Những ngày này, trên khắp cả nước đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Cùng với đó là các hoạt động chuẩn bị tổ chức Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm học 2025-2026 cũng đang gấp rút.
Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính uỷ Cảnh sát biển: Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” góp phần xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương.
Đến nay, cuộc thi đã hoàn thành các vòng chung kết khu vực và chuẩn bị cho chung kết toàn quốc.
Theo Đại tá Lê Huy, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đây không chỉ là sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn là mô hình giáo dục trực quan, sinh động, đưa những nội dung vốn được coi là khô khan như Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến gần hơn với học sinh.
Đại tá Lê Huy cho biết, trong năm học 2025 - 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp tổ chức 13 cuộc thi cấp xã, phường; 5 cuộc thi cấp tỉnh, thành phố và 1 vòng chung kết khu vực, thu hút hơn 80.000 học sinh tham gia trực tiếp, cùng hàng trăm nghìn lượt giáo viên, phụ huynh và nhân dân theo dõi, cổ vũ.
Qua đó, chương trình trở thành một trong những mô hình tuyên truyền về biển, đảo có sức lan tỏa sâu rộng trong ngành giáo dục khu vực miền Trung. Thông qua các phần thi kiến thức, sân khấu hóa, hùng biện và trải nghiệm, học sinh được tiếp cận một cách sinh động với kiến thức pháp luật, lịch sử và truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của dân tộc.
“Những câu chuyện chân thực về Hoàng Sa, Trường Sa, về người chiến sĩ Cảnh sát biển và ngư dân bám biển đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương”, Đại tá Lê Huy nói.
Tiếp nối thành công của các vòng thi cấp xã, phường và cấp tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp tổ chức thành công vòng chung kết khu vực 3 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 21 trường THCS, hơn 200 học sinh và gần 500 cán bộ, giáo viên đến từ 5 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 21 tivi thông minh, hàng trăm suất học bổng và nhiều phần quà tặng các nhà trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.
Đại tá Lê Huy chia sẻ, giá trị của cuộc thi không dừng lại sau mỗi vòng tranh tài. Sau mỗi cuộc thi, nhiều học sinh tiếp tục chủ động tìm hiểu về biển, đảo; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền tại nhà trường và địa phương, trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi” ngay trong gia đình và cộng đồng.
“Từ một sân chơi kiến thức, cuộc thi đã thực sự trở thành hành trình bồi đắp lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng lòng yêu nước và hun đúc trách nhiệm công dân đối với biển, đảo quê hương. Nếu trong các nhà trường, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 gieo mầm tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ thì tại các làng chài ven biển, đơn vị bền bỉ củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm cho ngư dân thông qua Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân””, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ.