Israel có thật là sẽ tấn công Iran? Câu trả lời là tùy vào người được hỏi ở Mỹ và Israel. Giới phân tích Mỹ và Israel đưa ra cái nhìn khác nhau về vấn đề này. Một số tờ báo còn bảo việc lãnh đạo Israel có thật sự "đánh" Iran hay không còn tùy vào những động thái mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama, liệu Nhà Trắng có thật sự "muốn" như vậy hay không.
Thực tế hiện nay ở Israel đang có 2 luồng ý kiến trái ngược nhau về việc "đánh hay không đánh Iran". Ở một phía, người đồng hành với Thủ tướng Netanyahu trong chiến dịch "tấn công Iran" hiện nay là Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak. Barak và Netanyahu cùng thường xuyên phát biểu trên báo đài về ý định dùng vũ lực quân sự để buộc Iran dừng chương trình hạt nhân.
Từ đầu tháng 8/2012, Thủ tướng Netanyahu đã tuyên bố "Thời gian để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran một cách hòa bình đã hết…", đồng thời Bộ trưởng Quốc phòng Barak cũng tuyên bố về "mối nguy hiểm" trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran nếu không dứt khoát "dùng vũ lực". Các phương tiện truyền thông Israel cũng lên cơn điên cuồng với vô số lời đồn thổi về việc Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Barak đã chuẩn y một kế hoạch "chiến tranh 30 ngày" với Iran, thậm chí là "đang chuẩn bị ra lệnh tấn công".
Ngày 14/8, ông Netanyahu tiếp tục "châm thêm dầu" để thổi bùng ngọn lửa "chiến tranh" khi bổ nhiệm một chỉ huy quân đội kỳ cựu là Avi Dichter làm Bộ trưởng Quốc phòng nội địa (khác với chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Barak). Việc bổ nhiệm này làm dấy lên những lời đồn đoán về việc chi thêm ngân sách quốc phòng và mua sắm các mặt nạ phòng độc, đào hầm và diễn tập tránh bom để chuẩn bị cho tình huống bị Iran phản công sau khi máy bay Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này.
Tuy nhiên, ở phía ngược lại, cũng có không ít ý kiến trong hàng ngũ an ninh quốc gia bác bỏ chiến lược tấn công Iran và xem đó là một tính toán sai lầm. Một số chuyên gia Israel phân tích rằng, Israel sẽ mạo hiểm châm ngòi chiến tranh lan rộng toàn khu vực nếu Israel nhất quyết mang bom đi đánh Iran. Trong khi đó, ở Washington cũng có không ít tiếng nói vang lên phản đối việc Israel đơn phương dùng vũ lực quân sự với Iran, vì lo sợ hành động của Israel không khéo làm hỏng chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.
Vậy sự thật đằng sau những lời hăm doạ ồn ào này là gì? Báo Washington Post ra ngày 21/8 phân tích khả năng Israel thật sự tấn công Iran là rất thấp, bởi những lời đồn thổi, những phát biểu đầy khí thế "chiến tranh" của Israel thực chất chỉ là động tác giả nhằm dọn đường cho việc nước này tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng phục vụ ý đồ bá chủ khu vực.
Theo Washington Post, ngày 14/8, ông Netanyahu đã có một cuộc họp kín nội các chiến tranh tại Tel Aviv để cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Barak và Tổng tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz rà soát kế hoạch ngân sách và chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới. Ngân sách quốc phòng của Israel trong năm 2012 là khoảng 14,9 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng lên 15,4 tỉ USD vào năm tới. Tuy nhiên, giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Israel lại đang tranh cãi xung quanh việc đưa ra các giới hạn chi tiêu cho quốc phòng.
Sau cuộc họp nội các ngày 14/8, Bộ Tài chính đã đưa ra lời kêu gọi cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ trong công chúng Israel do tình hình kinh tế sa sút, đất nước đang phải tiết kiệm chi tiêu nhiều khoản khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Làn sóng phẫn nộ đó đã bùng phát thành những cuộc biểu tình rầm rộ hồi cuối năm 2011, tiếp sau làn sóng Occupy Wall Street ở Mỹ và nhiều nước châu Âu. Vì vậy, có thể nói việc Israel tích cực "mài gươm" dọa dẫm Iran cũng là một cách để hướng sự chú ý của dư luận công chúng Israel vào "mối đe dọa" từ Iran để có lý do chính đáng cho việc chi tiêu mạnh tay cho quân sự.
Mặt khác, cũng có ý kiến bác bỏ ý định tấn công Iran của Israel, cho rằng thực chất đó chẳng qua chỉ là màn kịch "mài gươm" dọa nạt nhằm che đậy mưu tính ngầm bên trong là tác động lên Washington và tìm cách lôi kéo Washington vào cuộc chiến tranh thực sự mà Israel mong muốn từ lâu. Xin nhắc lại, ở Israel người ta không nói chuyện "có đánh Iran hay không" mà là "ai đánh, đánh với ai". Trong vài tuần lễ qua, Tel Aviv đã quyết liệt câu kéo các quan chức cao cấp ở Washington bằng đủ mọi cách nhằm mượn tay Mỹ diệt Iran.
Đài truyền hình tư nhân Channel 10 nhắc lời các chuyên gia quân sự ước tính sẽ có 50.000 tên lửa của Iran hay Hezbollah bắn vào Israel. Phí tổn cho mỗi ngày chiến tranh khoảng 1,5 tỉ shekel (370 triệu USD) với điều kiện là chỉ một nửa nền kinh tế bị tê liệt. Những chi phí đó sẽ buộc Bộ Tài chính cắt giảm các chi phí dân sự để gia tăng ngân sách quốc phòng vốn sẽ tăng lên 60 tỉ shekel vào cuối năm dù không có chiến tranh.
Trong tháng 7 vừa qua, Chính phủ Israel đã đề ra một kế hoạch tiết kiệm với sự tăng thuế giá trị gia tăng lên 1 điểm, ảnh hưởng đến tầng lớp dân nghèo. Mức tăng trưởng kinh tế giảm một nửa so với năm 2011 (từ 4,7% xuống 2,3%).
Trong một cuộc phỏng vấn của tờ Maariv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng, cuộc tấn công của Israel sẽ kéo dài 30 ngày và có thể sẽ diễn ra trên nhiều mặt trận. Ngoài Iran, có thể Israel còn phải đối mặt với sự phản công của Hezbollah, Liban và Hamas tại dãi Gaza. Đồng tình với Bộ trưởng Quốc phòng, một bộ trưởng khác của Israel thừa nhận sẽ có hàng trăm tên lửa ập xuống các thành phố Israel mỗi ngày "nhưng đấy là kịch bản mà chúng tôi đã chuẩn bị. Giống như người dân Nhật Bản sẵn sàng đối mặt với động đất, người dân Israel phải nhận thức rằng ai sống trên đất nước này phải chấp nhận bị tấn công bằng tên lửa. Tôi khẳng định rằng hiện nay mỗi người đều biết rõ họ phải làm gì", ý ông ám chỉ đến sự phân công giữa các ban ngành có thẩm quyền phòng thủ hậu phương.
Nhưng bất chấp những sự chuẩn bị đó của Israel, Chính phủ Mỹ không muốn tin rằng chính phủ nước này sẽ quyết định tấn công Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cho rằng vẫn còn cơ hội để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Iran.
Trong vài tuần qua, các quan chức cấp cao của Mỹ tìm cách làm hạ nhiệt bầ không khí chiến tranh đang quá nóng ở Israel. Trong lần làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Barak mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã trấn an Israel bằng tuyên bố việc tấn công Iran "nằm trong kế hoạch của Mỹ", và thời gian khi nào tấn công vẫn đang bỏ ngỏ. Có thể, Tổng thống Obama sẽ bật đèn xanh cho hành động quân sự nếu tính toán thấy phù hợp với lợi ích chung của Mỹ trong khu vực