Từ ngày 20 đến ngày 25/1/2009, Đoàn công tác Báo CAND và Chuyên đề ANTG phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường đô thị Việt Nam (VIWASEEN), Công ty Vận tải Sơn Dương đã tiến hành trao tặng quà tết cho đồng bào nghèo ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.
Năm nay đã là năm thứ 4 liên tiếp VIWASEEN phối hợp với Báo CAND và Chuyên đề ANTG tổ chức quyên góp chăn ấm để tặng cho bà con nghèo tại 3 tỉnh Tây Bắc.
5h sáng ngày 20/1, trong cái rét tê tái của gió mùa đông bắc tràn về, Đoàn công tác cùng các nhà tài trợ lên đường đi Mộc Châu. Trước đó, 2.000 chiếc chăn ấm đã được vận chuyển đến các địa điểm tập kết tại các huyện Mộc Châu, Bắc Yên, Thuận Châu...
Buổi lễ trao tặng 500 chiếc chăn cho đồng bào nghèo của huyện Mộc Châu diễn ra đơn giản song vô cùng ấm áp. Bà Mùa Thị Phàng, đã ngoài 90 tuổi, trú tại xã Mường Sang xúc động cho biết: Ngần ấy năm của cuộc đời, đây là lần đầu tiên bà được nhận những chiếc chăn ấm từ các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an.
Còn chị Vàng Thị Túa, cũng ở bản Mường Sang thay mặt 1.000 hộ dân của huyện Mộc Châu được nhận chăn ấm chân thành cảm ơn Báo CAND và Chuyên đề ANTG cùng các nhà tài trợ. Chị cho biết, chắc chắn năm nay nhiều gia đình ở Mộc Châu sẽ được đón tết Canh Dần ấm áp hơn.
Tiếp đó, chiều ngày 21/1, Đoàn công tác của Báo CAND và Chuyên đề ANTG cùng các nhà tài trợ có mặt tại TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trụ sở Công an tỉnh Điện Biên hôm nay náo nức hơn thường lệ. Công tác chuẩn bị chương trình tặng quà tết cho đồng bào nghèo trong tỉnh đã được khẩn trương triển khai từ sáng sớm. Tới dự buổi lễ có nhiều đại biểu đại diện cho nhiều sở, ban, ngành của tỉnh Điện Biên.
Ông Nghiêm Văn Bang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIWASEEN cho biết: Hưởng ứng ngày “Vì người nghèo” của TW Mặt trận Tổ quốc, của TW Đảng hàng năm tập thể cán bộ, công nhân viên VIWASEEN đều tổ chức quyên góp theo tinh thần lá lành đùm lá rách để rồi cuối năm đem tặng cho đồng bào nghèo vùng cao. Đây là sự sẻ chia của cán bộ, công nhân viên VIWASEEN với đồng bào, cũng là mong muốn được góp một phần nhỏ bé để đồng bào đón xuân thêm phần ấm áp. Bà Vũ Thị Oanh, Giám đốc Công ty Vận tải Sơn Dương cũng đã trao 20 triệu đồng cho Công an tỉnh Điện Biên để hỗ trợ cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 22/1, Đoàn đã có mặt tại xã Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên). Khác với những năm trước, thời tiết năm nay ở Sín Thầu dường như ấm áp hơn. Nắng vàng như rót mật trải khắp con đường hơn 50km từ thị trấn Mường Nhé vào tới xã. Tuy có bụi hơn một chút, song Thượng tá Nguyễn Như Phong - Phó tổng biên tập Báo CAND và Chuyên đề ANTG đồng thời là trưởng đoàn vui ra mặt: "Nắng to thế này thì chắc chắn mấy trăm chiếc chăn bông sẽ vào được tới tận bản".
Còn nhớ cách đây ít năm, Đoàn công tác của Báo CAND và Chuyên đề ANTG khi vận chuyển quà lên tặng đồng bào ở xã Sín Thầu. Khi qua địa bàn xã Chung Chải (cách Sín Thầu 15km) thì xe bị sa lầy, không thể đi được. Nhiều CBCS đã phải ngủ lại giữa rừng già Mường Nhé trong cái lạnh tái tê và sự "tấn công" của bạt ngàn muỗi, vắt.
Có mặt tại Sín Thầu năm nay, chúng tôi cảm nhận được biết bao đổi thay sâu sắc trong đời sống của đồng bào các dân tộc. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên bản được sửa chữa, nâng cấp, làm mới; đường xe ôtô đã đến được 100% trung tâm các xã. Tuyến đường giao thông chính từ huyện Mường Chà đến xã Mường Nhé dài gần 150 km tuy còn một số đoạn "xóc long tóc gáy", song cơ bản là đã tốt hơn trước rất nhiều. Những chiếc cầu bắc qua những con suối dài hàng trăm mét cũng đã được xây dựng.
Bên cạnh đó, một điều hết sức phấn khởi là các bước xây dựng cửa khẩu A Pa Chải của Mường Nhé tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang được xúc tiến khá mạnh mẽ. Nhân dân nhiều bản của Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn đã có thể mang nông sản bán sang nước bạn.
Trước đây, những thứ người dân sản xuất, làm ra, muốn bán cũng phải mất mấy ngày đường đi bộ mới bán hoặc trao đổi được; thậm chí ngày tết người dân phải dùng ngựa đi bộ 7 đến 10 ngày mới mua bán được một số hàng hóa cần thiết ở huyện lị; nay thì mọi thứ hàng hóa đều rất thuận tiện, người dân có thể mua bán, trao đổi ngay tại trung tâm xã hoặc tại bản, tại nhà. Đặc biệt các dự án đầu tư về xây dựng thủy lợi, trợ giúp vốn, giống đã giúp bà con nhân dân các thôn bản khá hiệu quả.
Một thời gian dài người dân vùng cao chỉ quen gieo cấy trên nương, cây trồng kém năng suất, cuộc sống sinh hoạt phần chính dựa vào thiên nhiên. Thì nay người dân đã biết khai phá đất làm ruộng bậc thang, tích cực cải tạo đất dốc thành nương có bờ, tận dụng nguồn nước để phát triển trồng lúa nước, trồng các loại cây màu lương thực khác; các giống gia súc, gia cầm chăn nuôi cũng được đổi mới, áp dụng theo khoa học, trồng, chăn nuôi các loại cây, con có năng suất thu hoạch cao.
Bên cạnh đó, văn hóa, giáo dục ở Mường Nhé hôm nay đã có những bước tiến vững chắc. Trường lớp đã cơ bản được kiên cố hóa. Hầu hết các cụm bản, cụm dân cư đều đã có trường, có lớp học, các trung tâm xã, huyện, các trường lớp đã cơ bản được xây dựng. Một số xã, bản có điện lưới quốc gia, một số gia đình có thủy điện nhỏ nên có điều kiện mua sắm phương tiện nghe nhìn để tìm hiểu thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật và hưởng thụ các chương trình văn hóa, văn nghệ...
Sáng ngày 23/1, Đoàn công tác đã tổ chức trao quà cho bà con trong xã Sín Thầu. Bà Pờ Xi Mế (89 tuổi, ở bản Tá Miếu) hiện không đi lại được song nằng nặc bảo con cháu chở đến trung tâm xã để nhận chăn. Bà phấn khởi: "Mọi năm toàn phải đốt lửa sưởi thôi. Tết này đã có chăn ấm đắp rồi. Cảm ơn cán bộ nhiều lắm!".
Tại Lai Châu, Đoàn đã tặng quà cho CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 37,5 triệu đồng và 500 chiếc chăn bông của VIWASEEN cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Năm nay, dường như xuân đến sớm hơn với đồng bào Tây Bắc.
Cũng trong chuyến đi công tác xã hội tại huyện Mường Nhé, chúng tôi đã có dịp tới thăm Trường tiểu học Mường Nhé 2. Tuy chỉ cách trung tâm huyện chừng 5km, song điều kiện cơ sở vật chất của ngôi trường này phải nói là vô cùng khó khăn. 13 lớp từ lớp 1 đến lớp 5 đang phải học chung 2 dãy phòng với tổng cộng 6 phòng học. Tất cả đều trong tình trạng xiêu vẹo, dột nát.
Cô Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng nhà trường cho chúng tôi biết. Khi tiếp quản ngôi trường, chỉ duy nhất khu nhà Hội đồng là được ghép bằng gỗ, là do của một đơn vị bộ đội để lại. Nhà trường cùng các phụ huynh phải đi chặt tre đan thành tấm, lấy cỏ tranh làm mái để dựng lên các phòng học. Do được dựng từ 3 năm trước đây bằng những vật liệu tạm bợ, cho nên nhiều phòng học đã bị tốc mái, phải thay bằng những tấm vải bạt. Có tấm đã rách tả tơi.
Trong căn phòng của lớp 4A có treo một tấm biển: Dạy tốt - học tốt. Song thiết nghĩ, trong hoàn cảnh trường lớp như thế này thì việc duy trì học sinh đến lớp đã là rất khó rồi.
Thông qua bài báo này, chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức chung tay giúp đỡ cô và trò nhà trường