Ngày 9/7/2009, trên một trang web ở thành phố Ekaterinburg, phía đông nước Nga, xuất hiện video clip kéo dài 4 phút ghi cảnh "vui vẻ" của Phó tổng lãnh sự Anh với hai cô gái làng chơi. Nhà ngoại giao James Hudson đã bị triệu hồi về nước vì hành vi "trái thuần phong mỹ tục". Tưởng mọi việc kết thúc ở đây. Tuy nhiên sau đó, báo chí Anh lại làm lớn chuyện, cho rằng có bàn tay mật vụ Nga đứng đằng sau.
James Hudson, 37 tuổi, làm việc ở Bộ Ngoại giao Anh từ năm 1994, trước khi xảy ra "sự cố" đang giữ chức Phó tổng lãnh sự tại Ekaterinburg. Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, từng công tác ở nhiều địa bàn phức tạp, lẽ ra
Thật ra, báo chí Anh không chủ tâm nhằm vào "nhân vật chính trong video clip đen". Họ muốn xoáy vào mối quan hệ không mấy êm thấm giữa
Trong lịch sử quan hệ Nga - Anh đã từng xảy ra nhiều vụ "cài bẫy sex" lẫn nhau. Cán bộ ngoại giao Liên Xô trước đây và Nga sau này cũng bị Cơ quan Tình báo Anh chộp khi sơ sểnh trong các chuyện "tế nhị". Trong thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh quan hệ giữa Moskva và
Tháng 8/2009, Kyle Hatcher, một nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại đại sứ quán ở Moskva, cũng bị rơi vào cái bẫy tương tự như đồng nghiệp người Anh. Đoạn băng sex được tung lên các tờ báo điện tử Nga trước đó, bắt đầu với cảnh một người đàn ông được cho là Hatcher đang đứng trên con đường tối tăm và cầm điện thoại trên tay. Tiếp đó, câu chuyện giữa người này và một vài cô gái được bắn lên màn hình. Sau đó là hình một người phụ nữ ngực trần xuất hiện. Đoạn phim quay cảnh nhân vật nam vui vẻ với gái gọi quay bằng một camera được giấu kín trên trần căn phòng khách sạn. Ánh đèn chiếu xuống người đàn ông trong bộ dạng chỉ còn chiếc quần đùi trên người. Video chuyển sang cảnh quay khác nhưng điện đã bị tắt. Trong bóng tối, một người đàn ông và phụ nữ được xem là đang ân ái trên giường.
Khi đoạn video được công bố, ông Hatcher đã phủ nhận mình là nhân vật nam có trong cảnh quay nóng bỏng đó. Ngay sau khi thẩm định cuốn băng sex, giới chức Mỹ cho rằng, mật vụ Nga và FSB đã tạo ra một video quay cảnh quan hệ trong một phòng khách sạn ở Moskva nhằm làm mất thể diện của ông Kyle Hatcher. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga lại từ chối bình luận về sự việc trên. Theo báo chí Mỹ khi đó, ban đầu FSB muốn dùng cuốn băng trên để buộc Hatcher hợp tác nhưng không thành, nên cơ quan này quyết định tung cuộn băng sex kia lên mạng để trừng phạt người này.
Xưa như trái đất, kỹ thuật "Honey trap" (bẫy mật), tức là sử dụng một phụ nữ như công cụ để khai thác những nguồn thông tin mật, vẫn còn rất được coi trọng trong các hoạt động tình báo. Ở nước ngoài, các cán bộ nhân viên đại sứ và lãnh sự, vốn phải chịu sự cô đơn, rất dễ bị sa vào những cạm bẫy tình như thế này.
Không chỉ có ở những nước phương Tây, ngay cả ở các quốc gia Hồi giáo, những chiêu thức cổ xưa ấy vẫn phát huy tác dụng. Tại
Trong hoạt động tình báo, việc thu thập thông tin bị thất bại thì việc phát tán công khai những bí mật đời tư tế nhị của các con mồi vẫn luôn đem lại những tác động đáng kể. Bài học cho tất cả nạn nhân của những vụ việc trên là: giường ngủ, giống như tất cả những nơi khác, cũng là một mặt trận giữa chính phủ các quốc gia trên thế giới