò reo cổ vũ của mọi người xung quanh. "Chú rể" phát biểu trước mọi người: "Mình với Linh muốn nói với các bạn đó là chúng mình sẽ luôn ở bên nhau và sống hạnh phúc. Thật là hạnh phúc!".

Trong clip được tải trên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube, cô dâu Thùy Linh đã rất mạnh dạn, tự tin chia sẻ suy nghĩ của mình về đám cưới của hai người: "Thực ra thì em thấy chuyện này rất bình thường, ở nước ngoài đã xảy ra nhiều, Việt Nam mình cũng nên cởi mở hơn...". Còn "chú rể" thì bộc bạch: "Em cho rằng, mình hãy nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Trong tình yêu và cuộc sống đều có những khó khăn riêng. Như những cặp nam nữ khác, nhiều cặp còn bị phản đối. Còn chuyện của em, ban đầu biết, mẹ em cũng có buồn trong một vài tháng, sau đó mẹ nói với em rằng quan trọng là con cảm thấy hạnh phúc".

Được biết cặp đôi là Linh - Minh vốn là bạn học của nhau tại Trường Raffles Hà Nội (thuộc Tập đoàn Giáo dục Raffles - chuyên về kinh doanh và thiết kế của Singapore). Khi mới gặp nhau, Linh thì ấn tượng mái tóc đỏ rực của Minh, và ngược lại Minh cũng ấn tượng không kém với mái tóc dài của "đối phương", rồi yêu nhau. Khi tình yêu "chín muồi", họ đã quyết định đi đến đám cưới.

Và dường như, đám cưới này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ bạn bè của cô dâu, “chú rể”. Sự có mặt của mẹ “chú rể” cũng là một niềm động viên rất lớn đối với một đám cưới được cho là đặc biệt này.

Một người bạn của cô dâu tỏ ra khá vui mừng trước hạnh phúc của đôi bạn trẻ: "Mình thích thế! Dù sao thì mình thấy phụ nữ tốt hơn đàn ông nên được như thế thì tốt!". Khi được hỏi bạn có sẵn sàng lấy một cô gái làm chồng không, cô trả lời: "Nếu mà yêu thì lấy chứ. Nhưng mỗi tội là không yêu thôi. Dù sao lấy được phụ nữ vẫn tốt hơn". Cô gái này nêu ra đủ lý do: "Ít nhất là sẽ không ngoại tình này, không đi uống bia bỏ bê vợ con... Hai người đều là con gái nên dễ hiểu nhau hơn, dễ thông cảm cho nhau hơn (!?)".

Đám cưới của cặp đôi Minh – Linh.
Đám cưới của cặp đôi Minh – Linh.

Thậm chí, một độc giả còn mạnh miệng tuyên bố: "Đây là phát súng mở màn cho phong trào phụ nữ bình quyền, chống lại trào lưu "Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau" bằng trào lưu mới "Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau".

Tuy nhiên, cũng đã có những ý kiến tỏ ra băn khoăn về tương lai của cặp đôi này. "Cái em mà được gọi là "chú rể"  thì cũng thấy có tí chững chạc, còn cái em là cô dâu thì thấy hơi nhí nhố, cảm giác như em đang mạo hiểm với cuộc đời để có được những giây phút kỳ quặc như kia. 19 tuổi - còn quá trẻ để có thể tự quyết định điều gì lâu dài cho tương lai" - một độc giả chia sẻ. Có bạn nghĩ xa hơn: "Hai đứa con gái mới đầu lấy nhau về thì thích. Như kiểu bạn thân với nhau thì cái gì cũng chia sẻ được nên thấy hợp là đúng. Xong rồi cưới nhau về, sống với nhau lâu ngày, bản tính đàn bà trỗi dậy. Lúc đấy mới sinh chuyện". Cũng có một số lại còn lo xa hơn: "Về lâu dài hai người muốn có con thì sẽ thế nào?".

Trào lưu... giả les?

Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi mới phát hiện ra rằng, hiện nay có một bộ phận giới trẻ đang xuất hiện một trào lưu... giả đồng tính. Một chuyên gia tâm lý của Công ty TNHH Tư vấn tâm lý đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng kể lại cho chúng tôi về những ca tư vấn đáng nhớ của mình.

Cách đây khoảng vài tháng, Thu (học sinh của một trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội) được bố mẹ đưa đến với nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Theo lời cha mẹ cô gái thì con mình "bỗng dưng bị... les", nhờ các chuyên viên tư vấn viên giúp đỡ cháu.

Sau khi tìm hiểu, chuyên gia tâm lý phát hiện xuất phát điểm là những trò chơi rất vô tư, hai bạn gái học cùng lớp từ bậc tiểu học tỏ ra rất quấn quýt nhau. Chúng nhận nhau là vợ vợ, chồng chồng. Sau đó một trong hai cô gái có sự đổ vỡ tình cảm đối với một bạn nam. Vậy là cả hai thỏa thuận quyết không chơi với bạn khác giới nữa. Thậm chí, Thu và bạn gái còn có quan hệ tình cảm. Rất may sau một thời gian điều trị, cô nữ sinh kịp thoát ra khỏi trò chơi nguy hiểm.

Một trường hợp khác là một cô gái người Nghệ An ra Hà Nội ôn thi đại học. Cô gái này kể: "Em có người chị họ đang học ở Hà Nội, nên em được chị giúp đỡ cho ở cùng trong nhà trọ. Hàng ngày em đi học ở lớp luyện thi gần trường, buổi tối em ngủ với các chị sinh viên cùng phòng với chị họ em. Thế rồi có một chị cùng phòng chăm sóc, yêu quý em ra mặt. Chị mua quà, tặng khăn, mua váy cho em. Đi đâu chị ấy cũng rủ em đi cùng và có lúc còn giới thiệu với mọi người rằng em là "người yêu" của chị ấy. Có hôm chị bỏ tiết về phòng ngủ với em vì biết em đang học ở nhà một mình.

Trào lưu giả les của một cặp học sinh phổ thông.
Trào lưu giả les của một cặp học sinh phổ thông.

Em bắt đầu xa dần người chị họ của mình, bám chặt lấy "chị yêu". Những khi chị ấy phải đi thực tập, hay có việc về quê là em nhớ chị ấy tới mức mất ăn, mất ngủ, đầu óc không tập trung vào học được nữa. Lúc nào em cũng thèm được chị ấy "yêu". Có hôm chị ấy bận học, không chú ý tới em, em đã làm nũng chị ấy, giả vờ giận dỗi và chủ động đòi hỏi chị ấy yêu mình. Em đã trở thành một người đồng tính nữ thật sự rồi”.

Cô gái này một mực cho rằng cô không thể nào quên được mối tình với "chị kia", sẽ tìm gặp chị ấy, van xin chị ấy đừng bỏ cô, cô sẽ hiến dâng trọn đời cho chị ấy, không thèm lấy chồng. Chuyên gia tư vấn đã phân tích cho cô hiểu rằng cô không phải là người đồng tính luyến ái, dù có tham gia vào trò tình dục đồng giới.

"Tôi khẳng định cô là cô gái bình thường, nhưng đã bị lôi kéo vào trò chơi tình dục tới mức tưởng đánh mất giới tính thật của mình" - vị này nói. Tuy nhiên, bên cạnh một số cô gái bị lôi kéo, thì cũng có những em gái do chưa ý thức được trò chơi nguy hiểm này mà coi đó như một cái mốt. Giờ ra đường cứ phải ôm, hôn nhau một cách tự nhiên để khẳng định thương - hiệu - lạ. Không những chơi lẻ cặp, mà các bạn còn lập hội, nhóm. Nhan nhản trên blog những cái tên: "Đồng tính hội", "Trụy lạc hội"...

Nếu thương nhau thì... cứ ở với nhau

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn, người rất quen thuộc với thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam thông qua chuyên mục "Cửa sổ tình yêu" phân tích. Trước tiên, cần phải nhận thức một điều rằng, đồng tính nữ cũng như đồng tính nam (gay) là một hiện tượng có thật trong xã hội và tồn tại một cách khách quan cùng với sự phát triển của loài người. Theo những nghiên cứu khoa học gần đây nhất thì hiện tượng đồng tính chiếm từ 1,5-2% dân số trên thế giới. Ở Việt Nam, tỉ lệ này cũng xêm xêm. Như vậy có nghĩa là ở nước ta số người đồng tính luyến ái lên tới con số... cả vạn.

Tuy nhiên, hiện tượng này lâu nay hình như chưa được quan tâm một cách đúng mực. Nếu có quan tâm thì cũng hay bị đề cập tới những mặt trái. Tỉ dụ như trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta hay bắt gặp người đồng tính gây án, hay vi phạm pháp luật...; chứ hiếm khi gặp các hình ảnh tích cực.

Về đám cưới của hai bạn trẻ đồng tính nữ, nếu xét trên phương diện pháp luật thì là chưa đúng. Pháp luật Việt Nam hiện tại chưa công nhận hôn nhân đồng giới. Còn trên khía cạnh đạo đức, xã hội thì dường như cả cô dâu và “chú rể” có tuổi đời còn quá trẻ (cả hai đều 19 tuổi). Có thể ở trong thời điểm này, họ cảm thấy "không thể sống thiếu nhau được", và muốn chứng tỏ cho cả xã hội thấy rằng: "Tôi hoàn toàn có thể sống bằng tình cảm và khả năng của mình". Tuy nhiên, theo thời gian hai bạn trẻ này sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Thứ nhất, về phương diện xã hội khi mà công khai chuyện của mình cho toàn thể mọi người biết thì hai bạn sẽ khó tránh khỏi những con mắt tò mò soi mói của người khác; không muốn nói là những lời bình phẩm sẽ có thể khiến cả hai bị tổn thương.

Thứ hai, hôn nhân - ngoài chuyện là kết quả của một tình yêu đẹp, là đích đến của những tình cảm luyến ái giữa hai người nam và nữ - thì cũng còn là để duy trì, phát triển nòi giống. Giả sử một cặp hôn nhân dị tính luyến ái, khi mà tình cảm của hai người sau một thời gian bị phai nhạt, thì đứa con, tài sản chung của hai người... sẽ là thứ níu kéo họ ở lại với nhau. Nói như vậy cũng không hẳn là lấy nhau chỉ để sinh con, song đứa con sẽ là một sự ràng buộc đối với cả hai vợ chồng. Và rõ ràng là hai người đồng tính nữ sau kết hôn thì những yếu tố ràng buộc hầu như là rất ít ỏi.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: "Theo thời gian hai bạn trẻ này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức".
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: "Theo thời gian hai bạn trẻ này sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức".

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết, ông đã tiếp xúc với một số lượng không nhỏ người đồng tính, và thấy rằng, thông thường, với những người đồng tính thực sự thì họ luôn có xu hướng muốn ẩn mình, và hôn nhân không phải là điều mà họ bắt buộc phải hướng tới. Bởi vậy nếu hai người đồng tính mà có tình cảm với nhau, thì nên cứ "lặng lẽ" dọn về sống chung. Không cần thiết phải làm đám cưới một cách rình rang. Trên thực tế cũng đã có nhiều cặp đôi làm như thế.

Dĩ nhiên có thể cho rằng, đám cưới của đôi bạn trẻ Minh - Linh là "lá cờ đầu", muốn khẳng định sự bình đẳng trong xã hội của người đồng tính. Song ngay trong lễ cưới của mình thì "chú rể" Quang Minh vẫn phải mặc một bộ đồ rất "nam tính". Và khi mà xã hội vẫn còn chưa có cái nhìn "cởi mở" lắm đối với người đồng tính, thì tốt hơn hết không nên làm rùm beng, gây sự chú ý.

Đề cập tới trào lưu... giả đồng tính, chuyên gia tâm lý này cho biết, một người để khẳng định là đồng tính thì phải thỏa mãn 3 yếu tố. Thứ nhất là đó phải là người trưởng thành, có ý thức nhận thức đầy đủ về bản thân. Thứ hai, phải có tình cảm yêu thương người đồng giới như tình cảm nam nữ. Thứ ba phải có khát khao tình dục đồng giới. Nếu thiếu đi một trong 3 yếu tố này thì không thể nói một người là đồng tính luyến ái được.

Chuyên gia tâm lý này cũng khuyến cáo, tình trạng giả đồng tính xảy ra hiện nay hoặc do các bạn trẻ a dua học đòi, coi đó là thứ mốt. Song cũng không loại trừ do bị gia đình quá khắt khe trong chuyện bạn bè khác giới. Bởi vậy, các bậc phụ huynh cần hết sức quan tâm tới những biến chuyển về tâm sinh lý, tình cảm của con em mình

Minh Tiến

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.