Israel tấn công đội tàu chở hàng nhân đạo cho Dải Gaza
Rạng sáng ngày 31/5/2010, lực lượng đặc nhiệm của Israel đã bất ngờ tấn công đội tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ chở hàng nhân đạo cho người Palestine tại Dải Gaza, gây ra cái chết của ít nhất 10 người và 30 người khác bị thương (phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có 16 người chết).
Hành động ngang ngược tấn công tàu dân sự ngay trên hải phận quốc tế này của Tel-Aviv ngay lập tức đã gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội của nhiều nước trên khắp thế giới. Giới quan sát nhận định, Israel sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng từ vụ việc này...
Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, đã có tổng cộng 16 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ lực lượng đặc nhiệm Israel tấn công đội tàu nhân đạo chở hàng cứu trợ cho Dải Gaza. Al-Jazeera còn cho biết, trên boong những chiếc tàu thuộc về cái gọi là "Hải đội tự do" (Freedom Flotilla) này có gần 600 nhà hoạt động nhân quyền, trong đó đáng chú ý có cả Mairead Maguire (người Bắc Ailen từng đoạt giải Nobel Hòa bình) và một vài nghị sĩ châu Âu. Trong khi đó, Sky News lại đưa tin có tới 19 nạn nhân thiệt mạng trong vụ này. Bản thân quân đội Israel chỉ thừa nhận có 10 người chết.
"Hải đội tự do" được các tổ chức thân Palestine và Tổ chức nhân quyền "Gaza tự do" tại Thổ Nhĩ Kỳ thành lập nên. Từ trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi Israel cho 6 con tàu chở 10 ngàn tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho khu vực Gaza đang bị phong tỏa đi qua. Đáp trả lại, Tel-Aviv lại "hứa hẹn" sẽ ngăn chặn hải đội trên bằng bất cứ giá nào, đồng thời gọi đây là một "hành động khiêu khích". Chuyến đi lần này của "Hải đội tự do" đã là hành trình thứ 9, kể từ khi Israel bắt đầu phong tỏa Dải Gaza. Trước đó đã có 5 lần hải đội này mang được hàng hóa thành công vào bờ.
Còn nhớ, Israel bắt đầu phong tỏa Dải Gaza vào năm 2007, khi phong trào cực đoan Hamas lên nắm quyền tại khu vực này. Trong những thời khắc cao điểm năm 2008 và 2009, Israel đã tổ chức nhiều đòn tấn công ồ ạt vào khu vực này nhằm phá hủy các cơ sở hạ tầng của Hamas, sát hại gần 2.000 người. Hiện tại, cuộc sống của 1,5 triệu người Palestine tại Dải Gaza phụ thuộc chủ yếu vào hàng cứu trợ nhân đạo. LHQ và nhiều nước phương Tây đã không ít lần kêu gọi Israel cần nới lỏng các biện pháp phong tỏa để tránh một thảm họa nhân đạo tại khu vực này.
Trong chuyến đi vừa qua, "Hải đội tự do" đã nhổ neo tại cảng của Síp hôm 30/5 với hy vọng cập bến tại Gaza vào sáng ngày 31. Tuy nhiên ngay trong đêm đó, hải đội đã bị lực lượng lính thủy đánh bộ Israel tấn công tại hải phận trung lập cách bờ biển của Palestine 65km. Ban đầu, phía Israel liên lạc với các thủy thủ đoàn, yêu cầu họ quay trở lại. Khi đòi hỏi trên không được đáp ứng, các tay súng Israel đã tổ chức tấn công ngay.
Theo báo chí Israel , mệnh lệnh tấn công hải đội nhân đạo do chính Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak ban hành. Các nguồn tin cho biết, hàng trăm lính thủy đánh bộ Israel đã đổ bộ xuống những con tàu từ trên trực thăng. Còn theo cơ quan phát thanh của quân đội nước này, binh sĩ của họ chỉ phát hỏa khi các thành viên của phái đoàn nhân đạo tìm cách tước vũ khí của họ. Một số lính thủy đánh bộ còn khẳng định, họ nhìn thấy nhiều thủy thủ cầm trên tay nhiều "vật sắc nhọn". Đại diện Bộ Quốc phòng Israel trong cuộc họp báo sau đó thông báo đã tịch thu ít nhất 2 khẩu súng ngắn dùng để bắn vào các binh sĩ Israel làm 6 người của họ bị thương.
Được biết là từ trước đó, các thành viên thủy thủ đoàn của "Hải đội hòa bình" hứa sẽ không đáp trả bằng bạo lực, ngay cả khi Israel dùng các biện pháp vũ lực để chặn giữ hàng nhân đạo. Trong khi theo các đại diện của tổ chức "Gaza tự do", lính Israel đã phát hỏa ngay sau khi có mặt trên boong tàu. Nhiều cảnh bạo lực trong vụ tấn công đã được truyền đi, khi lính Israel không kịp ngắt chiếc camera của truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát hình trực tiếp ngay tại hiện trường. Chưa kể trên các tàu còn có không ít nhà báo đi cùng.
Hành động ngang ngược trên của Israel ngay lập tức đã gây ra một làn sóng phản đối trên khắp thế giới. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập cuộc họp bất thường ngay hôm 31/5 để tìm biện pháp trả đũa, đầu tiên là việc cho mời Đại sứ Israel tại nước này để trao công hàm phản đối.
Trong phát biểu chính thức sau đó, đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án Israel vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định hành động trên có thể gây ra "những hậu quả không thể khắc phục" trong quan hệ giữa hai nước. Chưa kể một loạt các quốc gia khác cũng cho gọi Đại sứ Israel để yêu cầu giải thích rõ về vụ việc.
Đã có nhiều cuộc biểu tình diễn ra trong cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới để phản đối hành động trên của Israel . Đại diện Hamas kêu gọi người Hồi giáo toàn thế giới cùng đứng lên chống lại Israel . Người đứng đầu Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas về phần mình cũng gọi đây là hành vi "giết người hàng loạt", đồng thời tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân. Thậm chí có vài chục tín đồ đã tìm cách chiếm Tòa Lãnh sự Israel tại Istanbul .
Liên minh châu Âu cũng chính thức yêu cầu chính quyền Israel phải tổ chức điều tra về nguyên nhân dẫn tới cái chết của hơn một chục nạn nhân trên "Hải đội hòa bình", đồng thời kêu gọi phải khôi phục ngay lập tức nguồn hàng cứu trợ cho Dải Gaza.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án vụ việc và yêu cầu Israel tiến hành điều tra đầy đủ cuộc bạo động kinh hoàng này