Sự phẫn nộ đã lan sang nhiều quốc gia khác trên thế giới và những người biểu tình vây quanh tòa nhà của quốc hội
Nạn nhân là cô Savita Halappanavar, 31 tuổi, mới chuyển đến Ireland năm 2008 đã được chẩn đoán là bị sẩy thai khi được đưa tới Bệnh viện Trường đại học Galway. Câu chuyện bắt đầu vào Chủ nhật ngày 21/10, cô Savita Halappanavar bắt đầu cảm thấy đau lưng và được đưa tới bệnh viện. Một giờ sau khi khám, cô được bác sĩ cho về nhà nhưng càng lúc Savita càng khẳng định rằng đã có điều gì không ổn và chồng cô lại chở cô tới bệnh viện.
Sau khi trở lại bệnh viện, cô Savita Halappanavar được chẩn đoán là đã bị sẩy thai nhưng các bác sĩ không thể làm gì để giúp đứa bé được. Chồng cô được trấn an rằng cơn đau của người vợ sẽ qua trong một vài giờ và sau đó vợ anh có thể về nhà.
Nhưng rồi Savita Halappanavar bắt đầu nôn mửa và run không kiểm soát được suốt đêm. Hơn 48 giờ sau khi tới bệnh viện, đứa trẻ trong bụng đã chết. Sau một cuộc phẫu thuật lấy đứa bé ra, Savita được đưa tới phòng chăm sóc tăng cường nhưng rồi 4 ngày sau đó cô đã không thể qua khỏi. Chồng cô Halappanavar, một kỹ sư 34 tuổi, cho biết, anh tin rằng vợ mình sẽ sống nếu như được phép phá thai kịp thời.
Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân gây tử vong là do Savita đã bị nhiễm khuẩn máu. Người chồng với nỗi đau khổ tột cùng sau đó đã đưa thi thể vợ về Ấn Độ để hỏa táng. Anh vô cùng phẫn uất cho biết lý do các bác sĩ từ chối không bỏ đứa bé trong bụng vợ anh ngay từ đầu vì họ thấy tim đứa bé vẫn đập và vì Ireland là đất nước Công giáo.
Savita Halappanavar là bác sĩ nha khoa, cô đã mang thai được 17 tuần cho đến khi bị sẩy thai. Khi thai nhi bị hỏng cô đã bị từ chối yêu cầu sử dụng thuốc ra thai mặc cho cơn đau dữ dội có hành hạ như thế nào.
Khi bác sĩ tiến hành các cuộc hội chẩn, Savita đã được hỏi rằng nếu họ không thể cứu đứa trẻ thì cô có chấp nhận kết thúc quá trình mang thai không? Mặc dù rất buồn và đau đớn nhưng cô Savita cũng đã chấp nhận bỏ đứa bé. Nhưng mặc cho Savita đã van xin các bác sĩ bỏ đứa con trong bụng giúp mình, các bác sĩ đã từ chối và nói với vợ chồng cô rằng "Ireland là đất nước của Công Giáo" nên họ không thể làm được gì hơn và vì phá thai là phạm pháp.
Vợ chồng Savita Halappanavar đã cố gắng thuyết phục các bác sĩ rằng họ không phải người
Ban điều hành dịch vụ y tế đã tiến hành một cuộc điều tra trong khi bệnh viện đang tiến hành xem xét lại hồ sơ bệnh án của cô Savita Halappanavar. Một cuộc thẩm vấn dự kiến cũng sẽ được tiến hành. Được biết ở
Bác sĩ tham vấn cho biết do tim thai nhi vẫn đập và do luật pháp đã quy định, Ireland là một đất nước Công giáo nên dù bản thân họ không phải người Ireland cũng không theo đạo nhưng các bác sĩ cũng không thể làm được gì hơn. Ông đã trao đổi với vợ chồng cô Savita Halappanavar rằng họ đang ở đất nước nơi người ta ưu tiên trẻ em bậc nhất thế giới!.
Đã có 5 cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành về vấn đề này trong suốt 30 năm qua ở
Tiến sĩ Ruth Cullen, thuộc Chiến dịch bảo vệ cuộc sống của thai nhi lại chỉ ra điểm không nhất quán trong điều luật cấm phá thai rằng: "Luật pháp đã chỉ dẫn rất rõ rằng mọi phương pháp điều trị cần thiết đều phải được dành cho các phụ nữ mang thai trước".
Theo Hiến pháp
Chính vì đạo luật cấm phá thai này mà theo thống kê của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Ireland, từ năm 1980 đến nay đã có 138.000 phụ nữ Ireland phải bay tới Anh để thực hiện việc phá thai. Tuy nhiên các quỹ từ thiện cho biết con số thực tế còn có thể cao hơn như vậy khi họ không khai báo quốc tịch hoặc đôi khi phá thai ở các cơ sở y tế tư nhân